1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Nhanh thật, hết 3 ngày tết rùi.
    Thế anh LK ra HN ko gặp em Táo với em Cún à, :)
    pikachu412 là ai thế nhờ?
    http://mp3.baamboo.com/Mp3/DownloadMp3Detail.aspx?id=450996&choice=1
    Dưới đêm mưa những ngón tay ngại ngùng
    rồi cũng xiết lấy nhau
    nhìn trong mắt sâu đêm tương lai mịt mùng
    Ta trở lại với nhau ư ?
    Sau những ánh lửa
    Vì mùa mưa ta thấy lạnh lùng
    Vì đêm che giấu muôn trùng
    Hay vì ta nhung nhớ khôn cùng.
    Ngoài kia những linh hồn yêu đương vỗ cánh
    Qua mái nhà qua những rặng cây bóng xòa
    Bay về đâu đó, tự tình mùa mưa gió
    Một ngày ta đã hết yêu nhau, hay vẫn đắm say
    Gió mưa không đáp lời, chỉ loanh quanh, thầm hát bên trời
    Anh là như thế, em là như thế
    Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa.
    Dưới đêm mưa, gió mưa hát bằng lời
    Niềm tin ta dễ thay, niềm vui dễ vay
    Khi xa mặt cách lòng
    Ta trở lại với nhau ư ?
    Sau những ánh lửa
    Vì mùa mưa ta thấy lạnh lùng
    Vì đêm che giấu muôn trùng
    Hay lòng ta nhung nhớ khôn cùng
    Thả đi những linh hồn yêu đương vỗ cánh
    Qua mắt hiền qua đôi bàn tay rất mềm
    Biết buồn như đã, biết khổ đau như đã
    Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, như trút xuống đời
    Những đam mê con người
    Từ trăm năm, vọng tiếng gọi mời
    Anh là như thế, em là như thế
    Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa

    Được cunyeuanh sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 09/02/2008
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    http://mp3.baamboo.com/Mp3/detail/450986/1/nhac-music-mp3--canh-cung-le-hieu.html
    Em gọi anh ơi
    Dư âm ngày hôm qua
    Ngày hôm qua, trong căn phòng anh đơn độc
    Ngoài phố em ngóng trông
    Ngày hôm qua qua trong căn phòng anh đơn độc
    Qua ngoài phố em lãng quên
    Kìa sao ta, sao ta sầu thảm những nỗi buồn như ai
    Kìa em, em đi tìm lại tia nắng hồng phôi thaị
    Nhớ lại ngày hạnh phúc
    Nhớ bằng lòng nát mục
    Em giương cánh cung
    Em không còn hiền dịụ
    Đi đường trong nắng hanh
    Em mang những kỷ niệm nào về anh
    Cứ buông dây cung
    Rồi ta đành ...

    Ko hiểu sao tự dưng tâm trạng lại trùng xuống như vậy, thế là tìm được mấy bài hát hay, chưa nghe bao giờ, post lên mọi người cùng nghe. Chắc cũng chả mấy ai hay nghe nhạc buồn giống Cún.
  3. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    uh, sao hum nay cún nghe nhạc bùn thía
    tặng cún , vui lên nhá
  4. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ôi mấy thằg bạn tớ này nhậu nhẹt cũng không kém,Bọn nó cần người, cần bạn nhậu dể bal bala thôi, chứ có phải để cưới bác làm vợ đâu mà bác lo hhihi! Bác cứ xì xồ, thoả mái :))
  5. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    hehe em có dám cấm đoán ai đâu bác,em mà cấm được thì bác làm gì con kiếm được bồ qua bàn nhậu nữa! Chỉ thương mấy em bồ của bác, Vì Bác chẳng chịu cưới ai! hihi Bác Hiện đại qua! Em lạc hậu nên có khi cố theo học bác thôi !
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là nhóm này tụ tập hơi nhiều. Suốt từ hôm 28 tết đến hôm nay ngày nào cũng gặp nhau, hi hi
    Hẹn sau rằm nhé.
    Sweet dream to all :)
  7. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Dạ, vậy em xin nhận tấm lòng bác thôi ạ, còn vụ giới thiệu thì thôi, em ở nhà ngủ cho béo, bạn nhậu em đang nhìu
    @LK: vái thoải mái đi anh, mà đừng nghĩ mình cao giá thế chứ, m7 còn chưa tới cơ mà
    Tối qua về mẹ em lại ca bài ca lấy chồng, còn lăm le là ko có ai cưa cẩm thì phải lôi em đi cắt tiền duyên
  8. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà mồng 4 tết zui zẻ và hạnh phúc !
    Bé Táo : Chuẩn bị xiền để anh đưa bé Táo đến chùa Con Chim Cát xiền duyên, bảo đảm năm 30 tuổi sẽ chống được lầy hihihihi
    Tí tuổi đầu mà đã hét loạn lên chồng mới cả con hihihi
    Tặng Cún này
  9. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    úi xời táo ơi hihi
    Chúc năm mới vui vẻ , hạnh phúc và may mắn nhá
  10. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    He he , tán thành ý kiến bác DENTAL này , Mới tí tuổi đầu , còn CHÍP HÔI quá mà cứ lo Chồng với chẳng con ! Hé hé ... Anh chưa tới m7 thì kệ anh chứ ! Anh không sợ ế đâu , vì anh cũng không có tư tưởng cần lấy vợ ! He he ...

Chia sẻ trang này