1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. director

    director Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    "Một dĩ vãng tràn thơ và đẫm lệ,
    Những u hoài chôn kín tận thâm tâm
    Anh dùng dắng, mãi chiều nay mới kể,
    Mặc dầu em thúc giục đã bao nZm.
    Vườn tâm sự sắc hương nào có thiếu,
    Nhưng hương tàn trong nhị, sắc trên hoa,
    Đây đó, ngủ âm thầm muôn cánh héo,
    Nụ cười tươi tan tác, phấn son nhoà
    Đây chiếc tổ, chim không nhìn nhận nữa,
    Để buồng rơm mục nát giá hơi may
    Kia, ủ dột đôi ba mồ lá úa
    Ngổn ngang nằm thoi thóp dưới chân cây.
    Hãy nín thở đi em, và rón rén
    Kẻo bước chân xô rạt những hồn thơm
    E tiếng nói sẽ làm kinh động đến
    Của thời xưa niềm thương nhớ yêu đương.
    Hãy đứng lại trầm ngâm bên mộ lá,
    Hãy nâng niu từng cánh rụng đài sơ,
    Nhưng chớ hỏi **** vàng đâu vắng cả,
    Cùng chim xanh thôi hót tự bao giờ
    Chớ cZn vặn: buồng rơm sao bỏ trống?
    Mà uyên đi còn hẹn trở về chZng?
    Cũng đừng nhắc: phiến gương hồ ảo mộng,
    Còn hay thôi ngời tỏ dấu sao BZng?
    Hãy yên lặng, nhưng trông tìm hãy khắp
    Hiểu cho xa và cảm nữa cho sâu,
    Rồi em sẽ thấy lòng thơ tràn ngập,
    Sóng buồn thương xô đến tự đâu đâu
    Từng bước đã theo anh vào quá khứ,
    Hãy theo anh từng bước lặng ra về.
    Đó, hết thảy, em ơi đời tâm sự,
    Vui gì đâu mà em cố đòi nghe!
    Trời xuân quang đãng ngoài kia,
    Giấu nhanh giọt lệ ra về thôi em.
    Lần sau muốn lại vào xem,
    Đừng quên khẽ tiếng và êm gót giầy.
    Bước chân lời nói thơ ngây,
    Nếu làm xao động những ngày tháng qua,
    Thời anh đóng cửa vườn hoa;
    Thôi không kể nữa đâu mà, nghe em! "
  2. BabY_lOvE86

    BabY_lOvE86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    "Ðêm qua trời sáng trăng rằm
    Anh đi qua cửa,em nằm không yên.
    Mê anh chẳng phải mê tiền
    Thấy anh lịch sự, có duyên, dịu dàng.
    Thấy anh em những mơ màng
    Tưởng rằng đây đấy phượng hoàng kết đôi.
    Thấy anh chưa kịp ngỏ lời
    Ai ngờ anh đã vội dời gót loan.
    Thiếp tôi mê mẩn canh tàn
    Chiêm bao như thấy anh chàng ngồi bên.
    Tỉnh ra lẳng lặng yên nhiên
    Tương tư bệnh nó phát liên miên cả ngày.
    Nghĩ rằng duyên nợ từ đây
    Xin chàng hãy lại nơi đây chút nào,
    Cho thiếp tỏ thiệt thấp cao ...
    Mang bầu tới quán rượu dâu
    Say hoa đắm nguyệt quên câu ân tình."
    size=4]Đã đôi lần gục đầu bên trang vở
    Em âm thầm đặt bút viết tên anh.[/size=4]
  3. BabY_lOvE86

    BabY_lOvE86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    "Ðêm qua trời sáng trăng rằm
    Anh đi qua cửa,em nằm không yên.
    Mê anh chẳng phải mê tiền
    Thấy anh lịch sự, có duyên, dịu dàng.
    Thấy anh em những mơ màng
    Tưởng rằng đây đấy phượng hoàng kết đôi.
    Thấy anh chưa kịp ngỏ lời
    Ai ngờ anh đã vội dời gót loan.
    Thiếp tôi mê mẩn canh tàn
    Chiêm bao như thấy anh chàng ngồi bên.
    Tỉnh ra lẳng lặng yên nhiên
    Tương tư bệnh nó phát liên miên cả ngày.
    Nghĩ rằng duyên nợ từ đây
    Xin chàng hãy lại nơi đây chút nào,
    Cho thiếp tỏ thiệt thấp cao ...
    Mang bầu tới quán rượu dâu
    Say hoa đắm nguyệt quên câu ân tình."
    size=4]Đã đôi lần gục đầu bên trang vở
    Em âm thầm đặt bút viết tên anh.[/size=4]
  4. CONGAI

