1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi mà bạn yêu thích ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ly_tieu_long_19121985, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Hihi, có khi gặp rồi mà chả biết.
    Pippi thì hợp với bé gái, giàu trí tưởng tượng. Nói thế chứ cuốn này nhiều người đánh giá cao phết. Chưa đọc vì đang mải nghiền Nicolas đã
    Còn Cedric vốn là truyện tranh, chuyển thể thành truyện chữ thì chán là phải.
    For kid của Nhã Nam cũng khá nhiều đấy chứ, Peter Pan, Pooh, Gió qua rặng liễu, Lũ trẻ nhà Penderwicks...
  2. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    bạn cứ yên tâm, gì chứ trí tưởng tượng của tớ trước nay vẫn phong phú mà, ko chỉ bởi vì đã đọc Pipi đâu
  3. blackrose_se

    blackrose_se Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Còn một số truyện thiếu nhi Việt Nam không thấy ai nhắc đến, bi giờ ra hiệu sách cũng chịu không tìm được :
    - Tò Mò đến xứ sở kỳ lạ của Nguyễn Như Mai
    - Người đi săn và con sói lửa
    - Chuyện đường rừng vừa đi vừa kể của Triệu Bôn
    - Út Teng
    - Út Tám
    - Tướng Lâm Kỳ Đạt
    - Có một mùa hè
    - Có một mùa bóng đá
    ..................
  4. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Mình thích thế giới trong những tác phẩm của Nguyễn Ngọc Thuần viết cho thiếu nhi. Great !
  5. tuoi_0_mai

    tuoi_0_mai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đọc lại truyện LITTLE PRINCE,mình lại thật sự rất xúc động,có lẽ bởi chính người kể chuyện vẫn giữ nguyên được tâm hồn của một đứa trẻ mà mỗi chúng ta chỉ còn lại trong tiềm thức..!!Tác giả đã đua ta về cái thời mà ta thấy cỏ thật xanh,mưa thật nặng hạt và người lớn ai cũng thật thú vị...
    Mình cũng rất thích truyện CHÓ HOANG DINGO,nhất là đoạn Phinca và Tanhia trên bãi biển..nên thơ và rực nắng!!
  6. Forza_Roma

    Forza_Roma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích những tác phẩm của Astrix Lindergren.
    Tớ thích cả Emin và chú lợn thông minh, các tác phẩm của E.B White. Bây h thì nghiền thêm Nhóc Nicolas.
    Nói chung văn học thiếu nhi làm chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn, yêu đời hơn, và có lẽ là cả nuối tiếc nữa!

Chia sẻ trang này