1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    tớ lại ko nghĩ thế đâu..Tớ nghĩ ko thể để yên đợi Bà nguôi được..Nàng ý nên chủ động nói chuyện với mẹ chồng..Nói j thì nói, nhưng nên xin lỗi 1 câu kiểu đại loại như: Mẹ cho con xin lỗi, hôm trc con vô tâm nên nói nhỡ lời " rồi sau đó có thanh minh, thanh mung gì thì tùy...như là:" hôm đấy con mệt quá, sếp bắt ở lại làm thêm giờ, về ko kịp dọn, lần sau con sẽ cố gắng sắp xếp....
    Có thể nàng sẽ vẫn bị MC tỉ tê nhưng lúc đó bà chỉ nói cho có thôi..Chứ như bây giờ là ko ổn...
    Dù gì ko nên có lời lẽ như vậy với MC đâu...Nhà khác có khi bị họp gia đình rồi gọi mách thông gia rồi ấy...
  3. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Hihi, mỗi người 1 quan điểm khác nhau, điều đó có thể rất đúng trong gia đình bạn.
    Tuy nhiên, trong quan điểm của tớ thì nhất quyết là ko xin lỗi, vì sau này bà lại nhắc đi nhắc lại. Ví dụ MC bạn ý bảo: "lần trước nó dám láo với tôi, về sau nó phải xin lỗi tôi đấy..." rồi vin vào đó để nói bạn, thì còn mệt mỏi hơn rất nhiều, ấm ức hơn nhiều nếu bạn ko thực sự thấy mình sai gì trong chuyện đó. Hơn nữa, khi mình đã nói ra thì mình cũng nên bảo vệ quan điểm của mình, cho BMC biết mình có nghĩ chứ ko phải ko. Bày tỏ quan điểm 1 cách thẳng thắn, cũng là để hiểu nhau hơn mà.
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Dù sao mẹ này cũng đã xin lỗi, bằng tin nhắn hay gì cũng là xin lỗi rồi, bà MC ko thể thấy xin lỗi thì cởi mở ngay được đâu nhưng vài bữa sẽ bình thường. Tớ nghĩ ko cần phải làm gì thêm cho to chuyện!
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    May quá, MC nhà mình lại chẳng có con gái nhưng nhiều lúc cũng ức chế lắm. Hồi mới cưới cũng xảy ra chuyện đấy nhưng tớ không sai và cũng chẳng nói gì hỗn láo, thế mà MC cũng làm um lên, tớ nói luôn với chồng là :" em không làm gì sai và vì thế em sẽ không xin lỗi ai cả."
    Cuối cùng chồng tớ phải nói thế này : "Thôi, vợ con còn trẻ, nhiều việc không biết, nếu có gì không phải thì mẹ bỏ quá cho, lần sau vợ chồng con rút kinh nghiệm. "
    Thế là xong chuyện, từ đó về sau cũng xảy ra vài chuyện kiểu kiểu như thế nhưng MC không còn làm um lên như lúc đầu nữa. Đỡ mệt.
  6. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc...
    Đã hiểu hết suy nghĩ của các bác.
    Hyhy,thế mới biết những nàng dâu chúng ta biết điều hơn các bà mc nhìu T__T.
    Thực ra thế này các bác ạ,em làm ngành ngoại giao,fải giao tiếp suốt ngày với đủ loại ng,tự cá nhân em cũng biết cách đối nội đối ngoại,chứ ko fải thuộc dạng nc với ng ngoài thì thỏ thẻ ngoan ngoãn còn về nhà bật bmc tanh tách đâu.
    Tại em chưa kể rõ nên các bác chưa hiểu.Nguyên văn là ở nhà có cô em chồng về thân hình cũng như sức khoẻ nó fải gấp đôi em.Nó đang đi học.Em thiết nghĩ,ngày xưa chúng ta đi học cũng vẫn fải đỡ đần bm cv nhà,hoặc chí ít cách đây vài năm em chưa về làm dâu nó cũng fải làm.Thế mà mc em toàn bắt em làm,tất tần tật từ A-Z,ko cho fép em sai nó làm.Em cũng nản lắm nhưng vẫn chịu đựng.Nhưng khổ nỗi đã đến cảnh ra ăn riêng rồi,vẫn fải fục dịch,trong khi đó họ ko bao giờ đỡ đẫn cho mình tẹo nào thì thôi,lại còn hách sách.
