1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký thân yêu... nhật ký hội chuột version IV

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi chip_quay, 09/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhỉ ... có sợ cũng phải cố mà can đảm... huhuhu, con chết mất thôi!
  2. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.....lâu rồi không ghé...chắc mọi người quên mình rùi.....vẫn thế............
  3. laphuocloc

    laphuocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    thứ 6 ngày 13....ai nói xui đâu? mình hên pà chạy
  4. laphuocloc

    laphuocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    bệnh liên miên...
    ngày mai SG có thêm 1 con chuột, chật càng thêm chật
  5. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    nặng phần suy nghĩ
    hơ hơ Ý, Pháp hay Rumani sẽ đi tiếp đây
  6. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Hơi rầu!
    Sắp tới là stress và áp lực nặng nề rồi. Làm sao mà tính đây?
  7. Z_Love

    Z_Love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Ngán ngẩm giờ lại thành tỷ phú ko tiền rồi. sao vậy trời?? ngủ 1 đêm thức dzậy trắng tay
  8. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    sao up hình lên ko đc ta?
  9. Z_Love

    Z_Love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Lúc này là lúc nào nhỉ?? Chắc phải hõan tất cả thôi. Sao cứ giống như không đúng lúc vậy chứ?? Có lẽ nsoi lên truớc lời xin lỗi !. Tâm trạng cứ như đá treo ở cổ
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Bảo không buồn mà sao cứ có cảm giác... Đã bảo không buồn mà!

Chia sẻ trang này