1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác Nào Có Chuyện Buồn Bực Hãy Vào Đây.Xả Stress Và Thư Giãn Lấy Lại Cân Bằng.

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi tranvietba, 24/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Tiến bộ nhỉ, chưa uống đã say, say mà nhìn tiền thế ai chả muốn. Ả này mà say thì còn nhìn ra nhiều thứ hay hơn mình ấy chứ.
  2. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Năm nay không được thi vét. Trọng già thật đáng ghét, làm đơn xong, mang lên trình bắt về gọi giáo vụ khoa lên mới giải quyết. GV khoa lên thì bảo không đc. Bảo miẹ nóa là ko đc ngay có phải đỡ tốn công mấy người không...Quy chế thay đổi xoành xạch.
  3. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    5g báo thức mãi mới dậy nổi, có nghị lực thế cơ mà. Phone cho con bạn...nó tắt máy, trời, hẹn hò vậy đấy. Vẫn cố gắng thay đồ tập. Thay xong ông trời rửa mặt luôn. Mưa quá, lại to nữa chứ. Đành bó chân ở nhà. Bật đến cái máy tính thì trời ẩm k0 lên. Sáng sớm sấy k0 dc. Bắt đầu thấy khó chịu. Vào mò mãi mới dc chú laptop mới dc chuyển khoản. Chú ấy thì thầm: EM HẾT PIN. grừ. tìm hoài k0 thấy dây cắm. Phone cho chủ nhân của chú : Thuê bao quí khách vừa gọi hiện ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ chăn và nằm với 1 cơ số thuê bao khác...chả lẽ lại ngủ tiếp...may mà parent dậy rùi...sấy case lên dùng thôi...viết mấy dòng rửa mắt cái nào........
  4. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa là bao nhiêu chuyện bực mình, phát điên lên đi in mấy đống bài tập lớn, rồi phát điên lên với bạn bè. Bạn bè, đấy là những người mình vẫn gọi là bạn bè sao? Nghe buồn cười quá! Bạn bè chỉ để chơi vui vẻ, rồi tàn cuộc vui là bạn bè cũng theo mây theo gió....
  5. MYOFBB

    MYOFBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Muốn bỏ làng bỏ nước ra đi quá. Nếu không còn ông bà cụ thì mình đã lượn rồi. Giá bây giờ có tàu vượt biên nhỉ.
  6. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    lúc chuẩn bị ai cũng hô hào rõ to
    khi thực hiện thì chẹp chẹp
    lý do của ai cũng chính đáng hết...
    hết bàn......................
    lại giống mấy ông KSV hẹn nhau đi chơi Tết
    cho nhau ăn thịt thỏ hết
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Điên thì thôi rồi
    Cặm cụi mail mail mail tới 3 lần vẫn " Sao chị không nhận được qua outlook đâu, em mail vào yahoo đi"..lại chăm chăm mail vào yahoo..." Sao chị ko thấy mail của em nhỉ..thôi em thử mail vào hotmail xem..." bắt đầu nóng nóng mắt rồi, hùng hục mail vào hotmail...10 phút..." Em ơi, mạng bên chị bị làm sao ấy chị không nhận được gì cả, em fax hộ chị, tiện thể fax cả mấy lô trước nữa....."
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.. cha chả..máu dồn lên tận óc roài, lại ăn gian thêm mấy lô trước nữa..tìm tìm lục lục trong file phát rồ...mờ nó chứ quả đó ngồi gần chắc mình nhổ hết tóc nó...fax cả 1 tập 8 tờ ( tính cả mấy lô trước )...5 phút..." Em ơi, chị nhận được 4 tờ, 3 tờ được 1 nửa còn thiếu 1 tờ, em fax lại giúp chị.." Huhu ... chỉ có nước nhảy Sông Hồng tự vẫn thôi........Rốt cuộc thì cũng ok. Tổn thọ quá...cứ thi thoảng 1 vỗ này thì con gì là sắc đẹp. Hố hố
  8. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    BBuồn bực j mà cọp điệu cười của tớ thế hở...hố hố.
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cười an ủi đó mờ, dưng mà đọc mãi chả hiểu cái vàng vàng. Văn dốt chữ hàng rào nên luận mãi chả ra...ko lẽ đằng ý đăng ký độc quyền kiều cười HỐ HỐ , nếu vậy đính vô cái chữ ký để bà con đỡ đụng hàng
  10. thengocpth

    thengocpth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Điều đó tôi cười đầu tiên

Chia sẻ trang này