1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai lại nhu nhược vậy các bạn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jenny85, 24/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    Người con trai này ko nhu nhược đâu. Xã hội có hàng vạn người rơi vào trường hợp như bạn, nhưng chỉ có 1 số ít dám bỏ mặc bố mẹ và lại chỉ có 1 số rất ít trong đó sau này có thể hòa thuận giữa bố mẹ và vợ. Cho nên thông thường người ta sẽ chọn bố mẹ, vì ko cưới cô này thì cưới cô khác.
    Nếu bạn nghĩ anh ý là tình yêu lớn trong đời thì nhún nhường ko có gì là xấu. Hãy thử thêm 1 thời gian nữa, biết đâu sẽ có thể thay đổi được điều gì. Nhẫn nại không bao giờ xấu, đặc biệt là trong tình yêu. Nếu 1 thời gian tới mà vẫn không có gì thay đổi trong cách nghĩ của anh ý cũng như bố mẹ anh ý thì bạn hãy tính đến chuyện ra đi.
    Chúc bạn thành công.
  2. jenny85

    jenny85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày sinh nhật của mình, mình sinh tháng 9 nhưng ngày hôm đó là ngày mình buồn nhất trong các lần sinh nhật của mình, không bánh kem, không hoa, không chụp hình như mọi lần. Rồi cũng ngày này tháng sau thì mình gặp người ấy và cứ thế đến ngày này là mình có người ấy, nhưng tháng này mình lại không có người đó. Tụi mình đi bên nhau mỗi ngày thế mà chia tay nhau đã hơn 1 tuần rồi mà nguời ấy vẫn có thể ko nhớ mình, khi tối mình dũng cảm lắm mới nhắn 1 tin nhắn chỉ với nick name mình (vì nick name mình có ngày tháng năm sinh mình) nhưng đợi cả ngày cũng ko có 1 tin nhắn 1 cú điện thoại nào cả, mình buồn như muốn khóc cho hết nước mắt vậy, lúc mình đăng bài viết này đây người ấy đang trên mạng, mình đợi hoài cũng chẵng thấy nói gì cả, rồi mình lại nhắn một dòng "Ba Mẹ gây nhiều áp lực cho .. chắc ... buồn và mệt mõi lắm nhỉ. Xin Lỗi nha." Dù chẵng có lỗi gì nhưng để được nói chuyện mình đã nhắn trước nhưng lại vẫn chờ đợi và không trả lời. Mình chẵng biết đến lúc nào mình mới có thể trãi qua giai đoạn này nữa. Gần nhà mình có một người cũng như người ấy, Mẹ của bạn đó còn đòi chết nếu cậu ấy quen cô ấy, nhưng cuối cùng cũng thua cậu ấy và năm nay lại chấp nhận để cậu con vui. Mình thấy vậy mà mình tủi thân quá bạn ơi!
  3. htlduc

    htlduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ phản đối kịch liệt thì cũng là rất khó. Bản thân tôi thấy có rất ít trường hợp vượt qua được điều này. Đặc biệt đối với những đôi là sinh viên.
    Chuyện phản đối này thì có rất nhiều lý do mà có lẽ sau này bạn làm cha mẹ cũng có thể bạn sẽ phản đối con cái mình như vậy. Điều đó xuất phát từ thực tế cuộc sống mà cha mẹ đã trải nghiệm qua. Khi bị phản đối thì có rất nhiều áp lực, lúc này hai người gặp nhau ko còn thấy vui vẻ nữa....Tóm lại để có thể vượt qua được chuyện này thì phải có quyết tâm rất lớn, ko sợ gì hết như các chú bộ đội ngày xưa cứ thẳng đường mà tiến lên thôi. Còn cái chuyện nhu nhược như trên là bình thường trong cuộc sống, ko có gì lạ lùng cả. Hãy làm quen đi.
  4. vinhsnooker

    vinhsnooker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    đó là đối với bạn thôi,còn nhiều ng khác nữa,như mình đây này,nếu cho mình chọn,mình sẽ chọn tình yêu của mình.
    tất nhiên hai người đều có cái lý riêng của mình,mình chỉ nói ra ý kiến của mình thôi
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nhiều khi áp lực gia đình chỉ là 1 cái cớ.
  6. jenny85

