1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LongNhong và hành trình đi tìm ngọn núi cao nhất (tập 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mo_cau, 17/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    hóng ảnh và mọi người mãi mà chẳng thấy ai lên tiếng thế. Chị Mo cau ơi, tường thuật chuyến đi đi để em còn... tiếc. he he
  2. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Trong không khí lạnh lẽo, post mấy cái ảnh băng giá cho mọi người tiếc nhá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. congnongV12

    congnongV12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ cho nhà này lên cao nữa, cao mãi.
    Tiếp đi các chị nhé vì ngày nào em cũng mở ra xem đấy nhé.
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Em góp topic vài tấm. Mưa tuyết và băng đấy ạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. merc_benz

    merc_benz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ thế hóa ra topic này cũng được góp gạo thổi cơm chung à? Nói thế thôi chứ nhà Longnhong thiếu gì cảnh bão tuyết. Góp một cái cho nó xôm tụ nào
    [​IMG]
  6. biencandy75

    biencandy75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ah, bạn Minh và anh Merc có ảnh đẹp quá đi.
    @ All: Chúc mưng năm mới cả nhà, chúc năm nay nhà mình sẽ có nhiều tin thật là vui nhé.
    @ Ku da môc: Chúc mừng sinh nhật anh
  7. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Chè và Ếch nhá. 2 tên này chả liên quan gì tới nhau mà lại sn cùng ngày nhỉ. Sinh nhật mà Ếch nằm ốm bẹp 2 ngày chắc phải có người mang hơi ấm từ phương Nam tới thì mới khỏi nhỉ.
    Tới bản Nậm Cang, thấy hai em nhỏ người Dao đang dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi chơi, các chị xà tới gạ gẫm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    @Thanh Minh: ngày mai đọc PM của chị nhá.
    @ Anh Mec: Nhà nào mà chẳng góp gạo thổi cơm chung được. Hihi. Ảnh của anh ghép với ảnh của Minh thì trông anh không khác gì đội leo Everest.
  8. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chích Bông ngày càng xinh em nhỉ. Anh Mốc khéo chăm thế.
  9. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Kể từ đầu nè.
    Sáng ngày mùng 5 tàu tới lào cai, bắt 1 xe tới sapa, rồi bắt 1 xe khác tới bản hồ, chuyển sang 2 xe jeep tới nậm cang. Từ đây bắt đầu cuộc hành trình.
    Tới Nậm Cang đã là 11g trưa. Ghé vào nhà cô giáo đầu bản mà năm ngoái mọi người đã ăn cơm ở đây. Cả bản chỉ có mỗi nhà cô giáo bán đồ lặt vặt, quán lặt vặt của nhà cô như một siêu thị với đủ thứ lỉnh kỉnh, vương vãi khắp nơi.
    Cô giáo nhận ra ngay tốp người này năm ngoái đã ăn cơm ở nhà cô. Cô còn nhớ rõ đã to tiếng với cô nào đó vì quả lê, có điều không nhận ra mặt thôi.
    Cô giáo và chồng vừa từ quê lên, chưa kịp nấu cơm. Trong lúc đoàn tự nấu cơm từ bếp lửa mới nhóm, cô vội vàng rửa đống bát đũa mà năm ngoái ăn xong chưa kịp rửa. Cô chỉ đạo anh chồng vào bản ngắt mấy lá rau mèo cho chúng tôi nấu canh.
    Cô giáo của chúng tôi tên là Hoa (thì phải), 31 tuổi và đã có 2 nhóc. Cô dạy ở Nậm Cang được hơn 10, từ sau khi cô ra trường 9+3. Sau đó, cô tiếp tục học và dạy ở đây. Tổng thu nhập từ việc dạy học là 4 triệu đồng, chưa kể từ siêu thị mini.
    Đi mum cơm đã nhá. Ốc đến roài.
  10. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    He... từ lúc đi về bận quá, bây giờ mới vào xem được. Mọi người post bài đi nhé để anh múa phụ hoạ

Chia sẻ trang này