1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Vào chọc ngoáy hay gì? Nói thế này người ta chửi cho là hâm
    Đang sướng còn lắm chuyện, kiểu này dính mới biết mặt!
    Gặp gỡ nc hàng ngày mới sinh ra chuyện, xây nhà to nhớ lắp cửa kính cho kín vào ko đánh chửi nhau trong đấy để hàng xóm họ ko nghe thấy Rồi làm chợ, làm siêu thị trong nhà luôn đi!!!
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Ồi ôi, mẹ nó bình tĩnh nào. Các cụ có câu ở trong chăn mới biết chăn có rận, có yêu nhau lắm thì cũng vẫn có những xích mích kia mà. Ông chồng tớ đang bảo đợi Bống lớn khoảng 2 tuổi thì ra ở riêng . Chắc lúc ấy sẽ bị chửi đến điếc lỗ tai í chứ, nhưng kệ, sống thì tâm lý lúc nào cũng phải thoải mái nhờ các mẹ .
  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    hê hê, được cái MC mình bảo luôn "bao h Tôm đi trẻ tao về với ông, ở HN chán chết" vì bà cũng biết VC tớ mà ở với ông nội chắc cãi nhau suốt ngày, vì ông nội tớ khó tính dã man, ăn uống ngủ nghỉ phải đúng h, sai phát (10 phút thôi) là ăn chửi ngay, bà cũng biết là chỉ bà chiều được ông, muốn con cái thoải mái nên ko o ép gì, bảo rỗi thì về chơi, thế thôi.
    Và nói thật là "xa thơm gần thối" đang thoải mái thì cứ sống cho vui vẻ đi, đừng có nghĩ là đón ông bà về ở cùng mới là có hiếu với bố mẹ, có nhiều cách mà, quan trọng nhất vẫn phải lấy tôn chỉ "thoải mái" làm đầu
  4. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Vào chọc ngoáy hay gì? Nói thế này người ta chửi cho là hâm
    Đang sướng còn lắm chuyện, kiểu này dính mới biết mặt!
    Gặp gỡ nc hàng ngày mới sinh ra chuyện, xây nhà to nhớ lắp cửa kính cho kín vào ko đánh chửi nhau trong đấy để hàng xóm họ ko nghe thấy Rồi làm chợ, làm siêu thị trong nhà luôn đi!!!
    [/quote]
    Nàng này làm mẹ người ta rùi mà sao lại ăn nói kỳ thế? Mỗi ng một quan điểm. Hơn nữa, BMC cũng tuỳ gđ, ng dễ tính, ng khó tính. Sao lại cứ áp đặt quan điểm của mình lên ng khác như thế? Nàng thích ở riêng thì cũng có ng thích ở chung chứ!
    Tớ đây ở chung gần 1 năm thì được cho ra riêng. Bi h bầu bì, sắp vỡ chum, lại mún về ở để còn nhờ ông bà trông cháu hộ (mà nghịch lý: nhà tớ thì MC lại dễ tính, BC mới là ng khó tính). Mỗi ng một ý, ng khác không cùng quan điểm với mình thì cũng ko nên ăn nói nặng lời như thế. Để sau này có khi mình lại làm MC í chứ!
  5. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tương lai mẹ chồng đây ! Đang cú bà mẹ chồng, vào đọc cái bài của nàng nào đấy nghe phát bực! Nói hơi quá lời, xin lỗi nhá! Đang sướng ko muốn, lại muốn chui vào mớ bòng bong Nhiều bà mc dễ tính, nhưng cũng nhiều bà quái thai lắm
    Chán, thích ở một mình rồi đây, hai mẹ con ở với nhau Chiều về đuổi lão chồng ra ngoài hí hí !
    Lại kể chuyện tiếp nhá : Chuyện này là ngày trước:
    Hồi chửa, thỉnh thoảng tớ mới về đấy 1lần, cả thời gian chửa về được 4 lần (đấy là mẹ chồng tính rồi nói lại thế!) Có một lần về, đợt đấy chửa cũng to rồi, có cái kiểu nằm đâu mệt là ngủ luôn! Đang nằm dài ghế ở phòng khách, có chị chồng, mẹ chồng và chồng đang ngồi nc ở đấy!
