1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày TẾT gặp những người quen biết, họ hàng thì mình nên chúc họ những câu gì nhỉ, em ngại nhất cái

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi camapvku, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anh_Moon2

    Anh_Moon2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là ko chúc, chờ người ta chúc mình mới chúc lại.
  2. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    chúc sức khoẻ và tiền bạc là okie
    tớ cũng khoái 2 thứ này nữa. Chúc người ta sao mình được dậy mà
  3. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    công nhận là gặp hàng xóm thấy ai cũng chúc giả tạo chả tự nhiên rì cả, thôi cứ mở mồm vài câu cho nó có tính hình thức
  4. G_O_L_D

    G_O_L_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    " Ớ ha ha ha
    Ớ ơ năm sớm, em chúc bác ......."
    Chưa nói đã biết là đang định nói gì, đúng là giả tạo kinh. Bản chất của người việt mà.
  5. saigon_zoo

    saigon_zoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Nhưng không chúc không được, thế mới khổ Ai văn hoa gì thì văn hoa chứ mình không được thế thì chỉ nhớ hai câu nằm lòng "Sức khoẻ dồi dào. Vạn sự như ý" Em thấy nhiều người rất tài, găp đối tượng nào là có lời chúc riêng cho đối tượng ấy mà nói như được viết trước rồi í. Biết là múa mép nhưng người được chúc vẫn thấy sướng
  6. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Chúc đơn giản thôi, chúc năm nay Vạn sự như ý. Bố mẹ em đi chúc Tết hay có người đến nhà chúc toàn thế
  7. zwsx

    zwsx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chúc vạn sự như ý, an khang thình vượng
  8. senseivn

    senseivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó lớp 12 em đến nhà bạn gái chúc Tết. Lần đầu đi chúc Tết, lại là bạn gái nữa trước khi đi nghĩ bao nhiêu là điều đến thấy nhà đông quá trời, gặp ngay mẹ ả. Chưa kịp chúc câu gì thì bà đã bảo ..cháu vào nhà đi, rồi gọi ngay con gái ra tiếp mình. Ngồi được một lúc thì lôi luôn con gái bà đi chơi... chẳng chúc chiếc gì cả
  9. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Chúc gia đình năm nay làm đâu thua đó, tai nạn triền miên, tinh thần thấp kém, sớm vinh quy bái ........lạy
    Chúc kiểu này năm sau đỡ phải chúc, mệt người
  10. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Lúc ý phướn lên thế nào thì chúc như thế thôi
    Ko thì nếu mà đầy đủ cả họ hàng ngồi ở đấy thì cứ khoanh tay lễ phép:
    -Chúc ông bà một tô như ý
    -Chúc cô chú một chén an khang
    -Chúc anh chị một dĩa,một dĩa tài lộc (khè khè)
    """""""
    B+

Chia sẻ trang này