1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Yên Bái

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi donnacalf, 30/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thesouth_ic

    thesouth_ic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Ta về cúi mái đầu sương điểm
    Nghe nặng tâm lượng của Đất Trời
    Cám ơn hoa đã vì ta mà nở
    Thế giới yên vui từ những lẻ loi
  2. thesouth_ic

    thesouth_ic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Mới xuống HN có một tuần đã thấy nhớ núi rồi!
  3. thesouth_ic

    thesouth_ic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Post thêm bài thơ!
    Tôi bước đi
    Mưa mỗi lúc môt to
    Sao hôm nay lòng thấy chật
    Như buổi sáng mùa đông không thấy mặt trời mọc
    Con sông dài nằm nhớ những khoảng rừng đã đi qua
    Nỗi buồn dâng rưng rưng từng con nước
    Chim đậu trên cành chim không hót
    Khoảng vắng mùa thu ngủ trên cỏ may
    Và, tình yêu buồn như giọt nước trong lá mùa thu
    Tôi yêu cuộc đời này và tôi yêu em
    Thủa buộc tóc tuổi ngoan học trò
    Áo trắng và chùm hoa phượng đỏ
    Trong bứơc chân nhẹ nhàng
    Ngồi học bài có nhớ tên tôi?
    Hay nói chuyện cùng ai?
    Chuyện tình yêu cuộc sống rất lạ
    Chuyện bông hoa mọc một mình trên đá
    Em hay cười mà không biết có người buồn
    Sáng hôm nay gió lạnh vẫn còn
    Khi xa em vẫn ngoái đầu nhìn lại
    Nhìn con đường quen thuộc
    Nhớ khi xưa hai đứa cùng đi
    Em chưa buồn
    Vì chưa vấp ngã
    Tôi yêu em tình yêu chua xót
    Mấy mươi lăm đời lắm buồn vui
    Dây đàn đứt chuyện tình đâm dang dở
    Tình yêu em hãy giữ cho ngoan !
    Để trái tim tôi không có lời nào thay đổi
  4. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Thời gian này cách đây tròn 10 năm chúng mình đã quen nhau. Vậy mà nhanh thật, đã 10 năm! Những gì thuộc về kỉ niệm em còn giữ đây. Nhưng chỉ là kỉ niệm. Bài thơ này anh đã viết tặng em. Em post lên đây mong có lúc anh đọc được để biết rằng có một người vẫn nâng niu gìn giữ. Em nhớ....
    (Tặng người mà tôi nhớ)
    Có một ngày ta sẽ phải chia tay
    Tôi thương lắm mắt em buồn thơ dại
    Thời gian trôi ta làm sao níu lại
    Đành lòng thôi chia hai nửa cuộc đời.
    Suốt đời biết có được đi chung
    Trên một chiếc xe - qua cầu - không kêu mệt
    Em ngồi sau nào đâu có biết
    Mồ hôi tôi ra ướt đẫm vai gầy.
    Có một ngày trên đồi thông hiu quạnh
    Tôi một mình thương nhớ chuyện năm xưa
    Biết phương xa giờ này cô bé ấy
    Em có buồn có nhớ buổi chiều xưa?
    Có một ngày thời gian sẽ phôi pha
    Em của tôi không cần gì nhớ cả
    Em biết đâu lúm đồng tiền tiếc nuối
    Chuyện ngày xưa....
    thôi đừng nhắc...
    thêm buồn!
    Đêm buồn 17/3/1998
    Em vẫn giữ kỉ niệm này anh biết không???
  5. oOoSAoOo

    oOoSAoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày ta sẽ phải chia tay
    Tôi thương lắm mắt em buồn thơ dại
    Thời gian trôi ta làm sao níu lại
    Đành lòng thôi chia hai nửa cuộc đời.
    Suốt đời biết có được đi chung
    Trên một chiếc xe - qua cầu - không kêu mệt
    Em ngồi sau nào đâu có biết
    Mồ hôi tôi ra ướt đẫm vai gầy.
    Có một ngày trên đồi thông hiu quạnh
    Tôi một mình thương nhớ chuyện năm xưa
    Biết phương xa giờ này cô bé ấy
    Em có buồn có nhớ buổi chiều xưa?
    Có một ngày thời gian sẽ phôi pha
    Em của tôi không cần gì nhớ cả
    Em biết đâu lúm đồng tiền tiếc nuối
    Chuyện ngày xưa....
    thôi đừng nhắc...
    thêm buồn!​
    Bài thơ hay lắm chị dienkem à
  6. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ của ss Sa lòng man mác Giống như nói hộ nhiều điều ẩn chứa trong lòng em
    những lời em muốn nói cùng anh, những điều em trăn trở
    Tình yêu nhẹ nhàng như hơi thở, nhưng thiếu làm sao viết thành thơ
  7. Hotboywemua

    Hotboywemua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người Yên Bái.....
    Mày ác.... và ngốc nghếch lắm...........

  8. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Nắng vội vàng vo tròn lại mùa Đông
    Từng góc phố xao xác buồn trong gió
    Những cội già chợt giật mình than thở
    Lại một mùa Đông qua những đợi chờ..
  9. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    NỬA ĐỜI CÒN LẠI....
    Thôi anh đừng hẹn chung đường
    Kiếp sau trong cõi vô thường gặp nhau
    Gừng cay muối mặn xa sau
    Biết bao giờ sẽ bên nhau trùng phùng.
    Em giờ như sợi tơ chùng
    Chỉ còn gảy được não nùng tiếng đau
    Thời gian phai sợi chỉ đào
    Sợi nào Nguyệt lão buộc vào tay em?
    Sợi nào đứt, sợi nào quên?
    Sợi nào anh hẹn để thêm đợi chờ?
    Bao giờ em hết cơn mơ
    Để chân không lạc bến bờ xa xôi
    Kiệu hoa anh đón một người
    Tỉnh cơn mơ lại khóc cười mình em
    Vui vương vãi, sầu lên men
    Sao đành hẹn để dài thêm đợi chở
    Nửa đời sương lạnh, khói mờ
    Nửa đời còn lại sẽ chờ riêng ai...
    2/3/2008
  10. thesouth_ic

    thesouth_ic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Ko có em bầu trời vẫn sáng

Chia sẻ trang này