1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Tigon1007, 25/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
  2. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    @Tigon & all: những vấn đề xã hội thì ở đâu cũng có nhưng quan trọng là ý thức của mọi người mà thôi. Những vấn đề Wings đã gặp ở trên là hoàn toàn có thực. Nhưng vào thời sinh viên không có tiền nên cũng chỉ đành trơ mắt mà nhìn thôi. Hiện tại thực tế thì những "bãi" như thế ở trên TP mình không phải là ít.
    Đó là những "ca cuốc" đêm khuya"lén lút" từ một đầu nào đó ở Thành Phố đều chọn những "bãi đáp" vắng vẻ như thế này. Có thể là từ một người không việc làm nghèo khó, những cô gái còn độ tuổi sinh viên - học sinh nhẹ dạ, đến những sàn nhảy, nơi chốn ăn chơi nhất Sài Gòn. Họ ngượng phải mang cái mà họ gọi là "của nợ" đến những trại tế bần, nhà thờ hay những nhà tình thương vì sợ đến sĩ diện của mình mà quên đi những tâm hồn nhỏ. Báo chí thì chỉ phê phán một thời gian, người ra rào đường cản lối nhưng cũng chỉ được một thời gian rồi lại đâu vào đấy. Hết bãi này thì cũng có những bãi khác thôi.
    Hẳn các bạn trên mạng còn nhớ đến sự kinh tởm của những thương nhân người Đài Loan, Trung Quốc cách đây không lâu. Họ mua lại những bào thai bé nhỏ, hoặc đã lớn rồi mang lên thớt, lên chảo để làm thức ăn bồi bổ cho sinh lực của mình. Nếu không có những nhà báo dũng cảm thì chúng ta cũng sẽ mãi chẳng biết những chuyện kinh sợ này. Vậy hoá ra những đứa trẻ được bày như bày "đồ hàng" kia còn may mắn lắm ru?.
    Nhiều lúc Wings cũng nghĩ đến có phải do càng văn minh thì các vấn đề xã hội càng nảy sinh nhiều hay không?.
    Lưu ý : mình không có ý nói xấu một dân tộc nào mà chỉ muốn thảo luận với các bạn về những vấn đề luôn gây nhức đầu với nhiều xã hội.
    [​IMG]
  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Vết sẹo trong tâm hồn và vết sẹo trên cơ thể. Cái nào mình sẽ dần quen và quên hơn.
    3 năm rồi, 3 cái Tết không có anh, thế mà hình bóng anh vẫn còn đong đầy. Gần đến chiều 23, em lại nhớ đến xao lòng những ngày xưa. Anh xách giỏ cho em đi chợ Tết, em lóng ngóng cầm con cá chép, vung vẩy ướt cả 2. ....Hai đứa bằng tuổi nên suy nghĩ của em, lúc nào em cũng cho là em đúng. Từ việc mua cành mai thế nào, mua chậu bông để chỗ nào, anh đều nhất nhất nghe lời em. Năm nay nhìn lại em sai quá nhiều. Nhớ anh, và nhớ những ngày đã qua. Ước gì em có con mèo Đoremon, để em quay về những ngày xưa, để em được một lần ngửi lại mùi tóc anh, và để em được thêm một lần nằm ngủ yên bình bên anh. 3 năm rồi, em ước con chó bông Milu của mình có thể nói chuyện với em, nó chỉ biết nghe thôi anh à. Anh bây giờ ở nơi xa xôi ấy, anh có bình yên không? hay trong lòng lúc nào cũng dậy sóng như em, lúc nào cũng thẫn thờ như em. Mình chia xa, khi tình yêu còn đầy và cái kiêu hãnh trong em cao chất ngất và thế là mình chia xa........Em vẫn không thể nào quen với cảm giác trống vắng này, không thể......
    Vết sẹo do ngã xe, lúc đầu em thấy ghét nó ghê lắm, nhưng ngày ngày nhìn nó, thấy nó cũng bình thường , đôi khi còn đáng yêu nữa. Vậy là em đã quen và em sẽ không nhớ đến nó nhiều.
