1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai học ở C.F.I.T

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi lippip, 29/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dcinancy

    dcinancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Nho CFIT va IRI qua di mat, hichic, co ma gio truong doi ten doc nguong het qua the
    Thoi, chuc cac ban dang theo duoi su nghiep o CFIT co gang chien dau den hoi tho cuoi cung nha
  2. dcinancy

    dcinancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nho CFIT va IRI qua thoi, hichic, co ma truong doi ten mat roi, doc nguong the nao ay nhi...
    Thoi, chuc cac ban dang theo duoi su nghiep o CFIT co gang chien dau den hoi tho cuoi cung nha...Bon courage
  3. emlevent

    emlevent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Năm sau giả dụ mình có không dặt dìu 12h trưa tóc tai xơ xác phi ầm ầm như phù thuỷ cưỡi chổi, signaler đàng hoàng chỉ để phanh cháy đường trước cái cổng bé ti tí mở he hé, lúc nào các chú bảo vệ cũng lé mắt trông theo các "bóng hồng", chỉ rình rò phi ra chặn đứa nào trót dại lao vào, để rồi lại ì ạch dắt cái xe, xoè cái thẻ thì mình chắc cũng hok nhớ nhung gì nhiều. Chỉ nhớ cái hàng chè ngay ngoài cổng. Chẹp.
    Mờ cái cổng sinh ra chỉ để mở chứ nhờ!
  4. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian không kiểm tra kiểm chiếc gì, hôm qua tự dưng lạnh giời, các bác đứng giăng hàng trước cổng, ai ko mang thẻ ko cho vào. Nếu mà có out of Cfit thì mình nhớ cái gì nhỉ? những lần lạnh tóc gáy giờ Thầy Chiến, những lần cả lớp cười lăn lóc khi cô Thảo đọc câu dịch ngớ ngẩn của thôn dịch viên nào đó, trong đó có cả mình, nhớ mỗi buổi tối cả thôn online sáng choé buôn chuyện chíu chít, còn lại toàn nhớ rủ nhau đi ăn, đi hát, núi non sông nước với lại đi mua sắm súng sính...Cô cũng bảo cái khoá này energy hơi bị nhiều..hị hị
  5. haidinh3686

    haidinh3686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, t vừa bị dính 1 vụ có thể nói là "nhục"..^^ Bao nhiêu ngày mang theo thẻ thì không sao, đột nhiên...hôm nay quên ở nhà thì bị ông bảo vệ ( thực ra còn trẻ nhưng nhìn cái mặt rõ ghét...^^). Mình định xưng anh cơ nhưng ông ấy một mực chị kia thế này, chị kia thế kia...làm mình bức xúc không chịu được...12 năm đi học + 4 năm đh, t chưa dính vụ nào như thế này...Mình định dùng mĩ nhân kế, cười cho qua chuyện thế mà...cái mặt lạnh tanh của ông ấy....Và thế là a lê hấp...ông ấy dẫn mình vào cabin "xử lý" ^^...Khổ và nhục thế đấy các bác ah...
  6. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hê nhóc kia, tranh thủ vào đây giãi bày nỗi niềm đau khổ hả. Hôm qua bạn đây cũng bị chặn lại. Mọi khi lôi thôi lếch thếch ko sao, tự nhiên hôm qua xúng xính một tí, bị tóm luôn. Có mang thẻ theo, nhưng ko nhớ là nó nằm ở chỗ mô, đành phải đựng xe ở ngay cổng, lục lục lọi lọi, giấy tờ tung hết cả lên. Vào thấy bọn lớp mình đnag ngồi ở ghế đá, mấy đứa đi lơ ngơ, nhặt hoá, tìm lá, lấy cả lá tre lẫn lá bàng và hoa xuyến chi...để ép vào mặt sau cái thẻ, bà Zang còn trang trí nào là mây, là gió.

Chia sẻ trang này