1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký thân yêu... nhật ký hội chuột version IV

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi chip_quay, 09/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prettygin

    prettygin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    kế hoạch 100 sắp tới đích zòi đúi
  2. prettygin

    prettygin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    cứ thik nhìn cái nik mình ở trên cùng hí hí sáng ni trời đẹp, nắng ấm, thời tiết tốt... xì pam 1 zòng rùi đi ngủ típ
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi là chời, chịu nủi hung nà @_@
    Hôm nay trời đẹp thật. Thế nên kế hoạch là đi rong cả ngày dù túi chẳng còn mấy xiền , hiehiehie...
  4. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    ngày tháng năm, nhật ký hôm nay là:...quy họach treo, mai viết
  5. prettygin

    prettygin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    hoàn thành kế hoạch 1 chăm
  6. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cố không làm đau lòng nhau, vẫn cố giữ để sau này gặp nhau còn gọi nhau, nhưng dường như mọi sự ko suông như mình nghĩ, anh vẫn đi những bước dài của anh và con đường vẫn là điểm đường ko bao giờ có đích đến. Xa vẫn là xa 2 đường thẳng sẽ ko bao giờ gặp nhau, anh có biết điều dó hay ko?
  7. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu............
    Đói
    Buồn ngủ
    Đi ngủ!
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá sức, mà cũng thấy vui nữa... lâu lắm mới được đi chơi thế này, được tự do thoải mái khỏi phải suy nghĩ gì cả.
    Ăn chơi muôn năm!!!
  9. prettygin

    prettygin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ẹc march iem seo bị treo mỏ thế kia
    chip chip đi chưi vìa thìa nèo cũng hem có wà

    mí hum ni ngưng xì pam, dọn dẹp sạch sẽ hết mấy blog cũ, cho hoạt động lại hết. Ngày lên thớt đã gần kề, ko bít có nên chửn bị di chúc ko nhỉ lỡ mình... rùi đàn con tinh thần của mình ai chăm lo đây thương quá... Khùng! Diêm Vương chê rồi. Chả chết đc đâu. Ngốc như con cóc
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hum nay Trap lên thớt...
    Chúc cho Trap mọi chuyện đều suôn sẻ và may mắn...
    Nghĩ tới mình, tự nhiên ớn quá...

Chia sẻ trang này