1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    tớ được các bà cô giáo huấn thế này trước khi về nhà chồng: việc nhà người ta mày cứ vừa câm vừa điếc, người ta hỏi gì thì trả lời nấy, người ta bảo cần giúp cái gì thì giúp cái đấy, còn không thì đừng có xen vào. may mắn tớ ở riêng, bố mẹ chồng ở quê hay gọi điện lên thì toàn nói chuyện với chồng tớ, lúc nào bảo muốn nói chuyện với tớ thì tớ hỏi thăm tình hình sức khoẻ xong rồi nghe các cụ bảo gì thì vâng vâng dạ dạ. thế thôi. còn việc mình phải làm thì vẫn cứ làm nếu đã không đảm đang hay khéo mồm như người ta thì tốt nhất là đừng tỏ ra phản đối cái gì cả. chồng mình thông cảm cho mình thì tốt, còn nếu ông chồng nào mà lúc nào cũng chỉ biết bênh vợ chằm chặp thì cũng chả nói được mình cái gì.
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho cảnh bố mẹ chồng lắm roài,tớ ngán lắm rồi,ước gì mình có bmẹ chồng thật tốt và hiểu con dâu nhể???? Hì hì mà ko biết sau này mình lại làm bố mẹ thì thế nào??? Có lẽ cũng phải thông cảm cho các cụ 1phần nào nhưng chỉ 1phần nào thôi nhé còn đâu các cụ cũng phải hiểu và tcảm cho các con........Buồn quá,những ngày này sắp ko đc là con dâu của bmẹ nữa chẳng hiểu các cụ có nghĩ gì ko nhỉ???
  3. tamthytran

    tamthytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không phải làm dâu, không sống chung, chỉ cuối tuần về thăm mẹ chồng, nhưng cũng phải chịu không ít ấm ức. Chỉ vì mình ít nói thôi mà mẹ chồng đay nghiến, miệt thị, nói chẳng xem bà ra gì & cấm cửa, không cho mình bước về nhà nữa. Đã 3 tuần nay mình không về bên ấy thăm, chồng mình cũng đã nói thẳng vào mặt mình là chỉ biết sống cho mình, không biết nghĩ đến ai ... Mình cũng phải nói thêm là ngay lúc mới cưới, mình đã phải ngậm đắng nuốt cay không biết bao nhiêu lần vì những bà chị dâu bên chồng. Chồng mình thì luôn cho rằng mình phải cố chịu đựng để vui lòng mọi người ...
    Thời bố mẹ mình, đã chứng kiến không biết bao nhiêu là chuyện ức hiếp giữa bà nội, các cô chú với mẹ mình, nên mình cảm thấy rất mệt mỏi và đuối sức khi phải đối mặt với mẹ chồng mình. Mình nghĩ thời nay đã không còn những cảnh đó, nhưng rồi khi lấy chồng, mình lại tiếp tục bước vào mớ bòng bong rắc rối như mẹ mình.Có đôi khi mình nghĩ : hay là cứ vui vẻ với mẹ chồng, bất chấp đến cái tôi, sĩ diện đối với anh chị em nhà bên đó, hoặc tiếp tục chiến tranh lạnh thế này ?
    Mình biết người đàn ông khi đặt bố mẹ & vợ lên bàn cân, thì bao giờ cũng nghiêng về bố mẹ, chẳng mấy ai bỏ bố mẹ để theo vợ cả. Nên có lẽ vấn đề này luôn là chuyện muôn đời. Đã bước vào cuộc sống hôn nhân thì ít nhiều cũng phải đụng chạm. Còn tùy thái độ mình như thế nào với gia đình chồng để đánh giá thôi. Nếu mình hết lòng mà chẳng nhận lại được chút yên bình nào, thì cũng đành coi như đó là cái nghiệp _nếu xác định sẽ ở với nhau suốt đời, còn nếu cái tôi của mình quá cao, thì lúc đó hạ hồi phân giải ...
  4. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    hi bạn,tớ nghĩ bạn vẫn cứ nên về thăm bmc ,cũng đừng nói gì,cứ hành động theo cái tâm của mình là oki, trước mắt bạn hãy chịu ấm ức 1time nhé,sau này khi bmc hiểu thì bạn sẽ không fải bùn nữa đâu.
    Hãy vì hp cuộc đờii mình mà cố gắng nhé
  5. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mình mới đầu yêu anh xã bây giờ, nhà con một. Lại còn trưởng chi chứ không phải trưởng họ, nghĩ ngại. Nhưng cả 2 vợ chồng đều làm ở đây, bố mẹ thì ở quê (nói là quê nhưng các HN 20km )
    Lúc cưới xong nghĩ về ở với bà mẹ chồng hay nói lại sợ sợ , nhưng hạnh phúc sao bố mẹ chồng hiền lành, bà hơi nói nhiều 1tý, bàn với ông bà ngoại mua nhà cho 2 vợ chồng đỡ phải đi lại khổ!
    Bây giờ có cháu nội rồi, bà lên trông cháu nội cho tớ đi làm. Ông thì vẫn phải ở nhà trông nhà cửa, thỉnh thoảng lên thăm cháu. Cuối tuần bà lại về với ông, thấy cuộc sống dễ chịu và thỏai mái làm sao. Bà chỉ có mỗi 1việc là trông cháu, còn ko phải làm gì hết. Tớ làm tất!
    Mẹ chồng thì cũng thích diện, thấy con dâu mặc gì ko đẹp cũng tham gia . Mua bộ váy nào đẹp bà khen lấy khen để, sướng . Bù cho lão chồng hỏi gì cũng được, nên khi mua quần áo mới tòan hỏi mẹ có đẹp ko?
    Còn tâm lý hơn mẹ đẻ Bà cứ đi đâu thấy chỗ nào có quần áo đẹp về lại chỉ con dâu, ở chỗ ý chỗ nọ mẹ thấy đồ đẹp
  6. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết bạn này có chồng hay chưa?
  7. tamthytran

    tamthytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã quan tâm chia xẻ. Chắc cũng đành vậy chứ mình cũng không biết phải làm thế nào. Vì sự yên ổn cho bản thân mình, phải đóng vai con câm con điếc mà ngồi nghe rủa xả thôi.
    Mình bất mãn lắm, ba mẹ mình mà còn chưa bao giờ nói nặng mình nữa, vậy mà chỉ vì 1 chuyện không đâu, họ lại đối xử với mình chẳng khác nào kẻ thù. Chẳng biết những bà mẹ chồng như thế có biết là khi làm như vậy, chính bà ta đã hại cuộc sống của con trai mình không ? Mình bây giờ cũng đã có cảm giác về khoảng cách giữa 2 vợ chồng vì chuyện này.
    Lúc đầu, nghe kể về sự khó tính của mẹ chồng, mình đã ráng để có thể là một đứa con dâu tốt, nhưng bây giờ thật sự mình có thể nói, chẳng bao giờ mình có thể thương yêu nổi một người như vậy.
    Thời buổi này rồi mà vẫn còn chuyện lấy chồng, phải "lấy" luôn cả mẹ chồng, nghĩ mà ngao ngán
    [nick]

    được oisoioi sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 29/05/2009
  8. em_aka

    em_aka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng nàng y hệt mẹ chồng tớ, lúc nào tớ ko ở nhà là lên phòng "thăm khám" dã man luôn. Nhưng đc cái ko nói gì bao giờ, nhưng mình vẫn ko thích kiểu lên mở tủ xem thế nào .... Có khi đi vội quần áo rút xuống chưa gập để ở giường. Đi đâu cứ áy náy ko hiểu mẹ chồng lên phòng nhìn thấy thế có nghĩ mình ẩu ko . CHẹp, phiền ghê.
  9. micheliahn

    micheliahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    eo ui. đọc bài của các chị em trên này, mình hết muốn lấy chồng lun. hic hic. Vài tháng nữa đi làm dâu không biết thế nào.
    Túm lại con mình sinh ra thì mình phải chăm. Vì sau này nó sẽ chăm mình lúc về già.
    Bố mẹ chồng sinh ra chồng thì phải phụng dưỡng. Phận làm con thì phải nấu cơm giặt giũ dọn dẹp, phải làm hết mọi việc. Bình thường ở nhà mình cũng phải làm thế sao đi lấy chồng lại ko làm như vậy.
    Hay ở nhà các chị em được chiều không phải làm việc gì nên khi đi lấy chồng thấy khó khăn nên kêu than.
    Mình có bà chị dâu, đi làm thì 8 hay 9 h tối mới về mà thực tế 5h30 đã hết giờ, cơm đã dọn sẵn bố mẹ mời xuống ăn cơm còn ko xuống, bận cái này cái kia. Đi làm về ko bao giờ biết nấu cơm tối,mà chỉ vào bếp để băm thức ăn chuẩn bị bữa tối cho con, xong rồi tếch lên nhà. Mùa đông đi làm thấy con ngủ về nằm ôm con ngủ luôn trong khi trời lạnh mười mấy độ mẹ chồng nấu ăn dưới nhà. Liệu loại con dâu thế có chấp nhận được không. Mẹ mình cũng chẳng nói câu nào. Mình là con gái mình còn không dám như thế. Vậy mà con dâu thời nay đấy.
    Con cái mình sinh ra là con của mình nên mình phải chăm là đúng rồi. Bố mẹ chồng cũng như bố mẹ mình vất vả nuôi chồng mình. Chăm đứa trẻ con cả ngày rất mệt. 1 ngày nó ăn tận 7 bữa. Thử hỏi liệu là bản thân bố mẹ nó có mệt không trong khi bố mẹ chồng đã gấp đôi gấp ba tuổi của mình.
    Tâm lý của hầu hết con dâu hình như là mẹ chồng phải chăm con cho mình cho nó ăn cả ngày rồi tắm rửa giặt giũ quần áo, khi đi làm về các nàng dâu chỉ việc ôm con thơm tho sạch sẽ và đi chơi nhỉ?
    Thử hỏi bố mẹ chồng hay là osin của các nàng?
  10. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng mà ốm đau mình cũng thương bà như thương mẹ đẻ vậy

Chia sẻ trang này