1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thì đang nghĩ như mẹ nó nói thì tớ mới nhịn đấy, không thì bà biến luôn đi cho đỡ tức
    Nhưng mà cứ nghĩ đến kiểu mình ko ăn thì bắt ngưòi khác ko được ăn, lại mang đi vứt thì cú ko chịu được Không phải là mẹ chồng thì đã có cách hành xử Phải mẹ đẻ chắc kêu la um xùm rồi bắt đền đi mua cái khác rồi
  2. Giang_meo

    Giang_meo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    2.534
    Đã được thích:
    18
    Ý tớ là bao giờ đến ngày có 1 đứa ngồi nói xấu mình vì những va chạm vụn vặt do khác nhau về thói quen sinh hoạt, suy nghĩ...
    Con giai tớ 5,5tháng, hihi, vẫn nên vào đây nhỉ?
    Được giang_meo sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 12/06/2009
  3. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    mẹ chồng Astiresu (ko bít vít đúng hông) giống MC tớ 1 điểm, cái gì con gái bà làm cũng nhất cũng đúng, chị dâu trc tớ bị so sánh rồi, tớ cũng đang bị so sánh đây.
    Bà + bà bác kêu: mày phải như chị..... í, rồi ăn phải như....., nuôi con phải như...
    Mà chị nó đẻ mấy đứa như thế rồi mà mình (í nói tớ) ko có kinh nghiệm thì vứt đi... nghĩ cũng buồn cười, bà chị chồng mình đẻ chứ mình đẻ đâu mà phải có kinh nghiệm như bà í.....
    Đúng là mẹ nào cũng bênh con (mình sau này cũng thế cho coi
    )
  4. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ôi MC, nói suốt ngày không hết chuyện.
    Tớ thì qua cái thời tức nổ đom đóm mắt rồi ( tuy bây giờ vẫn còn tức - mức độ nhẹ hơn )
    Tớ lấy chồng 5 năm rồi, tháng trước cưới thì tháng sau ox mua cho cái xe ga còn cái xe cũ của tớ thì cho bà ngoại đi chợ. Vài hôm sau vô tình nghe được mẩu đối thoại của chòng với MC, như thế này :
    MC : T ơi, vào đây tao bảo cái này. Mày mua xe cho cái V đấy à ?
    OX : vâng.
    MC : Mua làm gì cho phí tiền, nó cũng có xe rồi đấy thôi.
    OX: Nhưng cái xe đấy cũ rồi, mua cái mới cũng được chứ sao.
    MC : Thế bao nhiêu tiền. ?
    OX : Mẹ biết làm gì.
    MC : Tao biết thì làm sao ? mà đăng ký tên mày chứ ?
    OX : không, đăng ký tên V.
    MC : Tiền của mày thì phải đăng ký tên mày chứ .
    OX : đăng ký tên ai mà chẳng được
    Đúng lúc đó thì OX có điện thoại, nói chuyện ĐTmột lúc rồi đi luôn.
    Mấy tháng sau OX lại mua cho tớ một cái điện thoại di động ( Khá xịn lúc bấy giờ) Lần này thì MC khó chịu ra mặt, thỉnh thoảng lại ca cẩm " phí tiền. Cần gì mà dùng đến ĐTDĐ. Mua để làm gì không biết.. .... 3 ngày ra rả như thế, tớ cú quá đưa điện thoại cho OX và bảo," Thôi, em không dùng nữa đâu, mẹ nói nhiều thế, nghe mệt lắm " . " Vớ vẩn, cứ dùng đi, để anh bảo mẹ "
    Hôm sau MC tịt luôn, không nhắc gì đến cái điện thoại nữa. ---> sướng
    Hôm nào kể tiếp nhá
  5. lyly_01