    CONGAI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá ko viết thơ, từ ngày bạn ra đi.........
    Nếu biết rằng bạn sẽ phải đi xa
    Mình sẽ ko bao giờ giận lâu đến thế
    Một lời xin lỗi vì sao ko thể?
    Bạn lặng im nuôi hờn dỗi trong tôi.
    Tiếng bạn thân giờ thành quá xa xôi
    Bạn và mình như hai người xa lạ
    Chẳng còn ai cầm tay mình khỏi ngã
    Đi qua hành lang tầm tã mưa rơi.
    Chẳng còn ai san xẻ nỗi đầy vơi,
    Khi mình buồn và mình chỉ muốn khóc
    Bạn giúp mình vượt qua mọi khó nhọc
    mà mình tưởng ko thể vượt qua
    Nếu biết rằng bạn sẽ mãi đi xa
    Mình sẽ là người xin lỗi trước
    Và chúng ta sẽ xây lại những mộng ước
    .............................................................
    Bạn đã đi trước khi mình viết xong bài thơ. Và bây giờ mình ko thể viết tiếp.....nếu bạn đọc được hãy viết tiếp cho mình....mình vẫn nhớ bạn lắm.
    AT&AV
  5. CONGAI

    CONGAI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá ko viết thơ, từ ngày bạn ra đi.........
    Nếu biết rằng bạn sẽ phải đi xa
    Mình sẽ ko bao giờ giận lâu đến thế
    Một lời xin lỗi vì sao ko thể?
    Bạn lặng im nuôi hờn dỗi trong tôi.
    Tiếng bạn thân giờ thành quá xa xôi
    Bạn và mình như hai người xa lạ
    Chẳng còn ai cầm tay mình khỏi ngã
    Đi qua hành lang tầm tã mưa rơi.
    Chẳng còn ai san xẻ nỗi đầy vơi,
    Khi mình buồn và mình chỉ muốn khóc
    Bạn giúp mình vượt qua mọi khó nhọc
    mà mình tưởng ko thể vượt qua
    Nếu biết rằng bạn sẽ mãi đi xa
    Mình sẽ là người xin lỗi trước
    Và chúng ta sẽ xây lại những mộng ước
    .............................................................
    Bạn đã đi trước khi mình viết xong bài thơ. Và bây giờ mình ko thể viết tiếp.....nếu bạn đọc được hãy viết tiếp cho mình....mình vẫn nhớ bạn lắm.
    AT&AV
  6. crazy_love_new

    crazy_love_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tui có nhiều thư tình lém . ha' ha'!
    cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    bờ lặng lẽ cúi đầu ko dám khóc
    để đêm về thở não nề nặng nhọc
    biển cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm
    *** ***
    thương làm chi lòng thêm hiu quạnh
    nhớ làm gì thêm buốt lạnh con tim
  7. crazy_love_new

    crazy_love_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tui có nhiều thư tình lém . ha' ha'!
    cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    bờ lặng lẽ cúi đầu ko dám khóc
    để đêm về thở não nề nặng nhọc
    biển cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm
    *** ***
    thương làm chi lòng thêm hiu quạnh
    nhớ làm gì thêm buốt lạnh con tim
  8. ngoclinh_hnhl

    ngoclinh_hnhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    2
    "Kìa cô con gái thẩn thơ
    Đứng trên đỉnh núi trông chờ ai đây?
    Cỏ bay, cái váy cũng bay...
    Trên không con nhạn đón mây chập chờn."
    Del Piero - AC Milan
    [Đã bao lần gục đầu bên trang vở
    Anh âm thầm đặt bút viết tên em.
  9. ngoclinh_hnhl

    ngoclinh_hnhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    2
    "Kìa cô con gái thẩn thơ
    Đứng trên đỉnh núi trông chờ ai đây?
    Cỏ bay, cái váy cũng bay...
    Trên không con nhạn đón mây chập chờn."
    Del Piero - AC Milan
    [Đã bao lần gục đầu bên trang vở
    Anh âm thầm đặt bút viết tên em.
  10. ngoclinh_hnhl

    ngoclinh_hnhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    2
    Đêm ngày cô những lạnh lùng
    Bởi chưng cô chửa có chồng như ai.
    Hỡi cô con gái kia ơi!
    Thôi đừng khóc nữa kẻo tôi thêm buồn
    Tôi buồn, tôi lại buồn thêm
    Tôi trông mây nước, tôi thèm duyên tơ.
    Mắt tôi nước mắt như mưa
    Tôi không muốn gạt, tôi chờ ai lau.
    Del Piero - AC Milan
    [Đã bao lần gục đầu bên trang vở
    Anh âm thầm đặt bút viết tên em.

Chia sẻ trang này