1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món quà cho ngày Valentine !!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi khongquen25, 13/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seucoi

    seucoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì cho nhau.
    Buồn.
    Cuối ngày có 1 tin nhắn: "Bên nhau hiểu nhau là được rồi mà".
    Tự an ủi rằng đang chuẩn bị đám cưới, cũng ko cần cầu kỳ.
    Nhưng mà vẫn chạnh lòng vì lại nhận được lời chúc từ 1 người mình ko muốn. Còn chồng tương lai thì ..................
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    gần tới Valentine, lướt web cũng thấy rộn ràng chuyện Valentine, mình cưới được gần nửa năm, đang bầu bí nghén ngẩm, người ngợm mặt mày xơ xác, đâm ra tinh thần cũng "xơ xác" luôn, chả nghĩ gì trong đầu hết.
    Chiều 13/2 đi làm về nhà có khách, cả nhà đang ngồi trong fòng khách tự nhiên thấy "hắn" biến đâu mất, thoắt cái quay lại, cái mẹt tỉnh bơ, mình chả để ý.
    Chốc leo lên fòng, thấy trên mặt tủ cạnh cửa fòng một bó hoa hồng nhung (chỉ toàn hoa, k giấy bọc, k thắt nơ - đúng kiểu của mình, ghét gói ghém cầu kỳ) đặt trên một hộp chocolate to, kèm theo 1 tờ giấy note ghi lời chúc (chắc ghi vội bằng bút bi gần hết mực nên mờ tịt).
    Mình chẳng biết nói gì nữa, ôm cổ chồng xơm lên 2 má, bảo rằng đấy là thay cho lời cảm ơn và quà cho chồng
    Chốc nữa chồng lại lọ mọ tự cắm hoa, vợ chỉ việc ngồi ngắm.
    Hôm sau bóc hộp chocolate nhờ chồng... ăn hộ, vì mình cũng chẳng ăn được gì, kể cả chocolate...
  3. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Valentin của em thì đúng là khác hẳn các Valentin trước. Sáng cùng công ty em đi vãn cảnh chùa Thầy và chùa Tây Phương. Tối về nhà lúc 7g, rửa mạt mũi xong chàng gọi điện qua đón đi ăn pizza. Măm xong lên paloma uống nước. Chàng tặng em một bông hoa hồng ngắn như em thích, đơn giản, ko bọc gì hết. Em ép khô để trong sách. Đến nay đã 8 bông hoa rồi. Nói chuyện thêm một tí, chàng đột ngột dừng lại, lôi ra...một cái hộp. Em thì run lên, tất nhiên biết là cái gì rồi nhg sao vẫn hồi hộp quá. Mở ra là một cái nhẫn kim cương màu xanh, đúng mệnh Thủy của em. Và lời cầu hôn: Lấy anh nhé!
    Cho đến 10 năm sau, nếu nhắm mắt lại, liệu em có còn nhớ đc như in khung cảnh quán hôm ấy không nhỉ? Tiếng dương cầm ngọt ngào, violon du dương, và tình yêu của chàng dành cho em nữa...
  4. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Chúc mừng bạn đã có một ngày VD thật tuyệt vời và đáng yêu. Ngọt ngào hơn cả Sô-cô-la.
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mình thì ghét Socola kinh khủng í ( tất nhiên ghét lun cả thứ bánh Chocopie ) . Chàng bít tỏng, năm nai chơi kiểu độc, anh xã tặng 5M gói trong 3 lần hộp (mở được ra cũng đến vỡ tim vì hồi hộp ). Anh bảo : Anh góp 1 chút cho cái Laptop mới của em, chứ cứ thấy em đi công tác là xách của cơ quan đi anh hông đành lòng ( vì có lần tức quá mình đã phá hỏng & phải đền )
    Còn cái áo len đan tặng chàng thì hoàn thành vào đêm giao thừa òy, mùng 4 Tết (10/02 ) chàng về đơn vị, 14/2 năm nào cũng chỉ 1 mình, tủi thân dã man con ngan già
    Valentine kết thúc !
  6. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    iu ơi, siu lãng mạn, siu ngọt ngào nhá.., tớ là tớ đang ghen tị mí bnạ lắm nhá...
    Cuối cùng chúc bạn Lys hạnh phúc nhá, sắp lên xe hoa rùi...tớ mí Fall chúc bạn VD năm nào cũn ngọt ngào và hạnh phcú như năm nay( hphúc hơn năm nay lun nhá)
    P/s lúc nào chụp ảnh cưói cho tớ & Fall bám càng góp vui mí nhá

Chia sẻ trang này