1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mù Cang Chải này..........
  2. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    ăn chuối và thối bóng bay
    hẹn các bác tối mai ạ.
  3. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Tối thứ 7, chui ra khỏi phòng lab thì đã hơn 11h. Vừa đi ra trạm subway vừa gặm miếng pizza. Mấy hôm nay trời bắt đầu lạnh rồi (hình như ở đây họ không gọi là gió mùa đông bắc?). Phố Broadway vẫn nhộn nhịp như thường lệ.
    Có điện thoại. Một đứa ở trên Boston gọi hỏi đang làm gì mà nghe ầm ĩ thế?
    - Đang đi ngoài đường.
    - Thế hôm nay có tụ tập gì không?
    - Tụ tập gì?
    - Hôm nay Trung Thu đấy.
    Ohhh yeahhhh. Mấy hôm nay cũng biết tin cuối tuần này vivu co vụ chơi FMP tập thể ở bờ đê sông Hồng, mà sao mình không nhớ ra hôm nay?
    Thực ra la sáng nay cũng có đứa hỏi tối có đi ăn cùng mọi người ở trên phố 46 không? Nhưng bận quá nên đành từ chối. Mà nó cũng không nói gì đến trung thu hết (chăc là cũng chỉ nghe nói đi ăn, chứ chắc gì đã biết Trung thu).
    Ngua mat leen troif ma khong thay trang sao gi het (loi font tieng viet roi), nen khong biet mo ta trang New York nhu the nao ;). Ngam trang o NY co le khong phai la mot dieu gi qua thu vi, khi ma xung quanh minh moi thu deu ruc ro, lung linh, du mau sac, on ao, chuyen dong, va khong giao tiep. Ngam trang thi can co'' co cay hoa la, co gio ma''t, co banh, co co^''m, co ruou bia, co ban be.
    O day khong thay co Trung Thu, moi nguoi a.
  4. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 ở bên đó anh đang tìm trăng thì ở nhà đang là trưa chủ nhật phải không nhỉ? Lúc đó thì mọi người cũng chưa có trăng để ngắm anh ạ. Nhà vivu đã ngắm trăng, thả đèn trời, phá cỗ cùng với cỏ cây, hoa lá, có gió mát, có bánh, có cốm, có rượu bia có bạn bè và có cả anh nữa trong những câu chuyện của bọn em. Vẫn có rất nhiều người nhớ hẹn với anh 2 năm nữa sẽ tiếp tục cùng nhau trên những cung đường mới và không mới.
    Mọi người nghĩ đến anh đang phi ngựa trên ở miền Viễn Tây như Lucky Luck, tung xúc xắc ở Las Vegas như James Bond, quoăng dây thừng, hai tay quay hai súng như những anh chàng cao bồi... Anh chắc có thể thử một trong các hình tượng đấy.
    Ở nhà vẫn còn nhiều mùa trung thu nữa, nhiều đêm trăng đỉnh đèo đang chờ đấy.
  5. cocoracchio

    cocoracchio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cách HN 45km, có một làng nghề đúc đồng rất rất lâu đời tên tục là Làng Vó - tên chữ là Quảng Bố - xưa thuộc huyện Lang Tài, phủ Thuận An - trấn Kinh Bắc, nay thuộc huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Tương truyền, ngày xửa ngày xưa ở làng có ông Dương Công Nghệ ( không rõ ngày tháng năm sinh, mất ngày 23 tháng 8 năm ???? ) 18 tuổi thi đỗ và làm quan ở Bộ Công của triều đình ( ko rõ triều đình nào ). Những lần về thăm quê ông thấy dân làng vất vả tối ngày mà vẫn đói dài răng, ông nghĩ cần phải học lấy một nghề để về dạy cho dân làng và ông đã chọn nghề đúc đồng. Khi đã thạo nghề, ông từ quan về quê dạy dân dựng lò lập nghiệp đúc đồng nhằm cải thiện đời sống hiện tại và lâu dài hơn là có một nghề truyền thống truyền lại cho con cháu muôn đời sau để hậu thế không phải chịu cảnh mài răng vào bát. Không may, ông qua đời vào ngày 23 tháng chạp năm Kỷ Mùi ở tuổi còn rất trẻ - 36 tuổi ( không rõ nguyên nhân cái chết ). Dân làng mai táng ông ở bãi Rầu ( hiện giờ vẫn còn lăng mộ ), lập đền thờ và lấy ngày 23 tháng 8 âm lịch hàng năm là ngày giỗ tổ nghề. Vào ngày này hàng năm, người dân làng Vó dù có ở đâu, có bận trăm công nghìn việc cũng đều rồng rắn kéo nhau về quê thành kính thắp hương tưởng nhớ ông tổ nghề đúc đồng.
