1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ niệm cuối cùng của Su_Su_ ....

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Nhanh nhỉ ?
    Còn những ai nữa đã ra đi ? Tinhtinh, một cô bé ở box Nhạc Rock, Vũ Xuân Hà.... Còn những ai nữa sẽ ra đi ?
    Cái lời hẹn quay lại với Lâm Đồng không thực hiện được.
    Đêm rằm tháng 7. Hà Nội mưa suốt đêm. Mưa Ngâu.
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Thấm thoát mà đã 2 năm trời rồi . Biết bao kỷ niệm .... nhớ !!!!!!
  3. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    một nỗi buồn vay kín tâm hồn tôi , tại sao lại thế nhỉ , cuộc sống sao ngắn ngủi và buồn tẻ thế , hẹn gặp em nơi cõi vĩnh hằng
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi, hãy cho tôi được góp chút sẻ chia với các thành viên LDC về những kỷ niệm về su_su. Tất cả những gì tôi biết rất nhỏ bé, mong manh. Nhưng tôi biết su_su vẫn trong lòng của các bạn LDC.
    Hai năm chưa phải là dài trong đời người, nhưng hai năm cũng không ngắn khi phải chia xa một người bạn, người thân. Hãy nhớ đến những gì tươi đẹp nhất!
    Những kỷ niệm buồn lâu ngày rồi cũng sẽ thành niềm vui.
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Vậy là gần được 2 tuần kể từ ngày quay lại DL .
    Đến thăm em chiều nắng ấm, em vẫn nằm đó nhìn qua bên kia đồi với cỏ xanh và rừng thông lộng gió. Cảnh vật thật thân quen, mới đó mà đã hai năm.
    Hôm cuối trời mưa, anh phải đi vội, chỉ gởi lại gói bánh nhỏ AFC. Quên bẵng đi mấy hôm thế mà em đã đi vĩnh viễn, Anh không ngờ đêm đó là lần cuối cùng gặp em. Chia tay em sau hai năm quay lại, vẫn câu nói như dạo trước những lần Su cùng đi ăn, vẫn lời chào - Anh về Su nhé, nhìn hình em như muốn nói điều gì ! Trong tâm vẫn nhớ có một người em, một ngu7òi bạn đã đi xa, nhưng sẽ mãi theo anh suốt cuộc đời. Rồi bao giờ quay lại, anh sẽ đến thăm.
    Em có nhớ lần đưa em về em đã nói gì không, à nhất định không chịu về, cứ nằng nặc đòi dầm mưa cho bằng được. Có những hôm, mưa đến tận khuya. Có lần thấy em đi học về ngang qua, trời mưa giữa mùa. mưa hoài không dứt, vậy mà Su vẫn không chịu mặc áo mưa để đi về trên một đoạn đường xa.
    Hôm trước quay lại, DL cũng mưa, mưa hết buổi sáng, chiều xuống lang thang trên con đường Bùi Thị Xuân, con đường quen vẫn dòng người xuôi ngược nhưng không có ai. Tôi xuống Dalat đầy sương, nhạt nhoà dòng người đi qua nhau, đi qua trong sương và mong trong ký ức mãi không nhạt nhoà !
  6. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hãy để thời gian cùng những hạt mưa cuốn đi những quá khứ buồn. Ở nơi xa xôi đó em đã làm được gì sau 2 năm, có lẽ ... không hơn những gì em đã làm trước đây !
    Best wish for you
  7. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    nhanh quá nhỉ
    mới đó mà đã hai năm rồi, vẫn còn nhớ mãi tối cuối cùng mình gặp nhau, chỉ một lời mời đi ăn thôi mà lại không chụi đi, để rồi bây giờ ngồi hối hận, giá như ngày ấy.....
    giá như ngày ấy chúng ta...Đây có phải là sai lầm của tuổi trẻ hay không ?sao bây giờ Nhỏ vẫn phạm phải nhiều sai lầm như vầy chứ, cuộc đời vẫn không như mình mong muốn và tưởng tượng phải không???
    Ước gì, Su nhỉ, được quay trở về những ngày xưa
    có muộn không?
    an lành nhé
  8. TocNgan129

    TocNgan129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ko biết ở thế giới em đang sống em có hạnh phúc ko hả su_su. Chắc là rất vui vẻ và hạnh phúc phải ko? Chị cũng muốn được như thế.
  9. chitu_maytrang

    chitu_maytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    thật buồn vì 2 năm rồi bạn mất hôm nay mình mới biết...
    2 năm rồi giấc ngủ dài bình yên chứ bạn ?? nơi xa xôi ấy, bạn có ấm lòng không khi có biết bao ng vẫn luôn nhớ về bạn ? hẳn bạn đã rất hạnh phúc, vì khi bạn mất, bạn có thể mỉm cười khi biết bao người quanh bạn khóc, phải ko ?
    thiên thu, thiên thu nữa, bạn vẫn mãi ấm lòng với giấc ngủ bình yên ấy, bạn nhé !!!
  10. cmoihippo

    cmoihippo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    thiên thu vĩnh biệt...
    vì sao trên trời ko bao giờ tắt... giấc ngủ của bạn cũng mãi mãi bình yên !!

Chia sẻ trang này