    Có một bà bác của chồng đến chơi, nhổm dậy thì bác ấy bảo cứ nằm đi cho khỏi đau lưng. Bác ngồi nc với bà chị chg mà mc, còn chg lên nhà ngủ. Một lúc sau có 1bà nữa, bà này là bà thím của bà mc. Mình gọi bằng bà, nhưng khổ, lúc đấy không biết vì ngủ mất rồi còn đâu! Sau này 1thời gian, chg về thăm bà chị đẻ trước mình 4 tháng lên, vì ông ấy vào viện cùng bà mc 1tối bà ấy kể là tớ không chào ai, khinh người, về bảo vợ mày thế
    Vừa lên đến nơi bị chồng quát bảo, em đừng có kiểu khinh người, ko chào ai các cụ ở quê nói thế Đừng có kiểu thế làm mẹ nghĩ nhiều đau đầu, mẹ gầy xọp vì em???? Tự dưng bị nói, chả hiểu cái gì cả. Mà mình có phải là cái đứa thế đâu, thậm chí còn dễ tính!
    Rồi tgian đẻ ở với bà ấy 1tháng đầu, ngồi nc mẹ con với nhau, mình thực sự rất quý mc, vì ngày trước ko ở cùng ko va chạm nên ko biết. Bà rất nhanh nhẹn và tử tế, ngồi tâm sự bà nói về đây gặp ông bà già họ hàng phải chào hỏi tử tế. Mình thấy bà nói thế là đúng, hai mẹ con ngồi nc với nhau, bà kể lại : Bà đến sau lúc mình đang ngủ mà kb ấy, bà ấy chửi, tiên sư con mặt... mất dạy, tao sang mà nó không thèm hỏi tao một câu.... rất nhiều... Mình giật mình, con ngủ có biết đâu!...
    Ức lắm! Tự nhủ, lần sau cóc thèm về, cũng chả t hèm đi sang nha ai chơi, hết chuyện. Mình nc với bà chị họ, em ko hiểu cụ (gọi thay con mình) chửi gì em, em có ko chào cụ bao giờ đâu mà cụ chửi chả ra gì. Hôm đấy em nằm ngủ nên ko biết, chắc là bà chị ấy đi nói lại với cụ. Hôm vừa rồi cho thằng cu con về chơi với ông nội , đang bế nó rong ở đường vì nó lạ nhà nên kêu thì gặp cụ. Cụ mới nói, cụ thanh minh với tớ là cụ chưa bao giờ trách hay chửi gì tớ câu nào, mà là con chị chồng tớ hôm sau cụ sang ấy, gặp cụ ngoài đường mới nói lại với cụ là tớ ko chào và bảo bà mẹ là nói tớ rồi!
    Tiên sư, khốn nạn thế kb! Thế mà mình cứ tưởng bà mc tốt đẹp, bà chị chồng tử tế. Cho hết cái nọ đến cái kia, nhiều khi mình phải nhịn mình để cho bà chị, vậy mà lại thế! Ức nhất là khi bà mc kể lại, bà ấy chửi chứ bà kia chửi gì đâu? Mình lại nghe trực tiếp và nể phục bà ấy chứ Hóa ra mụ chửi mình
    Hai chị em cùng chửa với nhau, bà chị chửa trước 4 tháng. Bà mc mình bảo mua cho chị hộp sữa cho chị uống, cho tình cảm. Trong khi đó mình cũng đang chửa??? Tình cảm gì ko bảo con gái bà mua cho mình đi Tết vừa rồi, cả nhà ăn xong, mình ko tỵ gì đâu nhưng con mình mới 2 tháng, con bà chị 6 tháng rồi, bà mc sai mình con đi dọn dẹp, rửa bát đi chị bận con nhỏ? con mình to chắc
    Nghĩ đến mà tức quá! Không hiểu loại người gì, hay mình ngây thơ quá àm tin tưởng thế nhỉ?