    Hôm đó từ chuyện rửa bát cỏn con mc em cứ bắt sang chuyện nhà cửa.Em mới bảo là "tg làm việc của con rất là nh,con cũng bận con nhỏ,rồi chăm chồng,nên cv nhà con nghĩ mẹ nên để em N (EC em) chia sẻ cùng con.Thế là mc em kêu "nó còn bận học,tg đâu mà làm,mày đã làm thì làm hết còn bì với nó làm j",em mới giải thích là "em ý bận học cũng ko thể bận bằng cái tg biểu của con,với lại việc học là của em ý cũng như việc đi làm là của con nhưng cv nhà là của chung thì fải chung tay làm,nếu mẹ muốn chu tất thì ko thể để con cáng hết đc".Trời đất,thử hỏi những j em nói có j là vô lý,thế mà mc em cứ quát toáng lên là em sống thế nọ sống thế kia,bảo em là con dâu mà láo nọ láo kia,mc nói 1 cứ fải cãi 10...Em ức wá em mới fải nói đến câu kia đấy chứ.Các chị cứ thử nghĩ đến cái cảnh,mỗi lần các chị dọn dẹp mất 2,3 tiếng đồng hồ,MC và EC ngồi vắt chân chữ ngũ xem tivi thì các chị có thấy cái thân mình giống ôsin ko công ko.
    Còn về fần MC em thì đến hn vẫn chưa buồn ừ hữ 1 câu.
    Cứ cái đà này fải nhanh thăng chức để dọn ra ở riêng thôi.
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    chỉ để tham khảo thôi nhé ! tớ cũng chẳng khuyên nàng phải làm thế nào vì nàng bảo nàng làm về ngoại giao nên cũng đủ khéo léo..Tớ chỉ nói về suy nghĩ của tớ thôi.
    Tớ nghĩ thế này, khi chưa lấy chồng ở nhà với bố mẹ đẻ..Nhiều lúc tớ cũng bị bố mẹ tớ mắng mỏ. Nhiều lúc đúng nhưng nhiều lúc cũng oan , cũng bực mình , nhiều lúc tớ cũng cãi lại.
    Từ đấy để mà suy ra đến bố mẹ mình còn có lúc ko hài lòng , còn có lúc mắng oan mình huống hồ Mẹ chồng, là người ko sinh ra cũng ko nuôi nấng gì mình cả.
    Tự dưng có 1 người xa lạ đến ở cùng, ắt hẳn sinh ra nhiều điều bất tiện rồi ko hài lòng với nhau, lại thêm MC có tuổi rồi, khó tính, hay để ý..mà các nàng dâu chúng ta thì tuổi nhỏ, chưa biết cách khéo léo..
    Với riêng tớ, có lẽ tớ ko dám nói câu nói cuối đó của nàng..Tớ nghĩ đó là 1 câu không được lễ phép, ko đúng bổn phận...
    Nếu là tớ có lẽ tớ phải nứt óc nghĩ cách khác chứ lúc đó chỉ biết nhịn đi cho êm, ko lại căng thẳng cả không khí gia đình.
    Tất nhiên, nhịn thì khó hơn là cãi lại rồi...Nhưng nếu nhịn được thì đỡ phát sinh các khúc mắc khác nàng ạ.
    Tớ chỉ chia sẻ suy nghĩ của mình thôi. Tớ cũng rất bướng bỉnh, nhưng thật lòng tớ chưa bao giờ có ý định, mong muốn hay nghĩ là mình sẽ cãi lại dù vì bất kỳ lý do gì...Tớ sợ điều đó, sợ cái kiểu con dâu với MC đôi co, rồi cãi vã nhau.
  8. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Em biết mỗi ng có 1 quan điểm khác nhau các chị ạ.Em nhịn đc khổ nhưng em ko nhịn đc nhục.Em cũng đã nói rõ ràng là dù thế nào em vẫn hoàn thành cv nhưng mình ko có 3 đầu 6 tay nên khi quán xuyến mọi việc đâu có thể vẹn toàn.Giờ giấc đi làm thì mình ko thể thay đổi đc rồi,cv nhà thì có thể,cái đó nên thông cảm cho em.Em ko fải bị nói lần đầu hay lần thứ 2,3 mà đã tỏ thái độ như thế,lần thứ N rồi ý chứ.Bây h thế kỉ 21 rồi nhưng gd nhà chồng em toàn bắt em nghỉ làm để ở nhà lo cv nhà,trong khi cv của em đang rất ok,thậm chí là nguồn thu nhập chính của 2vc.Mà mc em lại còn đến mức độ này,em biết mọi rắc rối đều bắt nguồn từ cv nhà nên có bàn là thuê 1 ng júp,nếu ko thích họ ở lại thì thuê ng làm theo giờ.Nhưng mẹ em 1 mực ko chịu,kêu đấy ko fải "cái thói ở nhà này".Em chả hiểu kiểu j,lí do mc em đưa ra là "con dâu mà ko làm đc thì còn gọi j là con dâu" (xin nhắc thêm lần nữa là mc em chưa fải làm dâu ngày nào và năm nay mới 46t).Rõ ràng là thích củ hành con dâu đây mà.Đêm hôm cháu quấy khóc cả đêm,biết thừa là em ko ngủ đc,ấy thế mà sáng hôm sau 8h chưa thấy em dậy là vác loa sang hàng xóm "thói đời ở đâu mà giờ này vẫn ngủ".Bác nào mà gặp em ngoài đời thì biết ngay trông em "kém ăn kém ngủ" như nào.
