1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI QUÁN CAFE! Nơi gặp gỡ của những tâm hồn đồng cảm và thích CAFE...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi antuongkhophai2002, 15/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Ở trên topic này này
    Còn mình có off thì vào hôm khác cơ mà
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế à bạn chẳng biết thôi thì hôm nào đi off đăng ký 1 chân
  3. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
  4. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ai mà đi thái nguyên chắc thể nào cũng được coffee free đó hihi , bạn B nhỉ hihi
  5. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
  6. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhắc đến chuột
  7. deeplyocean

    deeplyocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhắc đến cafe là em xông fi vào ngay, e là đứa ghiền cafe mà. Hơn nữa lại là kẻ có khá nhiều tâm trạng nên hay ngồi cafe 1mình. bị bọn bạn mắng hòai vì con gái gì mà lại thế
  8. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    cho em xin cốc capuchiano ấm nèo
    27/2 đúng sinh nhật mình,ngại thật
  9. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hì... ..... Công nhận quán mình toàn uống CAFE ngó thật......
    B hiện đang ở TN. Ở đây, B nghiện Trịnh quán. CAFE ở Trịnh ngon tuyệt và rất khác so với các nơi khác.... Đặc biệt...... phải nói là rất đặc biệt mới đúng.... Vào TQ, không chỉ có CAFE ngon mà còn có rất nhiều điều thú vị khác nữa....
    Bạn có thể chào đón những tia nắng đầu tiên trong ngày với một Ly CAFE yêu thích và cảm nhận một ngày mới đang về.
    Bạn có thể đắm mình trong không gian tĩnh lặng của một buổi chiều tàn trong quán và quên đi những tất bật, mệt mỏi của cuộc sống thường ngày.
    Bạn có thể tìm một khoảng lặng cho riêng mình với những ca từ Trịnh Công Sơn hoặc khám phá thêm về ông với cuộc đời và những bài ca ông viết.
    Bạn có thể khám phá phòng tranh theo những cảm xúc riêng của mình. Mỗi lần một khác....
    Bạn có thể ngồi ngắm nhìn lũ cá bơi lội và thích thú nhận ra cách chúng kiếm ăn và chăm sóc cho nhau.
    Bạn có thể tự mình trồng những bông hoa hay cây mà bạn thích ở đó.
    Bạn có thể chọn cho mình 1 góc riêng và khóc....
    Bạn có thể ngồi đó cả ngày mà không phải lo lắng về sự khó chịu của chủ quán. Thậm chí ngồi tán phét và tâm sự với chủ quán cũng OK.
    Bạn có thể mang 1 ôm hoa, rải từ cổng, tới hành lang, các bàn.... và thích thú với sự trang trí của mình, tự tin tạo bất ngờ cho người khác.
    Bạn có thể đc nhận những bông hồng và lời chúc từ quán trong những ngày đặc biệt.
    Bạn có thể tự mình pha chế thức uống theo cách riêng của mình.
    Bạn có thể..... Ôi, nhiều lắm....
    Túm lại là, hôm nào các bác có dịp ghé TN, mời các bác vô Trịnh Quán và khám phá những điều đặc biệt nơi đây.
    Còn 27/2 này, nếu bác nào có lòng, B sẵn sàng mời CAFE FREE. OK?
  10. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tớ về TN cách đây......2 tuần
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này