1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch bụi đến Philippines dịp 30/4 (Chia sẻ từ p12)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Rong_Di_Lac, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sobek_2011

    Sobek_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ......dạ, 215$ là vé khứ hồi 4 chặng đi ĐLoan đấy ạ......nhưng sao bác hoankiem tài thế......em thử đặt trước 5 tháng mà chỉ kiếm đc vé 360$ thôi ......hik, giá kiếm đc cái 215$ thì có phải là có thêm 100$ ăn chơi zồi ko......
    ......thôi, lung tung nhiều quá......bác tieuconuong tiếp tục bài và ảnh đi, ko topic lại lạc đề mất ......
  2. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Cebu Pacific đang có khuyến mãi vé 0 peso từ mai đến hết ngày 27 Aug cho các chuyến bay khởi hành từ 17 Sep. Các bạn vào đặt đi
    Nhưng bây giờ chỉ có Sài gòn - Manila thôi đấy ...
  3. Sobek_2011

    Sobek_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ......em hỏi thật chứ sao bác biết lúc nào nó bán vé 0 peso ??......em đã đi đâu mà đặt vé, nhanh cũng phải 6 tháng nữa em mới bắt đầu mua vé ......
    ......mà đồng chí tieuconuong đâu ấy nhỉ, zỗi zãi post tí bài & ảnh đê, tớ hóng quá cơ......đồng chí cho tớ hỏi thêm là nếu tớ mang balô loại to ( ko to lắm đâu, chỉ gấp 2 cái đi học bình thường í, loại mà backpacker hay dùng đi du lịch í, chả biết tả như nào vì tớ ko áng chừng đc dung tích balô) với 1 balô nhỏ thì tớ có cần kí gửi hành lý ko? hay cứ thế xin xỏ cho vác lên máy bay?, ý là tớ hỏi trong TH quá số cân hành lý xách tay cho phép í ( chỉ quá 1 tí tẹo thôi )......à, tớ hỏi cho TH đi = Cebu Air nhé......biết đường chuẩn bị trước ko ra sân bay rách việc, mà có cái balô ghẻ lại đi gửi ghiếc nhỡ mất thì cũng tiếc ......em tớ năm ngoái đi Vietnam Airlines cũng bị mất 1 balô đựng thuốc với mấy thứ linh tinh......thanks.....
    Được Sobek_2011 sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 21/08/2008
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ôi lâu lắm mới vào lại cái topic này :"> Sorry mọi ng nhìu vì e bận học quá í hí hí, chẳng có thời gian mà chia sẻ thông tin về chuyến đi với mọi ng đc. Mãi tận hum nay mất ngủ nhớ ra một số on-going projects trong đó có việc viết xong hành trình Philippines này mà e log in vào TTVN và tiếp tục viết :D
    To bạn sobek: Thật ra hành lý gửi mà nếu mún tiết kiệm thời gian kô fải chờ sau khi qua hải quan (check-out) thì bạn có thể kô gửi và tự mình xách, bê, mang, vác lên máy bay mà :D bọn nó chả cấm đâu ạ. Thế nên cứ tự nhiên ạ. Miễn là hành lý gửi + xách tay kô vượt quá số kg nó cho phép. Hàng không giá rẻ thg làm chặt khâu này.
