1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    " Mẹ chồng là lông con lợn hạch "
    Không phải tớ nói đâu nhá, đâu là câu cửa miệng của cô trưởng phòng tớ ngày xưa, cô này xinh, thông minh, giỏi giang, có 2 thằng con trai, năm 45 tuổi thì cô li hôn vì không chịu nổi mẹ chồng và một người chồng chỉ biết nghe lời mẹ. 2 thằng con trai lúc này đã lớn đều theo mẹ. Hôm ra toà xong cô còn chiêu đãi cả phòng một chầu ăn uống bét nhè, cô bảo phải chịu đựng bao nhiêu năm vì 2 đứa con, giờ chúng lớn rồi, chúng lại khuyên cô li hôn ( em không nói điêu ) .
    Em vẫn chưa hiểu " lông con lợn hạch " là nghĩa như thế nào ? hồi đó em có hỏi nhưng cô bảo em không cần biết, có ai nào biết không ?
    Giờ mình cũng sống với BMC, MC là người ghê gớm ( hôm nào có thời gian sẽ kể sau ), may là chồng mình yêu và tin + mình không hỗn láo với cả chẳng làm gì sai nên cũng không đến nối khó sống lắm
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tớ kể mọi chuyện vậy thôi chứ tớ chưa hề phản ứng gì với MC, vẫn bình thường như ko có chuyện gì xảy ra. Bà tưởng tớ ko biết là bà kể với bà ngoại nên cũng bt, được cái tớ có ông chồng bù lại không thì chết dở
    Nhưng ông chồng nhiều khi hiền quá cũng bực, ko tỏ vẻ bênh mẹ, hay bênh vợ. Cứ ậm ừ thôi, theo kiểu ko quan tâm, ko phải việc của mình! Kệ! Mình ở ngòai vũ trụ, guồng quay đó.
    Còn chuyện này nữa, nói nốt cho nhẹ người giữ mãi cũng mệt!
    Bà đi đi về về thưòng xuyên, sáng thứ 2 lên bà hay xách đồ lên, khi thì 1-2kg xoài, 1quả bí đao (dưới đấy rẻ nên bà mua) Tớ chả bao giờ để ý bà mang lên cái gì, cũng ko yêu cầu gì. Nhưng bà kể với bà ngoại là lần nào về thì về ko, còn lên thì xách nặng. Điêu thế Tớ định nói với bà, đừng xách gì lên nữa. Nhưng cố nhịn, kệ coi như kb. Vì bà mang lên bà ăn, con trai bà ăn chứ mang cho mình đâu!
    Mà lại nói là về ko ấy chứ Một tháng chồng tớ đưa cho 2 lần, mỗi lần 500k, bảo bà là tiền đi lại. Rồi tớ hay mua gửi về cho ông, cho cháu con bà chị , mà dám bảo về ko? Rồi nói, hàng xóm họ hỏi con có cho bà nhiều ko, thì tôi tòan phải nói dối là chũng nó có cho
    Mình là đại gia trong mắt bà rồi đây
  3. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    em muốn hỏi các chị 1 câu: Khi là dâu mới . Phải làm gì để đc lòng mẹ chồng bi giờ? ví dụ như, mới cưới về, mình phải làm những gì ?đi đứng thế nào? ăn mặc ra sao? ấy. các chị tư vấn cho em 1 tý nhá . hì hì
  4. koolpix

    koolpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Hic, mình với MC tương lai khá ổn, nên đòi ở chung cho vui, thấy tình hình này, có lẽ nên dọn ra riêng chăng? Cho đến giờ mình rất okie với MC. Mình cũng hay tâm sự với MC như bạn, hic hic... sợ quá. Người 2 mặt là sợ nhất
  5. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Haizz, sắp đẻ rồi, tự dưng xì trét mẹ chồng quá thể. Bà MC tớ thì chăm con chăm cháu số 1, nhưng đc cái có tính là "bà đúng tất, ai cũng sai cả", bảo thủ ko chịu đc.... mệt cả ng, suốt ngày kể cả.....
  6. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mc tớ thì tớ nói gì bà cứ ậm ừ rồi ko làm, có lần tớ bảo ko nên cho cu cậu ăn nhiều bột quá, vì bên các mẹ chuột vàng nói thế thì bà bảo: lớn tất, bà là bà cứ cho ăn! [ Con gái bà mới là nhất, con bà mới là đúng, còn mình chả là gì cả. Về nhà lần nào lên là nói nó bảo ko cho ăn cái này, làm gì... Tớ cho cu con ăn ngày 1hộp sữa chua, còn thấy ít thì bà ấy bảo là 1tuần mới cho ăn 2 lần thôi. Vì con bà chị ăn thế,ko có tiền mua thì có, còn bày đặt
    10 tháng ko ngồi được, có 7kg. Nhìn cháu xót ruột đi mua cho liều D3 gửi bà mang về cho cháu uống thì bà bảo chị X bảo uống cái đấy nóng, ko cho uống Ngu như lợn, kb thì im mồm lại còn ý kiến.
    Mua váy cho nó, vì nó gầy quá mặc ko được đẹp. 160k của mình. Mua cho cháu ai để giá làm gì, về chê đồ đểu ko đẹp. Nghĩ bụng người nó như cái que, lại đen xì xì thì có mà mặc bao tải mới đẹp.
    Bực mình, vừa mất tiền mua cho ko được cái gì còn như kiểu là mình mua thuốc độc cho cháu ngoại bà, trong khi con mình vừa cho uống
    Mua rau mùng tơi về để nấu ăn thì bà bảo ai biết ăn, cho vào xọt rác Đi làm cả ngày về, mở xô rác ra thấy mớ rau lù lù. Trong khi tớ muốn ăn, chồng muốn ăn. Tức lắm nhưng ko thèm nói!
    Hôm qua đi chợ, mua 1quả mướp, 1mớ rau đay về nấu. Lâu ngày ko ăn mua về ăn cho mát, bảo bà trưa lấy xương trong tủ nấu bí mà ăn hoặc là canh kia thì ăn. Ko thì chiều bà về con với anh ăn cũng được, chiều về mở nồi ra thấy nồi canh bí, xương. Bà về rồi, lại cứ nghĩ chắc lúc trưa nấu ăn rồi hay vẫn trong tủ. Sáng nay dậy mở xô rác ra vứt rác thì lại thấy mớ rau đay trong xô rác
    Tức quá ra hỏi bà là sao mẹ vứt rau con mua đi, mẹ không ăn thì con với anh ăn sao mẹ lại vứt đi thế? Để trong tủ thì đã làm sao? thì bà bảo để nó thối nhũn ai biết ăn mà chả vứt. Để trong tủ thì thối sao được hả giời
    Ôi trời, nhức hết cả đầu. Chỉ là chuyện lặt vặt thôi nhưng tớ chắc là ko nhịn được nữa rồi. Rồi có lúc cãi nhau to cho mà xem
  7. Giang_meo

    Giang_meo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    2.534
    Đã được thích:
    18
    Đến khi nào các mẹ ở đây trở thành mẹ chồng, mẹ vợ nhỉ??
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    bạn nói thế là có ý j hả bạn? Bạn nào chưa có gia đình, hoặc có gia đình nhưng chưa có con thì ko nên vào đây
    a****eru ơi bình tĩnh đi ko là hỏng chuyện đấy, biết là bực mình nhưng làm sao để đừng nghĩ đến nữa, hehe, chịu khó 1 thời gian rùi cho bé đi trẻ, hoặc thuê đc ng giúp việc tin cậy bé ở nhà với ngv cũng đc, cq tớ nhiều nhà như thế lắm.
  9. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ vẫn đang cố nhịn đây, nhưng rồi có lúc bùng phát. Mà đã bùng là to lắm
    Tớ không thích có người lạ trong nhà mình, nên ko mượn ngv làm gì. Đang cố chờ con được 1T đi gửi trẻ, còn cho bà về với ông cho lành. Nhưng chán quá! Đi làm về nhà mệt lại chả muốn ăn, muốn nc với ai. Tức cả sang chồng, cục cằn.
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nàng cứ nghĩ như này: bà lên trông con cho mình rồi. Yên tâm nhất đúng ko. Con cái quan trọng nhất, gửi được bà trông cho sướng quá rồi. Thêm anh chồng số 1 nữa. Nàng cứ nghĩ như thế đi, kệ bà, tức bà làm gì. Ở với chồng với con cả đời chứ có ở với mẹ chồng đâu.
    Tớ thì thỏai mái, vô lo vô nghĩ, mẹ làm gì mẹ cứ làm, con ko tham gia. Nên mc với tớ ok , chả có vấn đề gì phàn nàn cả.

Chia sẻ trang này