    Túm lại ý mà,có qua thì mới có lại,em chán cuộc sống bất công,chán cái cảnh bằng mặt ko bằng lòng lắm.Dù là sống thì fải biết nên cho ko nên mong nhận nhưng ko nỗi thà ko nhận đc j còn hơn đây toàn nhận đc cái bực về mình.Stress lắm các chị ạ!
  9. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    à còn về như 1 chị nào ở trên bảo là may là ko họp lôi chồng con ra nói ấy.thì thế này đã có 1 lần họp rồi lúc đấy em ko cãi như hôm vừa rồi mà em chỉ bảo "khả năng của con có giới hạn,ko ai hoàn hảo cả và mẹ ko nên áp đặt con những cái vô lí như thế".thế là mẹ em cũng gọi bc em về rồi kêu em ra nc,nhưng vào lúc ko có chồng em ở nhà vì sợ chồng em bênh em.may thay hôm đó bc em lại ko vô lí như mc,ông có bảo "kêu con N làm cùng,bà ko làm thì để 2 chị em nó làm cho xong,có mỗi cái chuyện này cũng lôi ra nói".đấy cho nên là bây h mà họp thì lại lộ ra là từ trc đến nay cô ec vẫn chả đỡ đần j,cứ dồn lên em.cv nhà nói nôm na chả có j nặng nhọc,nhưng khi nhà rộng,ở nh ng,sinh hoạt riêng thì lắm thứ bừa bộn lắm,lại có ai có ý thức bày ra fải dọn vào đâu mà là bày ra rồi đợi em dọn.Sao ko nói đến vấn đề này thì thui nói đến lại thấy buồn.
  10. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Híc, nhà chồng nàng intense_emotion gần giống nhà chồng mình. Nghe chuyện của nàng mới nhớ ra là mình cũng đã từng bị BC nói truớc mặt chồng là CD buổi sáng không chịu dậy sớm mua/nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Chả là mình không có thói quen dậy sớm, từ hồi bé tí teo đã thế, ngủ muộn đến mấy cũng được, chứ dậy sớm thì chịu. BMC mình thì cũng không ở chung với 2 VC, thỉnh thoảng 2 cụ lên chơi mấy ngày thôi. Mình dậy muộn, ko mua đồ ăn sáng nhưng có đưa tiền nhờ đứa em chồng (hồi đó nó còn học trên HN, ở chung với anh chị) mua cho. Thế là BC mình mắng mình, bảo tại sao EC mình lại phải làm việc đó? Việc phục vụ BMC là của con dâu... Híc, hồi đó mình cũng ngang, nói luôn: BM đã bảo con nào cũng là con, con dâu, con rể cũng như con trai con gái trong nhà. Sao bây giờ bố lại nói vậy. Như nhà BM đẻ con, sáng nào bố con cũng tự đi ăn sáng ngoài hàng, có cần ai phải mua gì đâu. Bố nói như vậy chẳng hoá ra con được cưới về để làm osin à? BC với chồng tớ tím mặt vào vì giận tớ đấy. Khổ, hồi đó tớ cũng không tinh ý lắm, chẳng qua là vì cách sống nhà chồng tớ là buổi sáng phải dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. BMC tớ thỉnh thoảng mới lên nhà VC tớ chơi, các cụ muốn được con dâu phục vụ cơ. Sau vụ đó tớ biết BC tớ giận, nhưng cụ là người có học thức và am hiểu nên chỉ để bụng thôi. Mặc dù vậy, cư xử với tớ cũng không được như lúc trước.
    Còn MC tớ thì nói thật là bà làm tớ điêu đứng hồi tớ mới sinh xong. Hồi đó tớ stress nặng với bà. Nhưng thôi, chuyện cũ đã qua, tớ cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì cho buồn. Giờ với tớ nếu BMC có mắng mỏ, hay góp ý, hay nói gì làm tớ cảm thấy khó chịu thì tớ cũng nghe tai nọ chuyển sang tai kia rồi rơi đi đâu thì rơi, chứ tớ không để trong lòng cái gì. Tổn thọ lắm.
    Mà có duy nhất 1 điều tớ không hiểu nổi BMC tớ: đó là con đẻ của BMC thì có thể ngủ tới 9h sáng mới dậy, còn con dâu thì không? Hồi đẻ xong tớ thì hay buồnngủ vì đêm con xì xục bú cả đêm, gần sáng mới đc ngủ. Thế mà sáng nào tớ mà dậy sau 8h là y như rằng bị nói...Nghĩ đến cảnh đẻ đứa thứ 2 mà phải về BMC ở 1 tháng là tớ thấy sợ hãi, khiếp đảm...->chột đẻ luôn

Chia sẻ trang này