1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật sự là mình đang rất buồn và đau đớn, mình phải làm sao đây?hãy cùng động viên và chia sẻ với mì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi proprivate, 17/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haianhtran

    haianhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi cũng mới chỉ là giận hơn thôi mà ,chắc mấy hôm nữa lại làm lành ngay mà hihiii---------Good luck!
  2. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    [blue]Thật ra , anh Hugo không hiểu vấn đề như em đâu, có nhiều thứ nữa anh àh, nhưng yeu trên mạng thì ít ra, những điều như thé nếu cố gắng nói chuyện mọt chút thì em sẽ vui, tại sao lại không thể. Nếu nghĩ như anh thì em nghĩ có lẽ đâu có yêu , lúc nào yêu mà ai chả muốn được nói chuyện cùng người mình yeu cơ chứ.Dù muộn một chút cũng được cơ mà..Đó là điều làm em đau, nhưng cí nhiều khi, gần đây có sự rạn nứt nữa, anh ấy không còn nhắn gì cả, trên mạng thì phải như thế , nếu ngoài đời thì cần gì pahỉ câu chữ thế chứ, ít ra trên mạng thì cũng pahỉ thể hiện cho em thấy một chút tình cảm mà anh nói anh yêu em chứ.Đằng này..........
    Các cậu ơi: tớ cảm ơn các cậu lắm:nick tớ: chieudongmatxcova_vnn, muốn tâm sự với cho vui thì vào nha.Tớ đang buồn nên dở hơi tý, các cậu thông cảm cho tớ.
  3. mrhugoline

    mrhugoline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Thế gần đây "anh ấy" có online không? Biết đâu nó đang bận thi tốt nghiệp hoặc tìm việc làm nên không online & chat với em được. Sao em không thử send offline mess. cho nó đi?
  4. gamo1234

    gamo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    He he, chú này không đọc kỹ bài trên nên mới dám viết câu này!
    Chết chú rồi, dám chửi .... cơ à!
  5. policettvnol

    policettvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng bạn fool
    Có lẽ bạn nên ổn định tâm lý lại một thời gian.Sau đó hãy suy nghĩ thật kỹ càng.Tình yêu trên mạng nó vô cùng mong manh..............
  6. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng là như bạn nói.Nếu thế thì tớ sẽ phải lên đây nói đính chính lại là : bọn tớ đã quay lại . Hi hi.Nhứng cái này chỉ hi vọng là 10% thôi.
    90@ kia thì tớ biết anh ấy nói gì là làm mà, hồi trước chúng tớ đã nói chia tay , nhung anh ấy đã đề nghị và muốn tó quay lại. Sóng gió lúc dó đã qua rồi.Kể ra trong vòn ba bốn tháng mà giữa hai bọn tớ cũng xảy ra nhiều chuyện vui buồn nhiều lắm , dù nó là ở trên mạng.Kể ra thì cái TTVN này cũng vui thật.
  7. mrhugoline

    mrhugoline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ nếu em quá buồn thì có thể dẫn đến stress nặng -> nên gặp bác sĩ tâm lý để họ giúp cho nhé
  8. JinniJ

    JinniJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện xảy ra trái ngược hoàn toàn với mong muốn và suy nghĩ của mình. Điều đó khiến mình rất bùn và đau khổ, nhất là mất đi người mình thật lòng thương yêu. Nhưng nếu cứ để mặc mình trôi theo dòng cảm xúc tiêu cực đó thì mình sẽ phải sống với nó cả đời.Hãy coi đó là những trở ngại đang thử thách con người mình và mình phải có trách nhiệm vượt qua nó, càng nhanh càng tốt.
    Mình cũng từng trải qua tâm trạng như của bạn lúc này nên mình rất hiểu - ngay lúc này đây, nước mắt cứ trực chảy ra, cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác đơn độc, ko ai quan tâm đến mình , hụt hẫng, khó hiểu ...
    Nhưng rùi mọi chuyện sẽ qua, chắc chắn sẽ qua bạn ạ. Bởi vì mọi việc luôn biến đổi. Ngày hôm nay ta còn nhìn thấy nhau nhưng 1 lúc sau thì người ta đã đi lên thiên đàng...
    Quan trọng lúc này là bạn cứ khóc thỏa mái đi, thậm chí hét thật to lên cũng đc.
    Chúc bạn sẽ nhanh chóng vượt qua đc trở ngại này
  9. JinniJ

    JinniJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ờ, vui nhỉ ? mất công mình 30phút nói linh tinh
  10. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là sau khi đọc abì này của bạn xong mình thấy ổn ổn.
    Cảm ơnnbạn nhiều lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này