    jenny85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình đã một lần nữa cho người ấy cơ hội quay lại vì người ấy nói gia đình không gây áp lực nhiều mà người ấy sợ quay lại sẽ không nói được lời chia tay nữa, nên bảo mình hãy tình đến tình yêu khác. Sau câu đó mình cảm thấy hụt hẫn vô cùng. Mình hận người ấy rất nhiều. Mình muốn nhận lời một ai đó muốn cuới mình, mình muốn đi thật xa nơi này ngày bây giờ. Mình cầu mong các bạn cho mình biết mình nên lựa chọn gì đây! Lấy một người mình không yêu, chuyển vào Nam học và cưới người ấy. Hay đợi thêm 1 năm học thật giỏi môn tiếng anh (mặc dù mình rất ghét) để năm sau chị của mình đêm người về cưới mình, 5 năm sau về VN là một người có tiền có địa vị giàu có như gia đình đó hả các bạn. Mình phải làm sao đây, mình không thể chấp nhận được ngày ấy nói mình đi tìm tình yêu khác khi mình yeê người ấy nhiều hơn cả mối tình đầu kéo dài 6 năm của mình. Mối tình đầu mình cũng bảo mình đợi 4 năm người ấy quay về cuoí mình nhưng mình chỉ muốn ở bên người sau này thôi. Mình phải làm gì với hai sự lựa chọn mình muốn đó các bạn. Làm ơn cho mình con đuờng đi mà sau này mình không hối hận đi các bạn.
  7. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    dở hơi, k yêu nữa thì thôi, cần gì phải kiếm người khác, bạn SN 85 à, 85 đầy đứa con gái chưa hoặc ko có người yêu (k fải là ế) chứ đừng tính đến chuyện cưới. Thất tình xong đâm lẩm cẩm rồi đấy [​IMG]
  8. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có con đường nào đi đến hạnh phúc lại bằng phẳng cả ... Bạn đừng quyết định gì vào lúc này .. lúc mà lý trí của mình không thắng nổi tình cảm thì sẽ có rất nhiều quyết định mà sau đó sẽ làm mình phải hối tiếc , một mối tình kéo dài 4 năm mà phải nói lời chia tay thì kể cũng khó mà quên ngay được , nhưng một điều mà bạn đã từng nghe và có thể đã thấy trong cuộc sống , không phải những ai yêu nhau đều đi đến dc với nhau . Bạn chỉ là một trong vô số trường hợp đó thôi , Nói thì nói vậy chứ ai cũng biết tình yêu tan vỡ sẽ làm cho ta đau khổ vô cùng ... nhất lại là mối tình đầu của mình với bao niềm tin , hy vọng , và chờ mong , nhưng tình đầu là thế vẫn đẹp thơ mộng trong sáng ... Bạn có thể buồn một tg còn ngắn hay dài thì phụ thuộc vào lý trí của bạn , mình cũg không thể đưa cho bạn một lời khuyên nào vào lúc này vì thực ra lời khuyên nào cũng vô nghĩa ... chỉ có bạn và chính bạn mới vuột qua dc nỗi đau này ... Mình chỉ khuyên bạn là đừng đưa ra lựa chon gì trong lúc này .
  9. jenny85

    jenny85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Với mình tình yêu khó đến với mình làm, khi mình yêu ai mình yêu trọn con tim đến khi ra đi mình chới với vô cùng, Hôm nay mình thấy người ấy đi với bạn bè hát hò giữa trưa 2g vui vẻ, và không còn đeo nhẫn cặp nữa, điện thoai thì dổi loại ngon để xoá hết tất cả tin nhắn hay hình ảnh của máy cũ, xe cũng sành điệu hơn, ôi mình thấymà buồn quá, nhẵn ấy đã tháo đã muốn quên mình thật, ngày xưa chỉ có mình nhắn tin cho người ấy, mỗi lần có tin nhắn thì chỉ có mình mà thôi nhưng bây giờ thì ngồi bên người ấy mà tin nhắn cứ báo, người ấy cứ trả lời rồi cứ thế chứ chẵng nói với mình điều gì cả, Nước mắt mình muốn chảy lắm nhưng mình không thể yếu đuối được, mình nói chúng ta có gì để nóikhong thì người ấy bảo không? mình tắt một tai vì người ấy không nói lý do vì sao mà cứ làm thinh hoài. Mình tát người ấy mà mình run ko làm được, nhưng rồi phải làm vì như thế có thể làm người ấy nhẹ nhàng, có thể đó là điều cuối cùng mình có thể làm đựoc cho ngwòi ấy. Mình quýêt định sẽ ra đi nơi này, vì ngày nào còn ở đây mình càng nhớ người ấy không nguôi.
  10. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy điều Hơn Cả Tình Yêu thì Chắc Chắn là ... ********

Chia sẻ trang này