1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên kiểm tra điện thoại của bạn trai, chồng sắp cưới hay chồng của mình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thao_tran, 31/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    o`o` giống tớ
    Rất ghét kiểm tra điện thoại người khác, hay bị kiểm tra. Nên chẳng bao giờ kiểm tra điện thoại của ex cả. Còn ex thích, thì thoải mái, có cầm máy dt 3 ngày cũng chả sao, miễn là thông báo giùm ai gọi tới, có gì còn xử lí công việc thui
    Có 1 lần, tự dưng linh cảm thế nào hỏi: anh cho em mượn máy điện thoại. Dạ, không dám cho mượn
    Đến lúc cầm được, nhìn đống sms toàn của 1 người, với vài tin kiểu: đêm nay, em đang đợi anh, đợi tiếng còi xe của anh, chỉ để thò mặt ra và chúc anh ngủ ngon .
    Xong, ex đã thành ex như bi h
    Thế nên, em cũng chả bít nên tôn trọng riêng tư cá nhân, hay lo cảnh giác để ko bị cắm sừng!
  2. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa lấy chồng và cũng chưa có người yêu, nhưng theo mình và suy nghĩ của chính mình thì việc làm đó ko được bạn ạ. Vì đặt vấn đề ngược trở lại, bạn bị bạn trai kiểm tra điện thoại và sms thì bạn thấy thế nào? bạn cũng có những người bạn thân và cũng có những sự riêng tư ko tiện nói ra cho bạn trai. Bạn trai bạn cũng vậy. Và thêm một lý do nữa, nếu họ có gì đó thì họ có để lại trong máy hay ko? Từ những suy nghĩ đó bạn đừng làm vậy nhé! không khéo lại mất đi người mà mình thương yêu đó. Hãy tin tưởng vào người yêu của mình và hãy tin vào chính cảm nhận của mình. Chúc bạn hạnh phúc và tự tin
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký của bạn ý nghĩa quá nhỉ!
  4. innny1982

    innny1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ nếu chỉ là bạn thân thì không có những tin nhắn trong máy như kiểu mấy chị trên này hỏi
  5. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng tớ thì vô tư xài điện thoại của nhau. Điện thoại của chồng tớ toàn tin nhắn của tớ
  6. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Không nên tin tưởng tuyệt đối để thành mù quáng.
    Có nhiều cách để kiểm tra, nhưng kiểm tra bằng điện thoại thì không được hay thôi.
  7. thao_tran

    thao_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hic hic sợ nhất là bị như vậy, mình sợ chỉ cái điện thoại mình ko kiểm tra được, thì 1 ngày đi làm ko gặp nhau người ta còn làm gì ai mà bít được
  8. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, trước Ex mình cũng thường xuyên xem điện thoại của mình. Thậm chí bây giờ đi chơi nhiều khi mình để điện thoại trên bàn ông ý còn cầm lấy rùi xem. Mình thì từ trước giờ vẫn cho xem thoải mái kể cả có những tin nhắn tình cảm của người khác gửi đến trong đó. Bản thân mình cũng thi thoảng xem điện thoại của ông. Cũng có lúc thấy tin nhắn này kia nhưng được cái mình và ex mình tin tưởng nhau tuyệt đối lúc yêu. Nhưng bản tính tò mò của tớ hơi bị to nên tớ cứ thích xem. he he
  9. gonewithu

    gonewithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Giống tớ.
    Nhân tiện hỏi ex của ấy tên gì được ko?
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Các chị đừng có tin tưởng quá mà làm gì .
    Các anh trai bây giờ ghê gớm lắm .
    Dù không nên tự tiện xem khi anh ấy không cho phép , nhưng nếu như trước mặt anh ấy , mình muốn đột kích mà anh ấy không cho phép thì tức là - 80% là có ám muội rồi .
    Em chẳng suy đâu xa , chị đồng nghiệp của em , tin chồng lắm , chồng luôn ở nhà tối và lương đưa đủ mà , vô tình vào máy chồng thấy có folder sms riêng , đọc thấy toàn :: " Anh yêu nhớ mặc ấm , rồi thì người anh ấm lắm , em nhớ anh này nọ , ...." .Sau này chính chị ấy thốt lên với chúng em khi tưởng là cho tan tành hết là chị ấy ân hận vì đã quá buông lỏng chồng , làm anh ấy nghĩ vợ mình thuộc tuýp quá hiền thục không biết kiểm tra gì . Thành ra trong mắt anh ấy thì chỉ cần ngủ ở nhà và lương đưa đủ cho vợ là ok rồi . Chị ấy bảo khi phát hiện ra chuyện ấy ,vì con cái nên cho anh ấy quay lại , nhưng chị ấy không gần gũi chồng nổi ,vì cứ nghĩ những gì chồng viết cho cô gái kia là cảm hứng tụt hết . Em thấy cái câu : " Mất bò mới lo làm chuồng " là 1 câu răn đúng đắn của các cụ

Chia sẻ trang này