    Cebu Pacific Air vẫn chưa mở lại đg bay HN - Manila gì cả. Thật là bùn :((
    Vừa nghe tin hoa hậu Philippines đc giải Hoa hậu Trái đất 2008, nhìn mà thấy cô í xinh thật í :D - trường hợp hiếm ở Phil, sang Phil mọi ng sẽ thấy là gái ở đây sao mà xấu thế, xấu zời ơi đất hỡi luôn í. Gái Việt mình mà sang đó thì thành hoa hậu hết. Rất hiếm gặp em nào trông dễ coi, mà đi shopping thì các e SA cũng hiếm e xinh :D Xấu xí như e sang còn đc hỏi là có fải ở VN mày là diễn viên kô? =)) Rất tiếc cho các bác zai nếu định lấy gái Phil nhá :D
    Thêm nữa là ở Phil có rất nhiều đất trống nhưng không chịu trồng lúa gạo j, toàn fải mua của VN mình (đợt e đi giá lương thực thế giới còn tăng, Phil đang kêu gào ầm ĩ VN fải bán gạo cho nó) => dân Phil khá lười (đàn ông). Trong đợt đi du lịch Phil vừa rồi e có quen 1 em gái ng Phil, nó khuyên e là đừng nên lấy chồng Phil làm gì, sẽ phải lăn lộn làm việc kiếm tiền nuôi chồng =). Ban đầu em cũng hơi hơi có í định vì con zai Phil khá là đẹp zai manly, lại đc cái bác ng Phil e quen mai mối cho con zai bác í... nhưng nghe con bạn e nói xong e cũng chạy...... =))
    Hihi, tâm sự vui tí thôi còn bi h e viết tiếp hành trình của m ạ
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    (tiếp)
    Ngày 1: Hà Nội - Manila
    - Bay từ HN sang Manila mất khoảng hơn 3 tiếng. Đáng nhẽ e bay lúc 1h10 sáng và đến Manila lúc 5h15 sáng. Nhưng do bị delay nên đến gần 2h sáng mới bay và đến Manila lúc khoảng 6h sáng (Manila ở time zone nhanh hơn VN 1 tiếng)
    - Do fải đợi bạn bay từ Sing sang nữa nên e fải ở lại sân bay Ninoy Aquino đến hết trưa. Sân bay này là cái sân bay chán nhất mà e từng đến đấy ạ. Kô có cái j cả hik hik :(( Chỉ có mấy cái booths đổi tiền với lại fòng vệ sinh. Chỗ ăn thì fải đi ra rất xa...................... Mấy anh zai ng Phil thì cứ lượn đi lượn lại soi soi, nhất là mấy anh security í ạ :( Ôi thế mà e cũng ở lại đó chờ đc hơn 4 tiếng :|
    - Đi taxi từ sân bay về khách sạn mất khoảng ... PHP, trung tâm thành phố cách sân bay khoảng 12km.
    - Bọn e ở tại Traders Hotel, cách sân bay 20p đi taxi, khách sạn nằm ngay trên Đại lộ Roxas - 1 đại lộ rất to & dài nằm song song với Baywalk, nơi ngắm cảnh hoàng hôn trên vịnh Manila, chếch ngay bên kia đường là Trung tâm Văn hoá Philippines nhưng mà nói thật là e cũng chẳng có thời gian đi thăm cái chỗ này :P.
    Nói 1 chút về khách sạn này. Trader Hotel là khách sạn của tập đoàn Shang Ri-la gì đó nên cũng khá đẹp, tuy nhiên hình như đc xây từ lâu lâu rồi, chắc fải WW2 mất =) nên có nhiều cái cũng cũ rồi. Mà hình như nó đang trong quá trình renovation thì fải, e thấy tầng 1 có nhà hàng ăn rồi bar trông rất sành điệu =) nhưng đi vào cái cầu thang máy để đi lên tầng thì như từ thời trung cổ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây, cái fòng của bọn e là Superior Room đây ạ, trông y hệt:
    [​IMG]
    Đc cái nệm rất êm, nhảy tưng tưng mà chả bị gãy cái xương nào :D cửa sổ trông ra Manila Bay, lãng mạn fết ạ.
    Có fòng Traders Club này đẹp quá :D
    [​IMG]
    Suite này còn đẹp hơn =)
    [​IMG]
    Và đây là Executive:
    [​IMG]
    Hik, tự dưng đi quảng cáo kô công cho bọn này.
