1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có chồng rồi nhưng gặp người yêu cũ tim vẫn nhói lên...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi colico, 31/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dive_mienvienxu

    dive_mienvienxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chết! Sao lại thế? Tốt nhất là bạn không nên gặp gỡ nhiều với ny cũ nữa. Bạn không nghe các cụ nói: " Tình cũ không rủ cũng tới à?".
  2. babyde911

    babyde911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chắc hẳn bây giờ chủ topic đã quay về đúng chỗ của mình rồi. Cả nhà cùng chúc vợ chồng chị ấy hạnh phúc nhé.
    Mình nghỉ mod nên đóng topic này lại. Mình thấy không nên tranh cãi như thế vì đây là nơi đóng góp, tâm sự và chia sẻ.
  3. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    nhanh nhanh thu xếp về với chồng đi thôi bạn ơiiiii
  4. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Xã hội ngày càng chả biết đường nào mà lường.
    Có vẻ, càng ngày người ta càng khó cưỡng lại được cám dỗ.
    Có thể tình đầu là một cái gì đó rất đẹp nhưng đã là quá khứ, cần thu xếp cho nó một chỗ yên. Người ra có thể vô tình gặp nhau và cư xử như những người bạn thậm chí có thể như những người tình, nhưng có thể tha thứ được nếu người ta không mong muốn hoặc làm mọi cách để tiếp tục "gặp nhau".
    Đã có gia đình rồi, người ta không thể sống chỉ cho riêng mình được, cần phải có trách nhiệm với gia đình qua mỗi hành vi của mình thậm chí đôi khi là suy nghĩ. Sống quá dễ dãi với cảm xúc của mình dễ sinh ra ích kỷ và chẳng có một cuộc sống nào dễ dàng với những con người ích kỷ, bởi đơn giản là người ta sẽ không bao giờ có được tất cả mọi cái mình muốn.

    Được cigarillo sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 13/02/2008
  5. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chị phải xác định là chị muốn gì ? Nếu muốn cái gì thì phải xác định rồi làm theo thôi.
    Giả dụ như chị muốn bỏ chồng, quay lại với anh A. Chị tự nhận thấy người yêu của anh A ko được như chị, rằng mọi ng nói chỉ để thay thế chị, chị tự nhận thấy rằng à, hoá ra mình vẫn còn hình bóng lớn, A vẫn còn yêu mình nhiều. Nhưng chị biết ko, nếu ng ta yêu 1 ng 1 tháng, 2 thang để thay thế thi đc, nhưng để kéo dài đc lâu, họ có sự hấp dẫn riêng. Anh A chỉ là còn cảm xúc chút với chị thôi, chứ chả phải rằng anh ấy vẫn còn yêu chị đâu. Mình nhìn ngoài thì ng ta có thể ko hoàn hảo, nhưng chị biết ko, mỗi ng hoàn hảo theo 1 cách rất riêng, và anh A ấy đã tìm ra sự hoàn hảo ở cô ng yêu đó. Chỉ có chị ko thấy và tự huyễn hoặc mình thôi.
    Chị tự nhận thấy mình hay, mình tốt, em ủng hộ chuyện sống thật, nên chị đừng ở giữa, nếu đã quyết định ở lại với chồng, thì chị phải kiên quyết từng hành động, cho dù có nghĩ cũng ko đc làm, cái này nó sẽ kéo theo cái kia, chỉ cần từ chối, ko nghe đt của anh A, ko hẹn gặp. Chị cứ tự nghĩ, gặp thôi, bạn bè gặp đc mà, chị sẽ ko thoát ra khỏi đc, và sẽ ham muốn nhiều hơn
    Cuối cùng, người yêu cũ có thể đẹp trong trí tưởng tượng của mình thôi, thực ra họ vẫn hôi chân, vẫn ngoáy mũi, vẫn lười rửa bát, vẫn thích nhậu nhẹt. Họ ko đẹp như mình tưởng tượng chị ạ. Hãy biết quý cái mình đang có chị nhé
  6. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đó là cảm giác nhất thời của bạn khi gặp lại mối tình cũ thô, những ,kỷ niệm ngày xưa tự nhiên ùa về và bạn thấy lòng mình xốn xang. Mình thấy bạn rất yêu chồng, bạn sợ làm tổn thương và có lỗi với anh ấy. Vì thế bạn nên dừng lại với mối tình cũ đi. Đừng để khi mình mất đi rồi mới thấy nuối tiếc bạn ạ
    Chúc bạn may mắn!
  7. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi đọc, tớ thấy chả ai có ý kiến ngược lại cả.
    Để cho dân chủ tớ xin dũng cảm phát biểu ý kiến ngược với mọi người để cùng bàn luận cho xôm tụ:
    Tớ( thực lòng nhé) rất thích hẹn hò với người yêu cũ.Thật đấy
    Thú vị lắm vì cảm giác nó hay hay làm sao ấy.
    Nói chung là tinh thần nó sảng khoái và thấy yêu đời hơn.
    Thực ra ai cũng biết cái trò yêu nhau chỉ là ba cái trò lừa cảm giác của nhau mà thôi, khi yêu ai chả muốn mình tốt đẹp dưới mắt người yêu nên cả hai cùng đóng kịch, đến khi hôn nhân thì chả ai buồn diễn kịch nữa nên ...chán.
    vậy thì gặp lại người xưa cho nó vui đời, tội gì.
    Yêu và cảm giác gặp lại người yêu cũ thấy tính thần rất phấn chấn và giúp sức khỏe tốt . Thế thì sao lại bỏ lỡ nhể ?
  8. Edwards

