1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống này xử lý làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caytrevietnam, 31/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. qthephong85

    qthephong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã xác định gái này vì tiền thì ông còn hỏi han lôi thôi chi nữa
  2. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với quan điểm của bạn này, hì hì
  3. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
  4. BBSieuQuay3

    BBSieuQuay3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, 1 công đôi việc nhị
    Dù sao cũng cám ơn, hun cái lấy hên nào
    @ Mà ai nhị?

  5. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn mọi người đã nhiệt tình tư vấn, ủng hộ, động viên, khuyên nhủ,v,v,v,v....
    Về cái vụ của thằng đệ, tôi cũng phát mệt với nó, mình cũng là cái phận ốc ko mang nổi mình ốc, đâu dám vác cọc cho rêu nhưng mà thấy người "bị nạn" chẳng nhẽ ko cứu.
    Khi nó rơi vào cảnh khóc dở mếu dở này thì anh em thân cận cũng khuyên nhủ, phân tích cặn kẽ mọi điều rồi, tất nhiên ko phải là ý kiến thống nhất với nhau mà có người nói thế này, người bày cách khác (giống như ý kiến của anh chị em ở topic này). Nhưng theo đánh giá của nó thì cơ hội vẫn còn.
    Tên tình địch nó cũng ko rõ lắm chỉ biết rằng hắn bắt đầu nhắm đến em kia từ khi em vào làm, thời gian tiếp cận là ko nhiều, mới thôi. Tên này dáng người cao gầy, xương xương, mặt mũi bình thường, do cũng 35t rồi nên khóe mắt và cái miệng khi cười có nếp nhăn, nhưng xấu nhất là cái miệng: môi dày, mồm thì nói thế nào nhỉ, nó dạng dạng "mồm cá ngão" như các cụ xưa vẫn nói. Thế nhưng lại khá dẻo mỏ. Do chạm mặt đôi lần ở nhà em kia nên thằng đệ nói tên này khéo quá, nhiều lúc cảm tửong hơi trơ, hơi sến
    Về tài chính thì theo nhận diện bề ngoài là khá rồi
    Về thái độ của bà mẹ và ông bố thì mọi người cũng biết rồi
    Về phần em kia, đúng là như bạn gì nói đó; trong khi 2 đứa nó đang giận dỗi nhau thì tên PGĐ nhảy vô. Ban đầu sự săn đón, tấn công ko làm em rung động, hắn ko vồ vập nữa mà chuyển hướng sang đánh vào trung tâm gia đình- đó là bà mẹ. Sau đó kết hợp nội công ngoại kích. Hiện tại em cũng ko phải là quá nghiêng nhưng thái độ với hắn ta thì ko còn lạnh lùng như truớc nữa. Thằng đệ nhận định em ko phải là người dễ phụ bạc, ham tiền phụ nghĩa nhưng hiện trạng giữa 2 đứa đang ban căng mà mẹ em thì như vậy....
    Thế giờ giáp tết rồi, nó có nên mua quà tết đến chơi ko, tết này cứ tự nhiên mà tới chuc tết chứ...
    Có bạn khuyên là nên rút, nhưng thằng này cũng có những điểm mạnh của nó, mà tên PGĐ kia cũng có những yếu thế hơn 1 vài điểm. Trận tình chiến chưa tới hồi kết, việc gì mà đã run sợ hãi hùng mà bỏ cuộc, khó khăn thì phải khắc phục mà
  6. BBSieuQuay3

    BBSieuQuay3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Muốn ăn thì fải lăn vào bếp, nhìn thằng PGĐ mà học tập
  7. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    chưa có gì mà đã ngấm thế cơ à ? găng nhỉ ?
    @Đường xa mới biết ngựa hay ... Còn nước còn tát ...cạn rồi thì thôi ^^
    Cái đoạn đấu cờ vua với cả bơi lội nghe nó hơi hèn và củ chuối cơ mà áp dụng thực tế lại có vẻ được đấy :))
    Mà đọc tới cái chứ PGĐ lại nhớ tới chú TGĐ =)) .

    Được benjamin1982 sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 03/02/2008
  8. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Bơi lôi với cờ vua là sao bác,em nghĩ mãi mà ko ra
  9. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ nếu em nó đã tham tiền,hơi ngã về phía ông kia,nếu đệ pác có gắng sức giành lại được thì 1 phần hiện giờ hình ảnh của đệ pác đối với nó còn mạnh..đến 1 lúc nào đó hình ảnh ấy bị mờ đi và em ấy lại nghiêng theo $$$ thì lúc ấy chẳng có zì cứu nổi
    Nếu từ trong sâu thẳm con người em nó coi tiền quan trọng hơn tình yêu thì bay h dù đệ bác có thắng thì chưa chắc sau này sẽ giữ được mãi.....Mà cái zụ zì chứ cái zụ này khó cải tạo lắm
  10. thanwan

    thanwan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    chưa chi mà các bác, đã đến hồi kết thúc đâu nhỉ. Quánh tiếp chứ. Nếu bây h mà rút lui thì khác gì thất bại. Hơn nữa nếu quánh tiếp mà lỡ có thất bại thì sau này cậu em bác cũng không có gì phải lăn tăn. Nhỉ ?!

Chia sẻ trang này