    Kính thưa ACE nhà Vivu và những người bạn!
    Cái làng e vừa kể trên chính là quê nội e, theo truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của ông cha, Chủ nhật, ngày 22 tháng 8 âm lịch e sẽ về quê thắp hương cho cụ tổ nghề. Nhân dịp này kính mời ACE và những người bạn, trước là về thăm quê e và thắp hương cho cụ tổ nghề nhà e, sau là kết hợp làm chuyến vi vu khám phá các làng quê Kinh Bắc gần đó. Trên đường về quê e có thể kết hợp tham quan một số di tích văn hóa lịch sử sau: Chùa Bút Tháp, chùa Dâu, Lăng Kinh Dương Vương ( bố của Lạc Long Quân đấy ).
    Chương trình cụ thể thế này:
    - 7h30 tập kết tại Nhà Hát lớn ( ăn sáng, uống cafe tự túc )
    - 8h khởi hành, trên đường đi có thể ghé qua các địa điểm nói trên
    - 11h về đến quê e, ra đình làng thắp hương cho cụ tổ nghề nhà e, tham quan lễ hội làng e.
    - 12h: Ăn trưa ở nhà ông anh họ e ( cỗ giỗ nên free )
    - 2h: Câu cá ở ao cá nhà ông anh họ khác ở làng bên
    - 6h: Ăn tối ở nhà ông chú e ( cỗ giỗ nên vẫn free )
    - 8h: Mời các bác lên đường về HN để T2 đi làm còn e ở lại ăn cỗ tiếp ngày nữa ( 9h30 về đến nhà ).
    P/S: ACE nào đi thì đặt gach cho e cái để e còn alo về quê báo cỗ, kẻo đón tiếp ACE e không đc chu đáo họ hàng nhà e ở quê mắng e bục mặt.
  6. cocoracchio

    cocoracchio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bác một số thông tin về chùa Dâu:
    Chùa Dâu, được xây dựng ở cổ thành Luy Lâu từ thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên, là ngôi chùa cổ nhất và là nơi khởi nguồn của đạo Phật Việt Nam.
    Chùa nằm phía nam cổ thành Luy Lâu, trên một khu đất rộng bên bờ sông Thiên Đức cũ (nay thuộc thôn Khương Tự, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Xa xưa người dân ở đây thường sống bằng nghề trồng dâu, nuôi tằm và cấy lúa nước nên dân gian xưa gọi là vùng dâu hoặc Kẻ Dâu.
    Ban đầu chùa có tên là Pháp Vân Tự. Theo sự tích dân gian, Man Nương vào tu tại chùa Linh Quang (thuộc huyện Tiên Sơn ngày nay) từ năm 12 tuổi. Một hôm Man Nương đang nằm ngủ, nhà sư Khâu Đà La người Tây Trúc (Ấn Độ) vô tình bước ngang qua người. Bà Man Nương có mang, sau 14 tháng thì sinh ra một cô con gái. Trước khi về Tây Trúc sư Khâu Đà La đã trao cho Man Nương một cây gậy tầm xích dặn là khi nào hạn hán mang ra cắm xuống đất sẽ cứu được mọi sinh linh và niệm chú gửi bé gái vào một hốc cây dâu bên bờ sông Thiên Đức.
    Sau khi sư về Tây Trúc, hạn hán kéo dài ba năm. Man Nương liền dùng gậy tầm xích cắm xuống đất tạo ra mưa. Cây dâu bị đổ trôi về thành Luy Lâu và trôi vào bờ khi nghe tiếng bà Man Nương gọi. Man Nương cho xẻ tạc cây thành bốn tượng Phật gọi là tứ pháp, đặt phật hiệu là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện tượng trưng cho mây, mưa, sấm, chớp. Khi tạc đến khúc giữa, những người thợ gặp phải hòn đá bèn ném xuống sông. Ban đêm, lòng sông sáng rực lên. Thì ra đó là người con gái của Khâu Đà La gửi vào cây dâu đã hóa đá. Hòn đá nhảy vào thuyền bà Man Nương và được bà đưa lên thờ, gọi là đức Thạch Quang (đá tỏa sáng).
