1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

27 tuổi rồi mà chưa có người yêu thì có bình thường không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iamtottochan81, 23/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainysky

    rainysky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có thể là do hơi khờ khạo hoặc ăn nói vô duyên
  2. thengocpth

    thengocpth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Rất chính xác.
    Chủ topic: 27 mà chưa từng yêu và được yêu mới là không bình thường. Đã có- mất- lại có- giờ mất=> rất bình thường.
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Cũng nên lo phết đấy. vì bây giờ chị sẽ không có nhiều cơ hội chọn lựa như hồi trẻ, mà hồi trẻ nhiều cơ hội còn không chọn được nữa là ...
    Hạ tiêu chuẩn đi và nếu có thì đừng nhìn cuộc đời dưới con mắt của Tottochan nữa .
    Sorry nếu phạm thượng, nhưng nhìn các chị 81 82 chưa có người iêu em cứ thấy thương thương ... CHo dù có xinh đẹp và tài năng cỡ nào chăng nữa, chúng ta cũng là phụ nữ ở VN .
  4. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tớ đã từng yêu cách đây vài năm rồi. Nhưng rồi có trục trặc nên đã không thể tiếp tục được. Điều đó chứng tỏ tớ không phải là người quá khó tính và quá xấu đến mức không thể có người yêu được. Vấn đề là đã từng ấy năm tớ không có nhiều cơ hội để biết thêm nhiều người để có thể gặp người phù hợp. Bây giờ tớ thèm có một gia đình lắm. Nhưng... với tớ, quả là khó quá.
  5. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá, mình chỉ thích yêu chơi chơi thôi, sợ nhất cái dòng vàng vàng, trời đã lạnh thì chớ
  6. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Chị thử sang box Làm quen - Rút ngắn khoảng cách xem
  7. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá, mình chỉ thích yêu chơi chơi thôi, sợ nhất cái dòng vàng vàng, trời đã lạnh thì chớ
    Ah còn quay trở lại vấn đề chính thì tớ nghĩ con gái sinh năm 81 đến giờ cô đơn thì cũng đáng bỏ ra vài phút để suy nghĩ đấy. Sắp 30 rồi. Việc cô đơn có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng tớ thấy chủ yếu là do môi trường (ít variants, khó lựa chọn). Nếu cảm thấy thèm được yêu quá thì đổi môi trường, bạn chịu khó hay đi xem film, nghe nhạc, tham gia các hoạt động xã hội vui vẻ... để gặp thêm nhiều người mới. Trong số đó sẽ có người hợp với mình. Còn nếu đây chỉ là suy nghĩ vẩn vơ và thoáng qua thì cũng chả sao, sướng khổ là do mình cơ mà. Mẫu phụ nữ cô đơn phổ biến nhất tớ gặp đó là mẫu phụ nữ học cao, có trình độ và tư duy (chính bởi vậy cho nên họ có được niềm vui từ chính tìm tòi, khám phá trong tư duy của mình...). Nếu bạn là mẫu này thì chắc sẽ bớt buồn hơn, chỉ phải chịu áp lực của gia đình là chủ yếu thôi.
    Thực tế niềm vui trong cuộc sống nếu mình có thể tự tìm thấy, thì có thể không cần người khác mang lại. Đấy là quan điểm của tớ, góp chút gọi là ... an ủi
  8. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Hai chín rồi đây mà vẫn ôm súng canh bầu trời nè
  9. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Thật sự bây giờ có mạng thế này cũng là một điều kiện tốt để quen biết thêm nhiều bạn bè, là một cơ hội tốt để giúp mình cải thiện tình hình thật đấy. Nhưng ... cũng hơi buồn vì nhiều người nhìn nhận việc ...tuyển người yêu trên này như là một sự thiếu nghiêm túc vậy. Thành ra mình rất muốn mà không dám làm như thế nữa. Cách đây 1 năm tớ đã từng lập topic nói rằng muốn có NY. Qua topic đó vài người đã PM làm quen và tớ đã gặp một số người. Nhưng ... số tớ không may mắn hay sao mà toàn gặp phải người thích chọc ghẹo và trêu đùa. 1 năm đã trôi qua và tớ ngày một già đi. Tớ đã cố gắng hết sức của mình rồi. Nhưng số phận chưa mỉm cười với tớ . Cơ hội đến với tớ sẽ càng khó hơn nếu cứ kệ nó như thế này.
  10. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Bạn tớ kể cả cấp II, cả cấp III giờ còn lại khoảng 6 cô (/30 người) chưa có chồng => bác chủ topic cũng thuộc khoảng 20% nữ giới (theo tớ đánh giá) đặc biệt. Cơ mà có khoảng 12 đôi 81 lấy người cùng tuổi , toto cố lên.

Chia sẻ trang này