1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng bao giờ Invisible, ấy nhé!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 050580, 12/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay quá, thanks
  2. Loveanhyeu

    Loveanhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cách đây chưa lâu, cũng "tim loạn nhịp" khi thấy cái nick ấy sáng chóe, rồi chờ xem có vào chào mình không, dù mình ...invi. Không chào thấy bực bực, rùi "nén kiêu" vào nói trước...
    Hehe! giờ hết say nắng rồi. Thay nick cũng chẳng add lại nữa, nên cũng chẳng đc nhìn cái nick sáng hay không... Nghe nói dạo này ít ol... Thỉnh thoảng cũng nghĩ, có lúc nào nhớ mình không nhỉ... Như mình, thỉnh thoảng chợt nghĩ, chợt nhớ... như lúc này chẳng hạn... chỉ tý thôi... say nắng mà

  3. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng từng như thế, nhưng cũng cách đây một thời gian rồi, giờ thì ko còn cảm giác đó nữa.
  4. 426426

    426426 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ko cần invi mà xóa nick
  5. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đêm là lúc tớ ava nhiều nhất vì lúc đó bạn bè tớ rảnh rỗi ol lúc đó tớ có thể nói chuyện nhưng bây giờ
    tớ chỉ toàn invi trừ trường hợp đb tớ mới ava nhưng có lẽ gần 2 tháng nay thói quen đó ko còn mà thay vào là chỉ login xem tin nhắn rùi out luôn
  6. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Sao có ng jống mình thế!.....
  7. NgoaiTinh

    NgoaiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Một người cùng cảnh ngộ với mình đây mà.
  8. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ avai vào buổi tối, ban ngày có online hay ko thì cũng invis hết.
  9. LEOvagrant

    LEOvagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    1 năm avai đc đúng 1 lần vào 12h đêm sinh nhật, muốn chat với ai thì bắn vào thôi, thấy chủ động hơn, ko thích cái cảnh avai rồi thiên hạ cứ nhảy vào, nói đc vài câu xã giao rồi hết chuyện, im lặng thì ko lịch sự, nói thì chả biết nói j...thế là invi...è, thế có gọi là ích kỉ ko nhở
  10. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    Trước đây tôi chưa bao h để chế độ invisible với bất kì ai,mỗi khi bật YM lên là luôn để avai... để invi làm gì cơ chứ, mình có lẩn tránh ai đâu mà làm việc đố, tôi cảm thấy rằng để invi là một việc ko nên, ko đáng phải làm...tuy nhiên có 1 việc, 1 lần tôi đã thử để invi ,,,và đã cảm nhận đc rằng,,ko phải cứ để invi và xấu, là lẩn tránh, là ko hay...và rồi 1 lần, rồi 2 lần v.v... từ đó tôi đã quen hơn, dần dần ,từ từ... và đến bây h mỗi khi bật YM lên, tôi lại để invisible... tôi cảm nhận đc rằng tôi ko còn là tôi nữa, thật vậy, trong suy nghĩ và trong cảm nhận

Chia sẻ trang này