    E cũng mún đặt chân đến thử cái bể bơi và gym room của bọn nó mà đi cả ngày chẳng có thời gian mà nhón chân đc vào :D, nhg nhìn cũng fê fê:
    [​IMG]
    Được tieu_co_nuong_new sửa chữa / chuyển vào 05:47 ngày 14/11/2008
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hik, ở khách sạn này do đc ở free đấy ạ chứ kô thì e cũng chả dám leo vào đâu =))
    Có 1 chú í như thế này là hầu hết các khách sạn ở Philippines sẽ có chó nghiệp vụ đứng ở cửa, kèm với security door, còn bét nhất sẽ có 1 anh security đứng cửa cả ngày cả đêm, có thể sẽ khám túi và người mình khi anh í nghi ngờ m là dân khủng bố. Dân Phil cực kì sợ khủng bố, mà e để í thấy Phil là nc có tỉ lệ phạm tội khá cao (kô hiểu sao lại thế??) mặc dù ng ta chủ yếu theo đạo Thiên chúa chứ kô fải đạo Hồi (chỉ 1 fần nhỏ). Đi bộ trên đường nếu gặp police office sẽ thấy lệnh truy nã dán khắp nơi, chi chít, nhìn mặt mấy ng đó trông kinh dị lắm ạ :(( Khách sạn của e thì có chó nghiệp vụ + security door. Mấy em chó í dễ thương và khôn vô cùng, nhận ra mình chỉ sau 1 ngày, hum sau đã vẫy đuôi chào hỏi, gọi tên cũng biết và biết đứng dậy bắt tay chào, nói chung là đáng iu lắm ạ
    [​IMG]
    Do đói quá nên trưa hum đó em và bạn e dùng cơm ngay tại khách sạn :D (chơi sang 1 hum). Nhưng vẫn kô dám ăn buffet mà chỉ gọi món hí hí. Đồ ăn cũng đc. Kô xuất sắc lắm, nhg là để thưởng thức ẩm thực Phil. (Em up ảnh sau)
    Sau đó buổi chiều thì bọn e đi thăm nh~ địa danh sau:
    - Intramuros "Walled City" - thành phố được người Tây Ban Nha xây dựng vào năm 1571 khi chiếm đóng Philippines. Trong đó có:
    1, Pháo đài San Tiago (vé vào cửa 50PHP) - được xây để chống lại sự xâm chiếm của quân đội Nhật hoàng.
    2, Nhà thờ San Agustin - di sản văn hoá đc UNESCO công nhận năm 1993
    3, Bảo tàng San Agustin (vé vào cửa 100PHP)
    4, Nhà thờ Manila
    5, Miếu thờ Rizal
    6, Bảo tàng Casa Manila (vé vào cửa 50PHP)
    7, Bảo tàng Bahay Tsinoy - bảo tàng của người Trung Quốc ở Philippines (vé vào cửa 100PHP)
    5h chiều đi ra Manila Baywalk ngắm cảnh hoàng hôn trên vịnh Manila. Vịnh này khá ô nhiễm mọi ng ạ :(( hay chỗ bọn e đứng bị thế nhỉ??
    Tối bọn e đi vào trung tâm Makati để ăn tối ở nhà hàng Sentro 1771 (recommended trong quyển Lonely Planet). Địa chỉ là: tầng 2, Greenbelt 3, Ayala Center. Ở đây bán đồ ăn Phil, fong cách quán và đồ ăn khá đc :D Ảnh thức ăn và tên món ăn e sẽ update sau nhé.
    Ăn uống xong bọn e đi xem fim *** and the City ngay gần đấy, ở Greenbelt 2 thì fải. Hik, fim chán :(( Nhưng rạp thì đẹp và xịn vô cùng :D
    Sau đó về khò khò vì sáng hum sau bọn e đi chơi xa khỏi Manila
    Được tieu_co_nuong_new sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 14/11/2008
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2: Manila - Pagsanjan
    (Pagsanjan sẽ đọc là Pag-san-han trong tiếng Phil)
    Nói một chút về Pagsanjan: đây là trung tâm du lịch nổi tiếng của Philippines nơi thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, nằm cách thủ đô Manila khoảng 95km, fía Nam của đảo Luzon. Khi đến nơi mình sẽ được ngồi thuyền đi ngược dòng suối.... để đến đích là thác nước Magdapio và hồ Caliraya - thuyền sẽ đc 2 anh lực sĩ :D dùng sức đưa qua những khúc quanh ngoạn mục hay để tránh những tảng đá hoặc chỗ nước xoáy. Chú ý là nên mang theo túi nilon để đựng máy ảnh, điện thoại hoặc đồ điện tử khác. Ngoài ra thì mang theo khăn để lau ng`, dép nhựa thay cho giày, và 1 bộ quần áo khô (để thay sau khi ngồi thuyền đi vào thác nước). Bộ phim Apocalypse Now - nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ hay còn gọi là ch.tranh Việt Nam đã được quay tại đây.
    (Trên đường đến Pagsanjan có thể dừng chân ở Pila Coliseum ở thành phố Pila để xem chọi gà - em quên mất khoản này nên kô dừng lại, với lại đi ra bến xe muộn nên bọn e cũng kô có nhiều thời gian)
    - Làm thế nào để đi đến Pagsanjan:..... (mai viết tiếp :(()

Chia sẻ trang này