1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ Tết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiau0109, 06/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Giống tâm trạng tớ , may quá mai mùng 5 rùi......
  2. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mình thì sợ tết vì đủ lý do : Cảm giác cô độc , phải chi nhiều tiền hơn ( Đầu tư lãng phí không lợi nhuận ) . Tết đến thấy già hơn 01 tuổi mà chưa kiếm được bao nhiêu tiền , chưa có người để mà yêu thương thật sự , trôi qua 01 năm nữa mà còn quá nhiều mục tiêu chưa làm được , v.v. Nhưng tết lại là dịp mình nghỉ ngơi và có cơ hội tổng kết 01 năm của bản thân mình , được gặp bạn bè , được ăn nhậu xỉn , đuợc ngủ thoải mái , v.v. Tóm lại thì giữa vấn đề sợ vẫn có những vấn đề muốn ! Cuối cùng thì ... CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!!
  3. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    hì , cũng nhiều người sợ tết giống mình nhỉ ? Thế mà từ trước đến giờ mình cứ tưởng chỉ có mình thui .Tết thường là dịp gia đình tụ tập đông đủ nên bố mẹ có nhiều thời gian rảnh để nói chuyện với con cái , tổng kết lại 1 năm đã qua .Mình sợ mọi người vô tình nhắc đến tên bạn trai cũ của mình lắm .
    Mới sáng hôm nay thôi anh chị họ đến nhà mình chúc tết , mình trốn trong chăn giả vờ ngủ , cứ để bố mẹ mình tiếp chuyện .Lúc anh chị về mình bị bố mẹ mắng cho 1 trận vì hư , lớn tuổi rồi mà như trẻ con , ko bít cách cư xử .Mình cãi lại " Kệ con ".Giờ mình bướng hơn trước nhiều lắm .Mình sợ nhất đi đâu người ta hỏi bao giờ cưới hay ai đó nói lại chuyện cũ của mình .Chuyện của mình đã xảy ra gần 1 năm rồi , mà đôi khi vẫn là đề tài bố mẹ nói đến .Khổ quá đi mất .
  4. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cũng quen rồi, 3 ngày Tết ở nhà quây quần bên gia đình cũng vui đấy chứ. Sau này có bạn đi chơi bù đắp những Tết ở nhà cũng được mà. Với mình thì mùng 3 là hết Tết rồi. 3 ngày Tết là lúc ở nhà tĩnh tâm, có thể là để gặm nhấm alone, suy nghĩ về những điều đã qua và biết phải làm gì trong thời gian sắp tới. Trước Tết thì mong Tết sớm đến để được nghỉ, nghĩ rồi lại mong sớm hết Tết để công việc trở lại bình thường. Con người đúng là một mối quan hệ quá sức phức tạp và đầy mâu thuẫn ...
    Cô đơn trong sự no đủ và sung túc ...
    Chúc mọi người năm mới thành công trong một cơ số việc ...
  5. lehuong2403

    lehuong2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng sợ tết mà cũng chẳng thích tết lắm. Thấy đi đâu mọi người cứ chúc nhau hết câu này đến câu khác. Mà những câu đấy nghe nó sáo rỗng quá chẳng thật gì cả
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mọi ng thế nào nhưng từ khi có gđình là mình rất sợ tết,sợ thật,vì ngày thường cv cũng nhiều ko có time nghỉ ngơi vậy mà tết đến thì cv tăng gấp đôi rồi đủ các khoản phải chi tiêu,rồi đi lại rồi time nghỉ ngơi lại càng ko có...Ôi tết ơi sao mệt mỏi quá chừng,giá như ko có tết nhỉ????
  7. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    " RỒI MỘT NGÀY SỎI ĐÁ CŨNG CẦN NHAU " ! Hay thật đấy ỚT nhỉ ! Hi hi ... Chuyện 01 năm của em là chuyện gì vậy ? Là 01 khoản đầu tư lỗ à ? Bỏ qua đi ! Chúc em mọi điều tốt lành nhé ỚT , NĂM MỚI , THẮNG LỢI MỚI !
    Đến hôm nay thì coi như hết tết rồi , bà con không phải lo nữa đâu nha ! Chúc mọi người có những ngày làm việc đầu tiên thật vui vẻ nhé ! HÃY CẦU CHÚC CHO NĂM CON CHUỘT NÀY thật MAY MẮN và HẠNH PHÚC !!!
  8. scarlett1978

    scarlett1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không dùng acc này..và cũng lâu rồi không vào TTVN..định thôi ..sẽ không lang thang chuẩn bị làm, chuẩn bị học và chuẩn bị cho cả một kế hoạch của 2008 .
    Tết đến rồi đi ...vẫn còn đó rộn rã mùa xuân , vẫn có đó bánh chưng bánh tét .Kẻ yêu ..người ghét ..thế nhưng Tết vẫn tự đến rồi tự trôi ..nhưng vạn vật đến mùa đơm hoa..như cây cỏ đến mùa cho trái ..Qui luật tuần hoàn của đất trời chẳng cho ai đều riêng mang nào cả .Ta cảm nhận vui hay buồn..yêu hay ghét đều đến từ tâm. Cái tâm của mỗi người thậ''t kỳ lạ ...nó có đủ những hỉ , nộ ,ái , ố ..có đủ những dằn vặt của một đời người ..
    Ta sợ , ta trốn ta chạy ...nó càng rượt đuổi như cái bóng cứ song hành ...Vậy thì đứng lại đi nhìn vào nó vậy ..Nó sẽ cười giả lã ..ai biểu bạn ghét tôi ? Tôi tự đến rồi tự đi ...hết đông giá thì lại đến xuân cười ..hết hạ chói chang sẽ đến thu vàng sắc thắm ...
    Chẳng hiểu vì sao tôi lang thang để viết và chọn topic này ..có lẽ vì tôi cũng chạm vào "cái sợ " rồi rụt tay lại khẽ khàng ..thôi không sợ nữa ..Xuân qua ...rồi hạ lại đến thôi mà..nhủ lòng mình hãy cười dù sao thì tốt hơn là buồn và sợ ...điều gì đến sẽ đến...
    Đâu đó mùa xuân vẫn gieo rắc những hạt mầm xanh tươi và ươm cho cuộc sống một nụ đời tươi nở ..trong ánh nắng vàng của hoa mai, nhảy múa qua kẻ lá Tôi lại thầm mong ...xuân về và nụ cười cho mọi người ..không chỉ riêng tôi..chút tản mạn suy nghĩ đầu năm...
  9. raul07

    raul07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    công nhận tết sợ thật, chẳng hiểu chuyện gì với mình từ hôm 28 đến hôm nay, lúc nãy vừa hỏi thằng em trai là hôm nay anh cất xe kiểu gì thế? Nó trả lời: anh đánh xe vào bãi roài gọi em ra đón... chả nhớ gì cả... ôi cuộc đời.......
  10. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    tớ rất thích tết năm nay
    năm nay tớ thấy vui
    chắc vì cả năm ngoái tệ quá
    nên đến tới, cảm giác năm mới tới rồi
    làm tớ vui thực sự

Chia sẻ trang này