1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký thân yêu... nhật ký hội chuột version IV

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi chip_quay, 09/02/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    too bad to be real!
    Thất vọng, thất vọng thật sự!
  2. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    chờ em như ngày nào
  3. emgaisaigon

    emgaisaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    mèn ơi !!!sao dzạo này không ngủ được vậy trời!!
  4. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi, đứa nhỏ nó có quấy không
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Mèng ơi con lại bị mất ngủ.
    Mèng ơi con lại thấy hông dzui.
    Mèng ơi con bị khùng!
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    ehehe... xỉn! Dạo này íu quá xá. Xong hết việc rồi. Mai lại thoải mái rồi. Nhờ trời!
  7. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    sg ko ngủ vì nhớ
  8. babyzeus1984

    babyzeus1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sướng, nghỉ Tết sớm roài... kakaka.
  9. babyzeus

    babyzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ah ha, đã lấy lại được nick rùi, trở lại với babyzeus thui, kaka
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất mà sao nhiều việc thế này, chán chết được.
    Mai mới được nghỉ, thật là thê thảm. Muốn đi chơi quá đi!

Chia sẻ trang này