1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là hạnh phúc nhưng đớn đau...!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 13/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất. Nhưng đôi khi người được yêu lại vẫn cứ hoài nghi về hạnh phúc của mình. Có lẽ chỉ khi hạnh phúc rời xa, người ta mới nhận ra rằng mình đã từng hạnh phúc!
    Người ta vẫn bảo rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Đôi khi không phải thế...
    Thật khó để yêu một người, nhưng quên một người con khó hơn!
    Sẽ dễ dàng hơn khi ta nhận ra rằng cuộc sống không phải chỉ có ngày hôm qua...Mọi khổ đau sẽ qua đi khi ta mở lòng và đón nhận...
    Chúc những người không vui sẽ sớm tìm lại niềm vui! Chúc những người đang yêu biết gìn giữ và trân trọng tình yêu của mình!
  2. kut333

    kut333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Như cái nhà vệ sinh ý nhỉ
  3. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    ơ, thế hóa ra cái nhà vệ sinh cũng biết vui, buồn ah?
  4. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã lập ra topic này để mọi người được đọc ,chia se va suy ngẫm trong ngày lễ tình nhân này !
    Chúc các bạn may mắn và hạnh phúc trong tình yêu!
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã xót xa vì lẽ gì?
    Em đã sẵn sàng bỏ tôi 1 mình để đi vui chơi với bạn bè... Câu hỏi luôn thường trực trong tôi:
    - Tôi và bạn của em ai đáng trân trọng và gìn giữ hơn trong suy nghĩ của em?
    - Nếu tôi quan trọng hơn thì tại sao em lại có thể nhẫn tâm xử sự như vậy?
    - Nếu tôi hành động giống như em đã sử sự với tôi, nghĩa là: Em lao đến nơi tôi với tâm trạng bay bổng, và rồi tôi nói "Em hãy về đi, anh đi ăn uống với bạn bè đây!"... Em 1 mình lùi lũi ra về trong đêm...của 1 mùa xuân, của tết, còn tôi thì cười nói và ăn cho đẫy cái bụng của mình... Em có khinh bỉ tôi không và thấy bị xúc phạm đến mức khó lòng vượt qua sự tha thứ đúng không? Một bên là tình yêu và sự trân trọng, còn 1 bên là "xôi thịt"... và "bạn bè tào lao chi khươn"... Em có thấy đau không, nếu rơi vào tình trạng này... Nếu tôi xử sự như vậy thì em có cho rằng tôi đang yêu em hay đang đùa giỡn với tình yêu... và chắc chắn em phải cho rằng: đối với tôi em không quan trọng bằng 1 miếng ăn và chắc chắn là thế đấy...
    Sự xót xa vì bị xúc phạm là chỉ 1 nhưng nỗi nhục nhã vì đang yêu một thứ văn hóa thấp kém còn đau gấp 10 vì đây chỉ là 1 sự việc cụ thể, nhưng với loại văn hóa này tôi sẽ còn gánh chịu bao nhiêu lần tiếp nữa...
    Vứt 1 thứ rác rưởi thì quá dễ, nhưng biến thứ rác rưởi thành thứ có ích là điều khó khăn, nhưng nếu làm được thì mới có vinh quang... Tôi cố bên em để làm được mục đích này... Tôi nuốt đau vào tim và mong em biết đến điều này...
    Tình yêu như pha lê... cố đấp phá thì cũng phải vỡ, đúng không các bạn? Hôm nay là Valentine, như thường lệ tôi luôn là người đầu tiên chúc em trẻ đẹp... nhưng hôm nay tôi sẽ chờ để xem em có thấy đây là 1 cơ hội để em "chuộc lại sai lầm vừa làm" của mình hay không? Với các bạn gái của TTVNOL tôi xin chúc các bạn: trẻ, đẹp và không bao giờ cô đơn... mong các bạn luôn biết trân trọng tình yêu của mình. Chúc các bạn trai: mạnh mẽ, nghị lực và ga lăng... sống biết tha thứ nhưng đừng bao giờ quỵ lụy.
  6. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khi yêu mình mới thấm thía đoạn thơ này của Xuân Diệu dù trước đây đã từng nghĩ "thời của thơ ca đã qua,bây giờ là thời của điện ảnh :
    "...Yêu là chết trong lòng một ít
    Bởi mấy khi yêu mà lại được yêu
    Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu ..."
    Dù là tình cảm đơn phương,nhưng mình không hối hận vì :
    Anh đã yêu không cần gì cả
    Chỉ xin nụ cười trên mí mắt bờ môi
    Đã thổ lộ,anh không nhút nhát
    Em không ưng,thôi thế thì thôi !
    Ối giời ơơơiiii...
  7. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Cho những ai đang cô đơn: Tình yêu như là cánh ****. Bạn càng muốn bắt nó, nó càng bay xa.Nhưng nếu bạn để nó bay đi, nó sẽ trở lại vào lúc bạn không còn trông chờ nữa.
    Tình yêu mang đến nhiều niềm vui nhưng nó thường mang lại đau khổ, tình yêu chỉ tuyệt vời khi bạn dành cho ai xứng đáng lãnh nhận. Bạn hãy dành thời gian để chọn cho mình người phù hợp nhất.
    Cho những ai không thật lòng: Đừng bao giờ nói "Tôi yêu em" nếu bạn không chắc. Đừng bao giờ nói về cảm xúc nếu bạn không có. Đừng bao giờ chen vào một cuộc đời chỉ với ý muốn gây đau khổ. Đừng nhìn vào mắt ai khi tất cả những điều bạn làm là giả dối. Thật tàn nhẫn khi bạn làm cho ai đó yêu nhưng bạn không đón nhận tình yêu đó...
  8. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nó thấy buồn, Valentine này nó lại ở nhà một mình, ôm cái tivi cho đến đêm muộn.
    Mọi người ơi , tất cả những người đang và sẽ yêu, hãy để 1 cí valentine trọn vẹn nhé vì cơ hội sẽ chẳng đến với ai lần thứ hai đâu.
  9. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng buồn như nó, anh cũng ôm tivi đến đêm muộn, nhưng anh không để tâm đến cái gì đang chiếu
    anh bận nhớ nó..
  10. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ôm cái tivi một mình nhưng nó cũng không biết cái gì đang chiếu trên màn hình 21inch đó. Nó nhớ anh, chả biết anh có nhớ đến nó như thế không. Sao anh lại để nó nhớ anh đến thế nhỉ?

Chia sẻ trang này