    Edwards Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    KL: Con cá đã mất là con cá lớn!!!
  9. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị yêu chồng đủ nhiều thì chị sẽ thấy nhưng cảm xúc này của chị là rất tội lỗi với chồng của chị, cái cảm giác tội lỗi ấy sẽ giúp chị, không cho phép chị nghĩ đến người yêu cũ nữa.
    Hơn nữa, e nghĩ chị cũng biết hậu quả của việc cứ suốt ngày nghĩ đến người yêu cũ chứ - Chị đừng bảo chị quyết tâm không bỏ chồng, nhưng đến việc bảo mình dừng lại, không nghĩ về người yêu cũ nữa mà chị còn không làm được thì sau này cái quyết tâm kia làm sao làm được.
    E nghĩ chị chẳng yêu ai đủ nhiều cả. Sao bao nhiêu năm bên chồng thì chị chẳng nghĩ tới a người yêu cũ, không nhói nhói đến a người yêu cũ, và "không thể dừng lại được" với a người yêu cũ như lúc này. Còn bây h bên người yêu cũ thì chị lại có thể làm như thế này với chồng chị sao, cho dù biết như vậy là có lỗi với chồng.
    Nói chung e nghĩ, cái chuyện sau bao nhiêu năm không gặp, tự nhiên gặp lại người yêu cũ mà nhói nhói như vậy cũng bt thôi, chắc gì đã là yêu, thậm chí chuyện chị bảo thấy không thích khi thấy a đó ôm bạn gái cũng chưa chắc là yêu, đó chỉ là tính ích kỉ của đàn bà. Chị đã có chồng, và hạnh phúc gia đình chị không có gì phải phàn nàn cả, thì nên vun đắp cái đó. Nên sống ở hiện tại và sống cho tương lai chứ đừng sống cho QK.
    Với lại, chắc gì a người yêu cũ đó vẫn còn yêu chị, chỉ là vài câu nói của bạn chị, mấy lần đi chơi, thậm chí nếu sau này a đó có nói vẫn còn yêu chị thì vẫn còn phải kiểm chứng. Cẩn thận kẻo lại ăn dưa bở.
  10. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Oe oe, hay quá

Chia sẻ trang này