1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ đang trong giai đoạn mệt mỏi và chán nản . Mọi ng vào tư vấn giúp tớ nhé !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunset1985, 18/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantasycz

    fantasycz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    hay
  2. sunset1985

    sunset1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  3. beaulady

    beaulady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vàng: đáng để chủ topic đọc.
  4. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0

  5. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Thực ra, để đưa ra một lời khuyên phù hợp đối với chuyện tình yêu tình đương là rất khó. Người trong cuộc mới hiểu rõ nhất những khó khăn của mình.
    Chuyện phân biệt người nhà quê hay người thành phố, người tỉnh này tỉnh nọ cũng là chuyện thường gặp. Bố của bạn trong vấn đề này cũng là khắt khe quá, và, nói theo cách nào đấy, thì là không tâm lý, nhưng xét cho cùng ý kiến của bố bạn cũng chỉ xuất phát từ sự lo lắng cho con cái mà thôi.
    Tớ thấy thế này: Lúc yêu nhau thì cảm thấy trăm nghìn khó khăn như vậy, chứ nếu bạn đã nghĩ đến chuyện sâu xa, sau này lập gia đình... thì hãy tin là bạn sẽ còn phải đối phó với những khó khăn, vất vả còn lớn hơn rất rất nhiều.
    Nếu như tình yêu của hai bạn không đủ mạnh mẽ để vượt qua rào cản của gia đình thì sau này khi gặp những khó khăn trong cuộc sống, liệu 2 người có đủ sự gắn bó, đồng tâm hiệp lực để cùng nhau vượt qua khó khăn hay ko?
    Tớ chỉ hỏi thế này thôi:
    Trong cuộc khủng hoảng này, người yêu của bạn đóng vai trò như thế nào? Người đó là chỗ dựa tinh thần cho bạn, có những hành động, cử chỉ và lời nói giúp bạn củng cố niềm tin để vượt qua thử thách hay là một gánh nặng về mặt tinh thần của bạn?
    Tớ không có ý coi thường nữ giới, nhưng trong những trường hợp khó khăn như thế này, kết quả thường phụ thuộc nhiều vào bản lĩnh của người con trai.
    Trả lời một cách khách quan câu hỏi của tớ, bạn sẽ có câu trả lời cho chính mình.
  6. sunset1985

    sunset1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời khuyên chân thành của bạn ! Thực sự nếu ko có anh ấy làm chỗ dựa thì tớ ko bao h có quyết tâm đc như thế, anh ấy cũng đã thề là sẽ cố gắng hết sức để cưới đc tớ, anh ấy bảo chừng nào tớ còn t/y thì chừng ấy anh ý còn cố gắng ! Tớ rất tin anh ý, nhưng cuộc sống thì có quá nhiều cái để phải lo lắng, có quá nhiều thay đổi, nên tớ thấy mệt mỏi và chán nản
    Được sunset1985 sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 20/02/2008
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    [/b]Ôi lại thề[/b] Sợ quá. Năm cuối không biết chú kia đã đi làm thêm chưa hay vẫn xin tiền bố mẹ nhể
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi cô em nhá .
    ANh đi làm từ năm 3, tất nhiên vẫn xin bố mẹ anh tiền để đi nộp học . Tiền chơi bời thì anh kiếm từ việc đi làm thêm và đánh lô. Thế nhưng hồi đó anh éo thề với em nào cả . Hehe
  9. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0

    1. Chia sẻ với em. Nếu gặp phải sự phản đối của gia đình thì đúng là một rào cản khá lớn. Sẽ có nhiều áp lực gây ức chế.
    2. Chúc mừng em vì đã có quyết tâm và 2 người tạo được chỗ dựa tinh thần và tin tưởng vào nhau đến vậy.
    3. Bố em ngăn cản cũng là vì thương con thôi, là người đi trước họ đánh giá mọi việc có thể cứng nhắc nhưng có nhiều căn cứ lắm chứ. Các cụ sợ em sẽ khổ, sẽ vất vả. 2 vợ chồng đi làm với mức sống hiện nay mà không kiếm khoảng 7-8 triệu thì khó sống lắm (vì phải thuê nhà - thuê ô sin - nếu sinh con), chưa kể công việc ma chay hiếu hỉ với họ hàng ở quê chồng, quê vợ đều phải lo cả. (Những cái này thì ai cũng biết)
    4. Anh không chê gì nghệ an hay bất cứ vùng miền nào, vì anh cũng chẳng phải dân HN, nhưng rõ ràng có nhiều vùng còn có nhiều phong tục tập quán và lối sống phức tạp - nhiều suy nghĩ gây mệt mỏi - dễ tự ái lắm. Nhất là động chạm đến người lớn, phật lòng nhau sẽ rất phiền toái. Những điều này yêu nhau thì cũng nên tìm hiểu cho kỹ để mà tránh, mà thông cảm.
    5. Lấy nhau vào là cơm áo gạo tiền sẽ mất đi nhiều lãng mạn. Nếu bạn trai (sau này xác định là chồng) giỏi giang kiếm được nhiều tiền, 2 người yêu thương nhau và hạnh phúc thì chả có gì để nói. Còn quá khó khăn hoặc có nhiều lục đục, lúc đó ăn nói với các kụ là mệt đấy. Cho đến bây giờ vấn đề kinh tế cũng vẫn luôn là vấn đề nóng bóng và ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống gia đình.
    6. Giờ còn trẻ. Hãy để cơ hội cho bạn em thể hiện đi, tất nhiên trên cơ sở quyết tâm của cả em nữa. Xem quyết tâm của người ta đến đâu, có chịu nổi áp lực không. Đặc biệt khi bị gia đình ngăn cản thế là áp lực tăng gấp mấy lần.
    Nếu thể hiện được thì tiến tiếp thôi. Vẫn còn trẻ còn nhiều thời gian mà. Còn thề non hẹn biển thì cũng chỉ biết thế thôi nhé.
    Anh thì chưa dám thề với ai thế cả, chắc có lẽ thế mà còn ế
    Good luck
  10. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Xin bái phục anh Cua, anh đã đưa ra những lý lẽ của người rất từng trải (ko hiểu sao chửa lấy vợ???).
    Nói thêm luôn, tớ và vợ tớ đều sinh ra và lớn lên ở HN, nhưng quê vợ tớ ở Đô Lương - Nghệ An. Với tư cách là con rể Nghệ An, tớ xin khẳng định rằng điểm 4. trong bài viết của anh Cua cũng là một điểm cần chú ý.
    Về khoản cơm áo gạo tiền, anh Cua nói hoàn toàn đúng nhưng vì các bạn còn là sv, đang iu, nhà bạn cũng khá giả nên sẽ thấy khó tiêu hoá lắm, tớ không khuyên gì thêm. Cái này về sau sống với nhau mới biết được.
    Đối với bố mẹ, tớ có thêm lời khuyên như thế này: Tuyệt đối đừng làm căng vì như thế chỉ làm giảm thiện cảm của các cụ đối với chàng rể tương lai thôi.

Chia sẻ trang này