1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác Nào Có Chuyện Buồn Bực Hãy Vào Đây.Xả Stress Và Thư Giãn Lấy Lại Cân Bằng.

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi tranvietba, 24/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tuyết phủ trắng hiên, lại một nới khác lạnh hơn mà ru mãi ko lành. . 14-02 một mình
  2. tranvietba

    tranvietba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thật may đã qua ngày 14-2 .
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Sao tâm trạng anh nì giống em quá, nằm trên giường cũng mong qua cái ngày đó, gào thét muốn phá vỡ tất cả những bức tường vô lương tâm kia. Hạnh phúc sẽ đến với người biết chờ đợi . Em tin
  4. laodanhca031

    laodanhca031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hơ hình như ĐHHH có dớt hay sao ấy nhỉ?toàn thấy a e HH than thở trong cái ngày chết tiệt 14-2 nhỉ??Lạ!!
  5. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày 14/2 mình ra đường thấy nó bình thường đến hết sức bình thường.Người ta chỉ mua nhìu hoa hơn ngày thường, mua nhìu socola hơn,ôm nhau chặt hơn, cười hô hố nhìu hơn, khóc nhìu hơn...chứ có gì...chẹp!.Đi vào hàng bánh Kim Thanh, thấy socola bán đắt như tôm tươi, chả biết bánh có ngon ko mờ có cái bánh bé tí, mỏng như...K mờ nó bán đắt ơi là đắt, định mua đến nhà con bạn ăn cho đỡ bùn, nghĩ đắt quá, đêck mua nữa.Ghé vào chỗ bánh nhỏ thì bánh ngon bị mua hết rồi, còn lại toàn bánh dở hơi.Thế là mua vài gói kẹo lạc, lượn đến nhà con bạn, lũ ế chồng ngồi vừa ăn vừa bàn về...zai.Thấy ngon mới hay!Hê hê!
  6. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, bước ra khỏi nhà mà chẳng muốn đi. Nhìn trời nè, u ám một màu xám. Mưa lất phất rồi có lúc còn mưa to nữa chứ. Cái ngày này đúng là chẳng làm được cái gì cho ra hồn cả. Đã thế vừa mới bước chân ra khỏi cửa đã chạm trán cái bà đáng ghét. Lỡ khoá cửa rồi chẳng nhẽ lại đi vào. Mà đúng là xui tới số à. Đi lên phường công chứng cái, cả phường nghỉ làm việc vì đi đám ma . Một cái đám ma mà cả phường phải lũ luợt đi hết, thế thì làm ăn cái..... gì nữa. Đang trên đường lên cty thì trời mưa to. hic. Một thằng láng ra đằng trước mình, hic toi cái áo. Bực mình thế, điên tiết, kéo ga phóng lên trả thù cái áo của nó. he he . Còn bi giờ thì ngồi chẳng biết làm gì.....Bắt đầu một ngày buồn nữa rồi
  7. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    1.270
    Stresssssssssssssss là gì thế
  8. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Bực. Tự dưng lặn đi đâu mất tiêu. Hic hic.
    Mình như thế này có fải là dại dột ko nhỉ.
    Chán mình quá
  9. tranvietba

    tranvietba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ tưởng nhà mình bị quen lãng rồi .
  10. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Bực chỉ muốn đấm ai một cái

Chia sẻ trang này