1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bienxanh2005

    bienxanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mình may mắn được làm dâu vào gia đình cực kỳ hiền và dễ thương. Đám cưới xong là hai đứa dọn ra riêng ngay. Bố mẹ chồng tuần nào cũng gọi điện hỏi thăm. MC nói thẳng với chồng là con không giỏi về tiền bạc, nên cứ để vợ con nó quản lý. Chồng có gởi mẹ một khoản để dành, cưới vợ về là mẹ kêu con dâu đến, đưa tiền cho con dâu quản lý luôn, nói là để mẹ khỏi cực.
    Ba chồng thì hiền lắm, đêm tân hôn mình bị vấp té nên bằm tím ở tay, lúc về thăm gia đình chồng BC thấy mình bị vậy kêu con trai ra mắng. Cưới vợ có 1 đêm mà đánh nó bị bằm. Mình mắc cười, nhưng cứ giả đò nói là anh ấy đánh con. Tôi nghiệp ong xã bị la cho 1 trận. Giải thích mãi BC mới tha cho chồng.
    lên đây mới biết mình may mắn thế nào.
    Mong các MC suy nghĩ lại cho con dân nhờ
  2. becon1306

    becon1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hịhị, bà cụ ở HN mà suy nghĩ cổ hủ quá. Giờ còn bảo mua cót ép về ngăn phòng. Pó tay rùi. MC như này, sau còn con cái.... mệt phải biết.
    [/quote]
    huhu, đúng là các nàng đều là con gái, đi làm dâu, nên thông cảm với tớ hơn, được an ủi phần nào, chứ a nhà tớ thì lúc nào cũng để mẹ quyết định, kệ mẹ muốn thế nào thì thế
    tớ cũng lo lắm, sau này có con, chắc chắn còn có nhiều thứ phức tạp, chắc sẽ có mâu thuẫn. biết vậy mà ko biết cách giải quyết thế nào
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    huhu, đúng là các nàng đều là con gái, đi làm dâu, nên thông cảm với tớ hơn, được an ủi phần nào, chứ a nhà tớ thì lúc nào cũng để mẹ quyết định, kệ mẹ muốn thế nào thì thế
    tớ cũng lo lắm, sau này có con, chắc chắn còn có nhiều thứ phức tạp, chắc sẽ có mâu thuẫn. biết vậy mà ko biết cách giải quyết thế nào
    [/quote]
    Chắc chỉ còn cách điều tiết anh chồng. làm cho anh này tỉnh ngộ dần dần
  4. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bình thường mối quan hệ MC - ND ko gay gắt lắm. Thế mà đẻ xong thì ko chịu nổi. Mình chỉ mong bà ở đây 4tháng rồi về nhà bà cho mình nhờ. ĐIên nhất là trưa mình đi ăn cơm, đã cho con ngủ rồi mà lúc nào lên cũng đang thấy nó chơi. Toàn lay nó dậy để chơi. Điên lắm rồi
  5. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    tại bà mới có cháu nên thích cháu quá ý mà
    hồi tháng đầu tớ ở với bà nội cũng stress vì bà cứ thích cháu thức để chơi, còn rủ hết ng này ng khác đến khoe, con bé đang nằm ngủ trong cũi, bà bế phắt dậy cho ng đến thăm bế (đang ở ngoài đường bụi bẩn tới).
    Con nhà tớ từ đó mắc chứng gắt ngủ kinh khủng. Sau bà cũng sợ, quen cháu, và hiểu rằng cháu phải ăn đủ, ngủ đủ thì mới ngoan được, khỏe được. Bây giờ bà ý thức rất cao độ về giờ giấc của cháu. Chính bà rèn cháu ăn ngủ đúng giờ -> mẹ khỏe re.
  6. echxanhth