    Có những người, mình chỉ lướt qua nhưng rồi nhớ mãi. Tối qua ngồi kể về những người để lai dấu ấn trong đời mình. Tigon chợt muốn gặp quay quắt một người bạn tên là Trần Văn Tưởng. Anh Tưởng lớn hơn tuổi Tigon (hình như là 2), người ở Phú Yên, học đại học Kĩ Thuật TP HCM, năm 97 hình như anh đang học năm 2. Ngày đó, thật tình cờ, Tigon sinh viên năm 1(1997), lên trọ học ở con hẻm cuối cùng của Trần Văn Đang, anh Tưởng và bạn bè ở con hẻm trên. Cách nhau một con hẻm, nhưng mọi người vẫn phát hiện ra Tigon, rồi thư từ và quen nhau. Tigon bị tai nạn, nên bỏ học một số môn toán, anh Tưởng nhiệt tình dành thời gian quí giá của mình dạy Tigon học, Tigon pass với điểm 7(Cám ơn anh rất nhiều). Ngày đó, tigon trong mắt các anh là một cô tiểu thư đỏng đảnh, nhưng các anh đâu nhìn thấy trong mắt Tigon một sự ngưỡng mộ các anh lắm lắm. Các anh tự kiếm tiền để học hành, học rất giỏi, rất nghị lực. Tigon biết bây giờ anh Tưởng chắc chắn là người rất thành công. Tigon vẫn còn nhớ, những lần anh Tưởng lãnh tiền dạy thêm và dắt Tigon đi ăn chè, đi lang thang...Nhớ những bài thơ anh viết tặng em, những câu chuyện của anh về mảnh đất nghèo Phú Yên, nhớ con đường dốc vào nhà anh mà anh nói :"sức em không bao giờ đạp xe lên nổi con dốc đó". Nhớ ngày xưa quá, nếu ngày xưa đừng......Giá ngày xưa tất cả chỉ lặng im.................
    Bây giờ Tigon rất muốn gặp lại anh Tưởng, chỉ muốn được cám ơn anh, chỉ muốn chúc anh hạnh phúc....Cám ơn ngày xưa, cá ơn những kỉ niệm đẹp.
    Ai đọc bài việt của Tigon, mà biết thông tin về anh Tưởng xin liên hệ 0982.823416. Cám ơn thật nhiều, thật nhiều
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 28/01/2008
  4. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chuồn chuồn ớt!!!!!!!!!!!
  5. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    2h02 am, two am and the rain is falling...
    Mai về rồi, sao không ngủ được, coi lại phim Ngã Ba Đồng Lộc. Chợt nhận ra, thời bây giờ sống phức tạp quá, thời các cô gái ấy họ sông đơn giản quá. Sống cận kề với cái chết, mà trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Họ không sợ chết, chỉ sợ chưa được làm mẹ. Bây giờ họ không cần đến phép tính chỉ cần biết có 22 quả bom chưa nổ, đến 6h cần phải thông đường. Đơn giản mà nghe không hề đơn giản.
    17 tuổi, họ còn quá trẻ.........
  6. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thất nghiệp, công việc kinh doanh thua lỗ. Một năm thật buồn đối với Tigon. Tết này không đi đâu chơi, quyết tìm ra giải pháp
  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Sáng mùng 1, đã để quên chìa khoá cửa sắt trong nhà . May mà nhanh trí , sang chúc Tết hàng xóm và mượn chìa khoá. Tigon quả là khá khá
  8. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tết nhanh quá!!!!! Hôm nay đã là mùng 4 Tết. Thế là mọi người chuẩn bị đi làm trở lại
  9. tam_hn

    tam_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong topic này, quả là mỗi người 1 cảm xúc.
    Ngẫm lại thấy mình thật sự may mắn được biết đến giá trị của cuộc sống.
    @tigon: bạn sinh năm 1979 à?
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    @tam_hn: tigon sinh năm 79

Chia sẻ trang này