1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đã lâu rồi không khóc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SO_IN_LOVE, 17/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. knorr07

    knorr07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không muốn khóc, luôn kiềm chế mình vì người ta lại bảo mình yếu đuối và sẽ có cảm giác thương hại. Mình ghét cái cảm giác đó.
    Đôi khi ko kiềm chế được mình lại khóc một mình, mà khóc 1 mình thì buồn thế ko biết, mới khóc cách đây 4 hôm, ghét bản thân mình vì đã dặn là ko được khóc rồi mà lại ngồi khóc tu tu...
    Nhưng nói chung mình cũng thấy mình bị chai sạn rồi, ko thể vui quá, ko bao giờ cười rạng rỡ như xưa.
  2. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Khóc cho nhớ thương vơi trong lòng . Khóc cho nỗi sầu nhẹ như không ...
    Muốn khóc thì cứ khóc , chả việc gì phải kiềm chế cả . Không khóc thì mắt đóng cặn khổ đấy . Khóc đi , giải tỏa cảm xúc , rửa mắt . Một công đôi việc
  3. havihatico

    havihatico Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    vừa hôm qua khóc xong, xem fim hay wá
  4. haianhtran

    haianhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    trời điêu quá ---hôm qua xem cùng mình có thấy khóc đâu chắc là về nhà mới khóc nhỉ ???
  5. havihatico

    havihatico Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    HI, ANH KO NHỚ EM KHÓC BAO NHIÊU ĐÓ À????
  6. billyjones

    billyjones Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    uh nhỉ!!! tự nhiên hỏi bao lâu rùi ko khóc cũng ko tlời đc!! Hình như cũng đã quá lâu rồi ko khóc. Mà khóc thì giải quyết dc việc j chứ, khoc lóc chỉ dành hco con gái thui. Dàn ông con trai thì fải mạnh mẽ chứ
  7. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Oé, trông ava anh này lúc đầu cứ tưởng con gái.
  8. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    vừa hôm qua chat chít với người yêu cũ khóc sắp hết nước mắt ,chẳng biết vì sao nước mắt cứ rơi .rơi vì hờn ghen với hp của anh bây h ,rơi vì nhớ về kỉ niệm cũ .
  9. huyenvv

    huyenvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em đã khóc đấy ư ?
    Khóc thì làm được gì,muộn màng mất rồi
    Ngày hôm qua ......ơi!!!
    Hãy đễ ngày hôm qua ngủ yên trong kí ức nhé...??Mong bình yên trở lại sưởi ấm mãnh đất cằn cỗi cũa những trái tim băng giá.
  10. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Có khóc nhưng thường hay khóc 1 mình, tuy nhiên dạo này làm sao ý, cái khả năng kiềm chế ko tốt như trước, cứ trực trực là nước mắt trào ra

Chia sẻ trang này