1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE Tất niên (7h30 tối thứ Ba, 29/1/08) - Tâm Quán, 51 ngõ Phan Chu Trinh, HN

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tu_ngong101, 23/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bizoonzoon

    bizoonzoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ chỏằ't lỏĂi danh sĂch là nhặ thỏ nào nhỏằ?, Nguyỏằ?t ca?
  2. langtu4

    langtu4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    1 xuất dự bị nhé Nguyệt Ca .
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Chương trình thành công ngoài sức tưởng tượng.
    Cám ơn anh Gia Minh đã đem tới đĩa than, băng cối và làm sống dậy không khí Da vàng của Quán Văn.
    Cám ơn bác VTC đã đem tới bức thư pháp "Gần nhau trong tiếng nói Da vàng".
    Cám ơn mọi người đã tới và chia sẻ một đêm nhạc đẫm chất da vàng, đẫm chất Trịnh.
    Mở ngoặc: đọan cuối khi mọi người ra về hết, có một số người còn ở lại và cùng ngẫu hứng những loại nhạc khác: Đỗ Nhuận, Văn Cao, Phú Quang, Quốc Bảo, cả nhạc cổ điển nữa.
    Chúc mọi người một năm mới an lành! Hẹn gặp lại vào 28-2-2008.
  4. bizoonzoon

    bizoonzoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ừm, công nhận hôm qua có nhiều điều thật ấn tượng. Buổi off đầu tiên mình tham gia với box Trịnh, tẹo lên xin mod cái tít cho có tên có tuổi. Một số điều ấn tượng nhé:
    1.Quán đẹp, khung cảnh phù hợp với nhạc Trịnh, chỗ ngồi thì vừa phải nhưng mà thực sự là rất ấm cúng, hôm qua chắc ai cũng có tí ê chân nhỉ....Có mỗi nguyệt ca thoải mái nhất vì...mặc váy và do là người phát ngôn nên không ai dám ngồi trước mặt tiền.
    2. Bộ âm thanh analog của anh Minh thật hay, nghe rất là mộc mạc nhé...sau khi nghe mọi người đều có đánh giá như vậy, đấy còn là hạn chế vì mình để trong góc nhà, chứ nếu mà cho ra giữa nhà thì có khi thành Khánh Ly hát live mất.
    3.Phần ấn tượng nhất là phần hát cho nhau nghe...công nhận box mình nhiều ca sĩ hát rất hay, mà mình cảm thấy nghe còn thích hơn vì được nghe live và nghe analog, không qua hệ thống tăng âm do đó không bị méo âm...chân thực gần như tuyệt đối. Bài nào mình cũng thích nhưng có lẽ thích nhất là bài Mưa hồng của Nguyệt ca hát...vì kèm theo lời dẫn thật hay.
    4. Phần Trịnh Công Sơn và những người bạn làm mình gai hết cả người bởi Santa Lucia qua giọng hát opera của bạn gì đấy mình quên mất tên rồi...và còn nhiều nhiều bài hát hay nữa.
    Tạm thời vài dòng vậy đã nhé. Bác nào chụp ảnh hôm qua thì cho lên cho mọi người xem nhé
  5. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đó là bạn Minh, học MTCN, bạn thân thiết của Quán Quen, ngày trước hay hát ở Rock Bụi . Minh hầu như tối nào cũng ngồi đó, uống rượu, và hát, rất lửa và cuốn hút mê hoặc (Cứ Minh bắt đầu hát là mọi người im bặt )
    Bài hát đó là bài Người Điên, do Minh sáng tác , nên bạn không tìm được link nào đâu :D.

    NGƯỜI ĐIÊN
    (Nguyễn Công Minh)
    Có hình bóng
    Đứng ngoài kia
    Có thằng bé
    Đứng ngoài kia
    Nhớ về những
    Tháng ngày qua
    Tôi còn bé
    Những hồn nhiên.
    Ngày xưa tôi vẫn còn hồn nhiên
    Giờ đây đánh mất thời ngày xưa
    Còn đây tôi đã lớn bằng tôi
    Để rồi nuối tiếc thời hồn nhiên
    Tôi sắp thành một người điên
    Tôi đã thành một người điên
    Chết là hết
    Sống phải đi
    Sống phải biết
    Đường mà đi
    Nhớ về những
    Tháng ngày qua
    Tôi còn bé
    Những hồn nhiên

  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Một buổi offline cuối năm thật sự ấm cúng