    echxanhth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc đa phần thấy các bạn gặp vđề với MC, mình thì đau đầu với BC. Mình ko ở cùng với nhà chồng, thi thoảng mới về chơi vài ngày thôi nên từ chuyện chuẩn bị cưới đến giờ ông rất quá đáng mình đều cố gắng nhẫn nhịn bỏ qua,nhiều khi vẫn thấy thương thương. Nhưng có chuyện vừa xẩy ra hôm mình về chơi cuối tuần vừa rồi làm mình không còn chút tình cảm nào với BC nữa, ko muốn nói là căm ghét. Ai đời có ông BC nào nói trước mặt con dâu (đang mang bầu 3tháng và vừa kể với mọi người là đi siêu âm bs đoán khả năng cao là con gái) rằng "tao chỉ cần cháu trai, 1thằng cháu trai là đủ, t thề có bóng đèn nhà này đứa nào đẻ con trai thì tao cho ****** lên trông cháu, đẻ con gái thì đừng hòng". Quả thực lúc đó mình chẳng biết nói gì nữa, vừa thấy tủi thân vừa thấy thương con gái bé bỏng chưa chào đời đã nhận được sự kì thị của ông nội. Đúng là bát nước hất đi có khi còn vớt lại được chứ lời nói đã nói ra thì ko bao giờ xoá bỏ được, cả đời này mình cũng ko quên đc câu nói và giọng điệu lúc đó của BC, giờ nghĩ đến vẫn rớt nước mắt. BC mình cũng có 1cô con gái lấy chồng ngay gần nhà, cuới sau mình 2tháng giờ chưa có bầu, lần nào vc mình về cũng thấy ông nói bà thông gia bên đấy ko ra j, nào là ko biết thông cảm cho con cái, thấy nó chưa có bầu mặt lúc nào cũng vênh lên gây áp lực cho nó rồi ông than thở thương con gái. Không biết có bao giờ ông nghĩ đến ở nơi khác bố của con dâu ông cũng đang nuốt nước mắt vào trong vì thương con gái như ông không .
    Cũng may là chỉ có BC thế thôi còn MC, chị và em gái chồng đều rất biết điều còn chồng thì rất tốt.
  7. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi nhà một kiểu nhỉ. Tớ cũng BC và EC. EC tớ ở với 2 vợ chồng tớ. Ở được 1 tuần mình chả làm gì nó, chả hiểu nó về nói ntn. BC từ quê lên mượn rượu chửi 2 vợ chồng mình. Lúc đấy mình cũng đang mang bầu. Mình cũng thề là cả đời này kiếp này không bao giờ quên những câu ấy.
    Sau đấy trong những việc khác ông toàn tính toán chặt chẽ kỹ càng, toàn vơ phần lợi về mình làm mình thấy ấm ức lắm.
  8. casaubeoit