    Man Nương sau được tôn là Phật mẫu, tu ở chùa Tổ (Mãn xá), còn tứ pháp được thờ ở bốn chùa khác nhau trong cùng một khu vực.
    Pháp Vân Tự - Chùa Dâu là nơi tu hành đắc đạo của nhiều vị cao tăng nổi tiếng. Với ý nghĩa là một Trung tâm Phật giáo từ đầu Công nguyên, nơi đây đã đào tạo 500 vị tăng ni, dịch 15 bộ kinh phật và xây dựng hàng chục bảo tháp uy nghiêm. Nhiều vị cao tăng nổi tiếng đã đến đây trụ trì như Mâu Bát, Tì Ni Da Lưu Chi, Khang Tăng Hội, Pháp Hiền.
    Chùa Dâu được coi là một ngôi chùa rất thiêng nên còn được gọi là chùa Diên Ứng (diên là câu, ứng là hiệu, tức cầu gì được nấy). Các đời vua của các triều đại xa xưa đã từng về chùa Dâu để rước tượng Pháp Vân về chùa Báo Thiên (Hà Nội) để cầu đảo (cầu mưa cầu gió). Vua Lý Thánh Tông cũng đã về chùa cầu tự, khi đi thuyền trên sông đã gặp nguyên phi Ỷ Lan.
    Chùa Dâu ngày nay là kiến trúc tu sửa từ thế kỷ 17-18, thời Hậu Lê. Chùa chính được bố cục theo kiểu "nội công ngoại quốc", nằm trong khuôn viên hình chữ nhật 30x70m, bao gồm tiền đường, tháp Hòa Phong, tả trường lang, hữu trường lang, đại bái đường, Phật điện, cung cấm, hậu đường, Thạch Quang am.
    Trải qua bao thăng trầm của thời gian, chùa Dâu và hội Dâu vẫn luôn là điểm đến của Phật tử cả nước. Du khách đến với chùa Dâu như về với cội nguồn của đạo Phật nước Nam, để cầu khẩn một sự bình yên trong tâm hồn như cái tên bình dị, mộc mạc của ngôi chùa cổ trên đất Bắc Ninh.
    Theo TTXVN
  7. CoLd_AiR

    CoLd_AiR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hix, nghe chuyện của anh Tùng làm em lại nhớ tới 2 thằng bạn. Một thằng ở Boston, một thằng ở California, chắc chúng nó cũng không có Trung thu giống như anh...
    Ngày xưa các cụ đã có câu ''Anh em năm châu, bốn bể tất cả đều chung một nhà'' huống chi là thời đại bây giờ ''The world if flat''
    Cho dù anh có ở nơi nào đi chăng nữa, nhà vivu và tất cả mọi người sẽ vẫn luôn ở bên cạnh anh
    Mọi người up ảnh lên để anh Tùng đưọc hưởng chút cảm giác Trung thu của quê hương nào
  8. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khí không phải chứ hôm đấy mình bận ăn chả ngẩng lên lần nào nên chả biết ai chụp ảnh cả. Ai có ảnh trung thu nhà mình đấy?
  9. akaiumi

    akaiumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    ảnh ọt cũng ko lột tả hết được vẻ đẹp đêm trăng đâu.
    chí ít cũng lưu lại chút không khí cho người xa xứ
    Háo hức chuẩn bị
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hò ơi, trăng đã lên rồi...đèn lượn đi đâu hả đèn
    [​IMG]
    Chúc tinh thần VI VU luôn 100%
    Được akaiumi sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 16/09/2008
  10. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    WOH........
    Có lẽ thời điểm này mình là VIVU''''s Busiest Man vì có quá nhiều việc phải làm nên không có nhiều thời gian để nghé qua topic của nhà mình cũng như nói lời cảm ơn đến anh/em hậu cần trong việc tổ chức đêm Trung Thu và kết hợp sinh nhật tối hôm Chủ nhật vừa qua.
    Trước hết, thay mặt cả nhà xin được bày tỏ lời cảm ơn đến:
    @ A. Hưng: Chỉ huy trưởng nhóm hậu cần vì sắp xếp địa điểm, không gian, mua đồ ăn, thức uống, nấu, nướng rồi chuẩn bị giường chiếu, chăn màn, ga, gối đệm và thậm chí cả phòng ốc tại đó (nếu anh/em nào có nhu cầu ) hi hi hi.