    Một số điều ghi nhận từ buổi offline:
    - Được nghe băng cối Hát cho quê hương Việt Nam 1 (1969) anh Giang Minh mang đến. Cám ơn anh Giang Minh nhiều lắm, những âm thanh mộc, cũ kĩ qua tiếng hát Khánh Ly cùng những ca khúc da vàng của Trịnh Công Sơn làm cho mọi người trầm lắng, chìm theo những âm thanh mộc mạc đó mà suy tưởng về 1 thời kì khốc liệt của đất nước Việt Nam da vàng. Như lời giới thiệu mà Nguyễn Đình Toàn đã giới thiệu:
    ?o...Người ta cũng có thể coi những bài hát trong cuốn băng này của Trịnh Công Sơn là những bản tình ca, nhưng là những bản tình ca không hạnh phúc. Người còn sống hay người đã chết có gặp được nhau chăng trong những lời kêu gọi, ai oán đó.
    Người ta cũng vẫn có thể coi giọng hát Khánh Ly là một giọng để hát những bản tình ca nhưng chính những bài hát đó đã biến nàng thành người góa phụ của cuộc chiến tranh này và Khánh Ly hát là một cách để tang cho những người đã chết...."
    - Không gian Tâm quán trong 1 căn phòng kín, mọi người ngồi gần bên nhau, bên ngoài cái se lạnh của thời tiết cuối đông, đầu xuân làm không khí ấm cúng càng ấm cùng hơn.
    - 2 lần offline ở Tâm quán có sự tham gia của anh Giang Minh, thật sự là rất vui. Hii, thế nên buổi offline nào mà vắng anh là mất vui đấy anh Giang Minh à.
    -Ngoài ra buổi offline này đa phần các bạn gái toàn là các em trẻ trung, xinh tươi không có gái già. He he. Ngoài bộ 4 quen thuộc : Nguyệt Ca, Lan Phương, Bống, Thu Ngọc còn có em annakarenina (xinh kiểu Nga), Hà My, Mai Mèo, Bich_Diem, Ooasis(hok bit có nhớ đúng nick không, bạn nì đi cùng 1 anh chàng Tây Ban Nha nhưng hok phải ở Bác Xê Đô Na và cô bạn Ooasic này muốn giới thiệu về âm nhạc Việt Nam cho anh chàng Tây Ban Nha, âm nhạc đầu tiên mà Ooasic muốn giới thiệu cho anh chàng là âm nhạc Trịnh Công Sơn đấy, và anh chàng người Tây Ban Nha khen âm nhạc Trịnh Công Sơn rất tuyệt vời,) Lâm Nhi, người đi cùng Sonnippon, Cá đi cùng meo_ko_an_ca, em gì đi cùng bạn gì ko biết nick nữa , he he.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Góc ảnh Tâm quán
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em Bống
    [​IMG]
    Thu Ngọc
    [​IMG]
    Em Lâm Nhi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh Trí Trung
    [​IMG]
    Bạn meo_ko_an_ca
    [​IMG]
    luongtamchau
    [​IMG]
    dungnv02 - Phó nháy chính cho những buổi offline của box, gấu, hội phó hội Bảo Kê
    [​IMG]
    Lửa người leo lắt đêm đông
    [​IMG]
    Cây đàn của em Lan Phương
    [​IMG]
    Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn bên cạnh mọi người
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 30/01/2008
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Bạn Home ới ời
    Anh ý tên là Gia Minh nhá, không phải Giang Minh đâu.
    Ảnh hơi noise một tí dưng mà đẹp.
    Mọi người post thêm cảm nhận đi ạ. Mình vẫn còn hơi lâng lâng không khí Da vàng của đêm qua.
  8. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đời người có lúc thăng hoa,có hồi suy tàn,có khi sôi nổi,có lúc trầm tư,thế nhưng nếu có được một chốn để đi về,ngả mình để tâm hồn lắng đọng,để vợi bớt ưu tư thì thiết nghĩ cũng đã là quá đủ..,Box Trịnh cũng vậy,cũng là một chỗ dựa tinh thần của mình,cho dù có những lúc không thể thường xuyên tham gia viết hay off với box,nhưng đây vẫn là nơi để mình hướng về.
    Box TRINH cũng là nơi mà mình tìm thấy được một nửa yêu thương của mình,biết lăng nghe,biết chia sẽ những hạnh phúc cũng như những phiền muộn trong cuộc sống với mình.., có một nơi để đi về,có một người để yêu thương,thiết nghĩ cung đã là quá hạnh phúc với một con người..Chúc Box TRỊNH mãi xuân.!
    CUBIDON
  9. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc và xem ảnh , rất vui ! Rất mong box lớn mạnh . hy vọng số người tham gia của mỗi lần ọp sẽ " tăng trưởng 30 % " .
    Bạn home chụp nên dùng thêm một đèn phụ trợ 500 w , ảnh sẽ tốt hơn .
  10. bizoonzoon

    bizoonzoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em được mỗi cáo áo to và cái đầu tròn, không thấy tí mặt mũi nào cả, trời ơi

Chia sẻ trang này