    casaubeoit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    huhu, đúng là các nàng đều là con gái, đi làm dâu, nên thông cảm với tớ hơn, được an ủi phần nào, chứ a nhà tớ thì lúc nào cũng để mẹ quyết định, kệ mẹ muốn thế nào thì thế
    tớ cũng lo lắm, sau này có con, chắc chắn còn có nhiều thứ phức tạp, chắc sẽ có mâu thuẫn. biết vậy mà ko biết cách giải quyết thế nào
    [/quote]
    Tớ thấy chưa chắc đaf hợp lý, vấn đê? la? ở chôf 2 bên tư tươ?ng không gặp nhau. OX ơ? giưfa khó lắm đó, không chư?ng ô?ng nô?i khu?ng thi? chi? có thiệt mi?nh thôi
  9. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Giá như mọi thứ được diễn đạt bằng lời có thể làm cho con người ta nhẹ bớt đi được thì hay biết mấy.Đôi khi có những lời nói đọi máu được thốt ra từ 1 tâm hồn chẳng mấy tốt đẹp nghe thật giả tạo đến phát nôn mửa....Hôm nay được xem nhà họ diễn kịch sao mà hay đến thế, tuyệt vời đến thế...Khiến cho tôi chết lặng, cười đấy mà tâm hồn như ngàn vết dao cứa.Thương cho bố mẹ mình nên dù có đau đến mấy vẫn cố gắng để bố mẹ yên lòng.Thừa khả năng cãi lại để khẳng định mình đúng,nhưng 2 năm qua chưa 1 lần hé răng vì không muốn cho người ta được cái quyền đánh giá về sự giáo dục của gia đình mình..Càng nhân nhượng, càng lấn tới, càng quá quắt....Tự nhủ với lòng mình: Sống để bụng, chết mang theo.Cũng muốn tha thứ lắm chứ, cũng muốn tình cảm và yêu thương nhà chồng lắm chứ...Nhưng mọi chuyện vẫn như ngày hôm qua, làm sao có thể quên khi hàng ngày, hàng giờ vẫn luôn như vậy.Muốn hỏi: Tôi đã làm gì sai nào?? Hãy chỉ cho tôi cái sai của mình để cho mọi người đối xử với tôi như thế?? Có ai nói được giùm tôi với....Tôi đã khóc bao đêm? mất ngủ bao đêm? Nghĩ đến cái chết bao lần? Dằn vặt , tự soi gương từng ngày để hỏi chính bản thân tôi đã làm gì sai? Cuối cùng vẫn chẳng có câu trả lời nào cho tôi.Ngay cả khi đối diện với chồng mình,anh ấy vẫn chỉ đáp lại tôi bằng sự im lặng....
    Tôi biết phải viết bắt đầu từ khi nào đây? Tôi đang lộn xộn quá...20t lấy chồng trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người...1 vài kẻ xấu bụng đoán già đoán non, 1 vài ánh mắt tiếc nuối, có cả tiếng thở dài của bố và những giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ.Không có bất kể sự cấm đoán nào dù không thích chỉ 1 câu ngắn gọn: Con chọn, thì sau này có sướng khổ thế nào con cũng fải chịu......Sự thật về việc tôi lấy chồng vì đâu? không fải vì nhà chồng giàu ( Ngược lại nữa là đằng khác) ,cũng chẳng fải vì bác sĩ bắt cưới...Người ta lấy chồng trong vội vã thì chỉ có 2 lí do đó, còn tôi? Ừm.....Vì yêu...Cuộc sống thật không như những gì người ta vẫn nghĩ.Khi ấy tôi tự tin biết bao nhiêu thì hiện tại tôi thấy mình thất bại trước cuộc sống hơn bao giờ hết.Theo chồng xa nhà 100km, bỏ lại sau lưng gia đình, bạn bè, sự nghiệp, danh vọng....Tôi thành 1 con bé thất nghiệp nơi xứ người...Vậy mà....
    Từ việc không muốn 2 vc tôi thuê nhà sống ở bên ngoài MC tôi tìm đủ mọi cách: Nói bóng gió xa xôi, rồi lại đổ cho người này nói, người kia nói, hàng xóm nói.. để ép buộc chúng tôi fải về. Thậm chí khi bố tôi xuống thăm tôi rẽ vào thăm gia đình bà cũng ngồi nói với bố tôi và quàng ngay vào là bố tôi nói: Nhà rộng ntn không ở...tha lôi con bé( là tôi) đi thuê nhà để nhằm ép buộc bố mẹ tôi mua nhà...đem nói như thế với chồng tôi... Nhưng sự thật ko fải như vậy và tôi dám khẳng định không bao giờ có chuyện đó vì tôi ngồi cạnh bố tôi trong cuộc nói chuyện .1 người có học thì mới nghe qua cũng thừa não để hiểu chuyện đó là có hay không nhưng có lẽ vì chồng tôi chẳng bao giờ nghĩ mẹ anh ấy lại như thế nên tối đó 2 vợ chồng tôi cãi nhau ầm ĩ.Tôi chết lặng khi thấy phản ứng của anh ,những lời dối trá của mẹ anh nên chỉ duy nhất 1 câu : Anh đã vậy, em ko còn gì để nói ... và tôi đóng cánh cửa bước đi.Tôi ra ngoài bờ sông khóc 1 mình .... Sau hôm ấy tuyệt nhiên tôi cũng không 1 lần nào hỏi lại hay căn vặn đúng sai với MC.Khoảng cách đầu tiên của tôi và MC là như thế.Vì bà thừa biết không bao giờ nói được chồng tôi về , nên dồn tất cả nên đầu tôi... Cuối cùng tôi cũng đã fải chịu khuất phục trước sự xảo trá của MC..2 VC tôi không thuê nhà nữa chuyển về ở cùng 1 gia đình gồm mấy thế hệ...Phải nói thêm là gđ chồng tôi có 4 anh chị em, 2 trai,2 gái.Ngoài chị cả đã lấy chồng ( Gần bằng tuổi bố mẹ tôi ) ở riêng còn lại tất cả ở chung trong 1 căn nhà tính cả 2 VC tôi là 9 người. Bao gồm: Chị chồng thứ 2 bị chồng bỏ vì nhiều lí do ( Sau này có thời gian tôi sẽ kể ) kem theo 2 cháu nhỏ.Gia đình anh chồng tôi và 1 cháu..BC đã mất , MC hơn tuổi cả bà của tôi. Rồi bi kịch của tôi cũng bắt đầu từ khi chuyển về đó...........( Sẽ kể tiếp vào lúc khác vì tôi đang có em bé cần fải đi ngủ sớm).....
  10. chuot0day

    chuot0day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đối với mẹ chồng thì 3 không là xong: 0 biết, 0 nghe và 0 thấy.

Chia sẻ trang này