    lyly_01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của ms a****eru ( ko biết viết đúng ko) ..mới thấy thật tội nghiệp cho MC của chị ..thấy tất cả những gì chị viết hình như đều là quá đáng ..chuyện MC như thế là chẳng có gì to tát cả ..mà chị ấy dùng những từ ngữ hết sức kinh dị để nói về MC mình ..cai gì mà ngu ..rồi khinh ngừoi chị chồng ko có tiền còn báy đặt ..tôi thấy chị dùng những từ ngữ nói về gia đình chồng 1 cách ko tôn trọng ..mà muốn họ tôn trọng mình thì trứoc tiên chi phải tôn trọng họ ..tôi thấy việc mC chị làm chị bực mình í ..nó chỉ bé xíu như con gián thôi mà chi xé ra to quá ..việc MC chị vứt rau đồng ý là MC chi sai ..nhưng chị có thể nói rất bìng thừong với MC chi là " me ơi ..me ko ăn thì để vc con an me đừng vut đi nữa nhé " ..nếu lần sau mà vẫn vút thì chị hãy bực mình và lên đây nặng lời xúc phạm MC chị nhé ..vả lại sau này khi chị làm MC xem ..chị có tốt đẹp hơn đuọc MC của chị bây giờ ko nhé
    việc cho em bé ăn sữa chua ..mỗi ngày 1 hũ đúng là ko nên ..đối với bé dứoi 1 tuổi .hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh đầy đủ ..nếu có cho ăn sữa chua cũng là ăn loại sửa chua đac biệt dành cho em bé ..và cũng ko nên cho ăn mỗi ngày ..cách ngày là tốt ..dạ dày em bé chưa đủ hoàn chỉnh để tiêu hóa men trong sữa chua mỗi ngày ....chị nên học lại cách chăm sóc con .ko phải cái gì cho ăn nhiều đều tốt ..
  6. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đấy! May cho nàng mẹ chồng chỉ nói với chồng, chứ đi ra ngoài khoe khoang con bà mua cho vợ, rồi nói mình là chuột xa chĩnh gạo thì chít
    Tớ là tớ lường trước khoản này, ra trường đi làm đi con ju cũ của ông anh. Trưóc khi cưới 2 tháng bố mẹ đẻ dẫn đi làm con xe ga riêng, đăng ký tên mình. Ko phải phụ thuộc nhà đấy, thích đi đâu thì đi ko dám ý kiến
    Đi về nhà bà ấy, dựng con xe to lù biển 19. Đấy mới gọi là phong cách riêng, ai đến khỏi cần hỏi biết ngay là xe nhà bố mẹ đẻ cho. Bà mất ý kiến, lép vế
    Thế mà bà ấy đi kể với bà chị gái, trông nó xe đẹp, váy viếc thế thôi nhưng lúc nào cũng kêu ko có tiền Vì bà ấy bảo gì tớ cũng bảo ko có tiền Mà đúng thế thật còn gì, đi làm lương chỉ đủ tiêu, có đâu ra
  7. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tớ đảm bảo với nàng là chả đi kể hết làng trên, xóm dưới, họ hàng nội ngoại gần xa rồi ấy chứ. Nhưng sự thực là OX mua cho thật chứ tớ làm gì có tiền, Gia đình bố mẹ đẻ tớ cũng bình thường thôi, cũng muốn lấy le với nhà chồng lắm nhưng đâu phải cứ muốn là được
    Nói là chuột sa chĩnh gạo thì cũng không đúng vì BMC chỉ là cán bộ về hưu, không phải giàu có gì, chỉ được cái OX chuyên môn cao nên thu nhập cũng khá nhưng BMC thì lúc nào cũng kêu không có tiền nên việc lớn bé gì ở trong nhà cũng đến tay chồng tớ thành ra tớ muốn mua một cái nhà để ra ở riêng cho sướng mà mãi không đủ tiền
  8. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đấy, tớ nói có sai đâu . Tớ là tớ tỉnh đòn trong mấy cái chuyện này lắm, đẻ đái tớ cũng ko nhờ ông bà 1nghìn nào sau này đỡ phải mang tiếng Mà tớ là dân Pthọ lấy chồng ở đây, tớ không muốn và bố mẹ tớ cũng ko muốn là mang tiếng như thế!
    Chồng tớ cũng chỉ làm bt, đủ ăn. Được cái ông bà có của nên càng phải đề phòng, ko xin, ko vay, ko nhờ vả gì hết. Có thì cho, ko có thì thôi Bà thương cháu thì bà đến trông cháu, còn ko thì thôi khỏi cần bà luôn
    Nhà cửa thì mua nhà riêng cho 2 vợ chồng cũng là ông bà nội 1nửa, ông bà ngoại 1nửa. Chờ chồng làm được để mua nhà có mà xuống hố Có trí lắm nhưng chắc chưa gặp thời Xuốt ngày trên sàn CK, bỏ bê cty cho thằng PGĐ hơn 1năm nay rồi. Mà cái cty đấy thì cả năm chả được đồng nào, chán Nhiều khi được cái danh thôi, chứ trong nhà mới biết Nói đến là chán
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    HI HI, loanh quanh, xa xăm, lôi thôi... cuối cùng hoá ra là bà vợ ông GĐ , thế thì ăn chơi nhảy múa là chuẩn quá rồi còn jề, thôi cố gắng chịu đựng MC tí đê, mà tớ nói thật, có anh chồng vừa kiếm tiền giỏi, vừa yêu vợ, vừa chăm chỉ như anh chồng nàng chắc tớ cũng cắn răng chịu đựng đến cuối đời đới
  10. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ối nàng ko đọc kỹ bài của tớ à? Cái công ty đấy, bỏ ra bao nhiêu tiền. Giờ cả năm chả thu được nghìn nào, vì làm ăn ko ra gì. Lão nhà tớ chán quá, bỏ bê hơn 1năm nay rồi. Cphần nên lại ko hợp thằng PGĐ, chắc chán quá. Mang cái danh làm gì, thỉnh thoảng còn bị họ hàng đến nhờ cho cháu vào làm . Chú còn đang đói nhe răng ra cháu nào nữa
    Giờ thì xuốt ngày CK, có ngày mất nhà ko chừng

Chia sẻ trang này