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    nàng a****eru bực tức cái j mà vào nặng lời nhỉ...
    Tớ thì nghĩ thế này, mỗi nhà 1 hoàn cảnh, 1 BMC ..Chẳng ai giống ai cả..Có thể mẹ chồng nàng ko hợp nàng và hay để ý , rồi có chuyện nọ, chuyện kia làm nàng ko thoải mái...
    Tớ và gd nhà chồng tớ thì cũng có những chuyện chưa hòa hợp do cách sống của nhà tớ và nhà chồng khác nhau...Nên bây giờ tớ cũng vẫn đang phải làm quen dần.
    Tớ sống riêng nhưng có nhiều liên hệ với MC vì hoàn cảnh đặc biệt...về cơ bản thật sự tớ ko thấy có vấn đề j mặc dù tính BMC tớ cũng nắng mưa thất thường vì cao tuổi rồi, nhưng nói chung ông bà cũng cố gắng và mình cũng biết điều...Tớ may mắn vì có 1 MC ko soi mói, hay hắt hủi, để ý , hoặc hậm họe gì con dâu .
    Tớ đang bầu bí nhưng vẫn rất cố gắng đi cùng chồng về nhà nội đều đặn mặc dù cách nhà tớ 15km. BMC tớ cũng thông cảm, nhiều khi biết thời tiết nắng nóng, rồi mình đi làm cả ngày vất vả, nên về nhà 2 cụ ko cho vào bếp nấu nướng như trc nữa mà bắt ngồi nghỉ ngơi cho em bé khỏe...
    Tớ thật sự rất biết ơn vì những quan tâm nhỏ đó...
    Có những chuyện rất nhỏ nhưng tớ rất nhớ và cảm kích, có thể với các mẹ ko là gì cả nhưng với tớ những quan tâm dù nhỏ thôi của BMC cũng làm tớ cảm động và vì thế Tớ cố gắng để sống biết điều, và cố gắng gây dựng 1 mối quan hệ bền vững, tin tưởng, yêu thương...Vì tớ nghĩ nếu ko có sự yêu thương thật lòng thì tất cả những gì các nàng dâu chúng ta làm chỉ là hành động xã giao, bên ngoài....
    Tớ yêu chồng tớ, và chồng tớ thì yêu bố mẹ anh ấy...
    Tớ luôn mong chồng tớ yêu bố mẹ tớ,
    Nên tớ cũng học cách yêu thương, quan tâm tới BMC và tớ luôn cố gắng khi có chuyện j đó xảy ra thì tớ đứng ở vị trí của BMC tớ để suy nghĩ và hiểu suy nghĩ của 2 cụ trước ...
    Tớ chỉ có vài suy nghĩ vậy thôi....Tớ thấy mình may mắn vì ko ở hoàn cảnh khó khăn của các nàng bị gd nhà chồng gò bó....
    Nhưng hoàn cảnh của tớ , trc sau gì cũng phải chăm lo cho BMC, 2 cụ già rồi, nên lúc nào tớ cũng mong mình có đủ điều kiện về mọi mặt và cố gắng về mặt tâm lý cũng như tình cảm để có đc sự hòa hợp tốt nhất....
  7. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thời tiết nắng nóng, về ngoại chơi được mấy hôm cảm thấy con người thỏai mái hẳn. Về nhà lại thấy chán chán, chả nghĩ gì đâu nhưng thấy buồn buồn! Ăn ko ngon, ra vào chạm mặt mc thì vẫn bt, nhưng cứ nghĩ những gì bà đối sử sau lưng mình lại khó chịu!
    Chả muốn tốt đẹp hay có ý vun vén nữa, biết là có bố mẹ chồng mới có chồng mình. Nhưng giờ cảm thấy chán, chả thiết cái gì cả!!!
