1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười, những tình huống dở khóc dở cười dân Hàng Hải

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 01/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winwin

    winwin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    tôi và anh cũng đi ăn vịt (chân cầu Lạc Long y'') ngon ghê cơ...anh y'' cũng lau bát đũa, gắp cho tôi những miếng ngon nhất, cũng lau giúp tôi mỡ trên má...xưa thật là xưa rùi...
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    1.270
    Truyện này cũng được xếp vào mục dở khóc dở cười
  3. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì...1 tạ chuối chứ không ít.
  4. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Chuối gì đâu...các bác lấy fải sư tử về làm vợ xem có giống thế k0???
  5. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Sư tử à. Thì có gì đâu, làm cũi sắt nhốt vào. Đến bữa ném cho đôi chục cân thịt, nếu mà lấc cấc thik gầm rú thì cầm roi điện quất cho mấy nhát.
  6. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    lấy vợ hay lấy chó mà nhốt cũi vây???
  7. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    - Móc ra. Đút vào đây.
    - Để kiểm tra xem còn hay mất nào. A! Còn nguyên.
    - Ấn đi. Ấn nhanh lên,... mất hứng.
    - ........
    - Ấn rồi mà không thấy ra nhở, hay là trục trặc gì.??? Người ta bảo ấn là ra luôn mà...Chết cha.
  8. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    - nhìn trc ngó sau đi....
    - đạp đi....mạnh vào...
    - he he...ra rùi...
    - trông ngố ngố thế mà, thoảng nào k0 ra...
    - Sướng quá...k0 mất xiền...cái máy kẹt thế mà hay...
  9. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay Bác không ngủ. Ngày mai Bác ngủ bù. Anh hạ sĩ gật gù. Đúng là Bác vĩ đại... Anh hạ sĩ rón rén. Thấy trời khuya lắm rồi. Mà sao Bác vẫn ngồi. Tay phím tay đưa chuột. Anh hạ sĩ sốt ruột. Lén xem Bác làm gì. Vừa tiến lại gần thì. Bác đang bắn Đột Kích. Anh hạ sĩ thấy thế. Gạ Bác bắn solo. Bác bật cười hô hô. ?oChú bắn sao lại Bác !?. Anh hạ sĩ bảo Bác. ?oCháu chấp Bác A-K. Còn cháu M-X-8. Đường nào Bác cũng? chết?. Bác cười : ?oBác chấp hết. Chú mau lập phòng đi. Bác cháu ta cùng thi. Đêm nay ta Đột Kích?.
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay: Ngón giữ cao nhất, ngón cái to nhất và thấp nhất
    Bàn chân: Ngón cái lại là ngón cao nhất.

Chia sẻ trang này