1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trút

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    @ chị bé
    Ngủ một giấc, relax đi nào, t5 này rảnh thì call em nhé, qua nhà ăn 100 ngày ông ngoại em nhé
  2. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy bực vì cảm giác bị coi thường. Ghét thế ko biết
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  4. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải cô vừa sn bên nhà Song ngư sao? Sao lại sang đây trút thế?
    @ bé, T5 chị có thể gặp bé vào buổi trưa, chiều và tối đi dạy rồi, sau đó đi học nữa!
    Hôm nay vẫn chiến dịch xôi và giò, nhưng không bia bọt nữa, để buổi tối thôi!
    Xét cho cùng thì vì bé đồng cảm nên chị gặp, còn chị vẫn chẳng muốn nói chuyện với ai!
  5. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    @chị bé:
    Nhà em làm cơm buổi chiều, nên trưa qua cty đi ăn với em, chị vẫn nợ em 1 bữa đấy nhé
    Em giờ không bia bọt nữa rồi, tối đọc sách và chui chăn ngủ
    Ngoan nhỉ
    Nói xong tự dưng lại mún xuống mộ thắp hương cho ông
  6. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa quá ... mưa thế này thì đi ăn cưới làm sao ... chả nhẽ lại mặc áo mưa đi ăn cưới .... chẹp ....
  7. viendu2008

    viendu2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì để trút cả . trút cơn buồn ngủ vậy
  8. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    trút nỗi nhớ thương cho vơi bớt.. nặng túi quá
  9. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Đang định trút chút cảm xúc chợt thấy cái nick, giật mình, bỗng dưng mọi buồn phiền tan biến, lại lẩm nhẩm những giai điệu ngọt ngào của Seal
    Baby,
    I compare you to a kiss from a rose on the grave
  10. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết ko mình cũng đang nghe lại bài .... kiss from a rose ... lâu rồi chưa nghe bài ma hồi trước mình rất thích

Chia sẻ trang này