    Bao giờ kiếm được tiền mua thêm cái nhà nữa nhỉ? Lúc nào buồn thì chui về đấy nằm khèo một mình cho sướng
  8. mocmien314

    mocmien314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy nhiều nàng ở đây bức xúc với mẹ chồng và muốn ra ở riêng nhỉ? Tớ cũng sắp lấy chồng, và tương lai là cũng sẽ ở với bố mẹ chồng đây. Tớ thì thấy thế này
    1. Nếu như mối quan hệ giữa mẹ chồng- nàng dâu ko thể dung hoà được, thì nên ra ở riêng, ko nên cố làm gì (tất nhiên, với nhiều nhà thì ko phải cứ muốn ra ở riêng là được). Nhưng mặt khác, bây giờ có rất nhiều nàng, mặc dù quan hệ với mẹ chồng vẫn bt, nhưng vẫn muốn ra ở riêng, thì tớ thấy hơi ích kỉ. Bạn chỉ cần đặt mình vào vị trí mẹ chồng mấy chục năm nữa xem? Mình đẻ con ra, yêu thương, chăm bẵm nó như thế, để rồi mấy chục năm nữa, nó để hai ông bà sống thui thủi với nhau? Lúc đấy, liệu bạn có nhớ cháu, có muốn sống cùng con cùng cháu ko?

    2. Các bạn vẫn hay lên án mẹ chồng, rồi thì mẹ chồng hay bênh con gái hơn con dâu. Cái này thì tất nhiên rồi. Trước hết, thử hỏi lòng mình xem, mình yêu mẹ mình hơn hay mẹ chồng hơn? Thử hỏi xem đã bao giờ mình thực lòng yêu quí mẹ chồng (hay chỉ đơn giản là nghĩ rằng, ah, bà này cũng tốt, cũng được..., rồi sau đấy lại thất vọng..). Khác máu tanh lòng, phải chấp nhận thôi. Và không phủ nhận, cũng có nhiều bà mẹ chồng thực sự ghê gớm. Nhưng tớ nói thật, đọc những bài than vãn ở đây, tớ thấy có những người cũng chẳng vừa, cũng 50-50 với mẹ chồng lắm chứ chẳng thường đâu! (tớ ko nói tất cả, mà chỉ qua 1 số bài của 1 số người mà tớ đọc thôi nhá, bạn nào ko phải cũng đừng chạnh lòng mà cho tớ vơ đũa cả nắm). Thế nên, trước khi chê trách, thì thử xem lại mình 1 chút. Thái độ của mình với bố mẹ chồng, cũng chính là thái độ của con mình sau này với mình đấy!
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    nói chung sự việc hay đi đến chiều hướng xấu khi đứa bé ra đời. Trước khi con ra đời mc-nd nhiều khi còn hơn cả mẹ đẻ- con gái, đến lúc đứa bé là trung tâm mà ai cũng muốn mình là người chăm sóc: 1 là 1 người cho mình là nhiều kinh nghiệm, 1 là 1 người cho mình cái quyền làm mẹ. Nói chung khó lắm. Việc mình phải suy nghĩ nhiều hơn trong lời ăn tiếng nói, hành động để vừa khỏi mất lòng bà, vừa đc theo ý mình cũng rất khó. Nói chung vượt qua được thì cũng thấy mình trưởng thành hơn.
    Bạn nào chưa ở với mc, chưa sinh cháu nói chung đọc sẽ cảm thấy rất khó chịu (gì mà cô này ích kỷ thế) bởi vì thật ra toàn chuyện nhỏ, toàn chuyện vớ vẩn, nhưng các mẹ cứ dưới sức ép của các cụ xem, làm sao mà ko ức chế (tớ nói các cụ vì tớ cũng bị cả sức ép của mẹ đẻ phủ lên đầu, chuyện ko có sữa hồi mới sinh ấy)
  10. mocmien314

    mocmien314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Uh, tớ cũng công nhận là chưa sống, chưa trải qua thì khó có thể hiểu được như người trong cuộc. Tớ cũng chỉ muốn nói là cái gì, nó cũng có hai mặt của nó thôi. Các bà mẹ chồng ko ol để vào đấy, chứ nếu có khéo lại một loạt những bài bức xúc với con dâu ý chứ

Chia sẻ trang này