    Sau khi kết thúc bữa tiệc quay vào nhà cất đồ thì định lao vào nhà người thân của anh để cảm ơn nhưng cửa thì đã đóng, then đã cài và tây - ta lẫn lộn nên ngại k vào. Thế nên đã có nói nhờ anh thay mặt nhóm cảm ơn gia đình thì anh bảo chỉ cần cảm ơn anh là được rồi nên cũng hơi ái ngại ....
    @: Nhóm hậu cần gồm em Phương Chuối, Nhung, Phụng, chị gì bạn A. Hưng (quên mất tên), chú Kiên béo, phụ bếp tài ba Khoái, chú Phương Ỉn.... đã mua sắm đồ đạc, băm, thái, đun, nấu, chuẩn bị các món ăn, đồ uống cho cả nhà. Trong đó phải đặc biệt hoan hô em Phụng vì hôm đó cả nhà kết hợp tổ chức sinh nhật cho em mà em vẫn phải lao vào bếp.
    @: Nhà tài trợ: Bác Chồn và em cún Lan với Bánh đặc sản mang nhãn hiệu Con Chồn (theo lời như em Phương Chuối - Just kidding) và nồi Chè mang nhãn hiệu Cún Lan. Bánh của anh Chồn thì đc ăn 1 cái và Chè của em Lan thì đc ăn những 2 cốc, cả 2 loại đều ngon tuyệt vời.
    Hi vọng trong những lần ọp ẹp, ăn chơi thác loạn tiếp theo thì 2 nhà tài trợ này tiếp tục ủng hộ cho cả nhà nhé
    @ Chú Thịnh (Xế khủng). Rất hoan hô tinh thần ăn chơi mang thương hiệu VIVU vì chú đã vượt quãng đường 110km từ Hải Phòng về HN để góp vui cùng anh/em. Không biết hôm đó em Phụng - Ôm Khủng có chăm sóc chủ chu đáo hay không.
    Nhớ lại đêm Trung Thu đầu tiên của VIVU năm 2006, hôm đó trăng cũng sáng và mọi người tụ tập khá đông tại chân tượng đài Lỳ Thái Tổ. Nào bánh, nào hoa quả, nào mực nướng, nào đèn trời, nào rượu..... được bày ra với sự chuẩn bị của em Hằng Red và Ziczac.... Thật trùng hợp thú vị là lần đó cũng có 2 người lao xe từ Hải Phòng lên để dự Trung Thu cùng cả nhà là chú Tuấn và một người nữa (quên mất tên).
    Anh/em VIVU hồi đó thì bây giờ cũng mỗi người, mỗi phương... kẻ thì vướng chuyện gia đình, kẻ thì theo chàng bỏ cuộc chơi, kẻ thì VIVU nơi xứ người.... nên thành phần không còn đông đủ như xưa.
    Cuộc sống vốn là thế mà, có kẻ đến, thì cũng có người đi (đúng là sự vận động của cuộc sống) và tinh thần vivu của anh/em thì khỗng hề giảm và vẫn duy trì được tình thần như ngày đầu thành lập.
    Có một điều vui hơn cả là VIVU bây giờ ngày một đông vui, đoàn kết, gắn bó, chia sẻ khó khăn, vui buồn trong công việc lẫn cuộc sống và tinh thần ăn chơi, thác loạn luôn được phát triển.
    Hi vọng nhà mình tiếp tục duy trì ngọn lửa VIVU, ngọn lửa của niềm đam mê, sự đoàn kết, yêu thương.
    woh.......đã hơn 8h rồi cơ ah, về nhà ăn tối thôi.
    Ah quên, chuẩn bị bước sang tháng 10 rồi, 16/10/2006 là ngày ra đời của VIVU.
    Mọi người thử nghĩ xem kỷ niệm sinh nhật lần thứ 2 của VIVU năm nay mình nên đi đâu nhỉ. Lần sinh nhật năm ngoái (không điện, không ánh sáng, không, không, không.... và chỉ có VIVU cùng trăng, nước sông đà, tiếng nhạc xập xình phát ra từ chiếc speed boat và 1 chú chó hoang trên đảo Ngọc của Thung Nai cũng thú vị, đáng nhớ quá.
    Tiêu chỉ của địa điểm năm này là gần gũi, thuận tiện đi lại.... Mọi người nghĩ và chọn địa điểm dần nhé!
    Được ntkvoc sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 16/09/2008

Chia sẻ trang này