1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trút

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mecghi2008

    Mecghi2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc em nhớ anh phát điên!
    Xa rồi, mọi chuyện chấm dứt như nó phải thế.
    Em luôn thấy trong mắt anh sự căng thẳng, sự mệt mỏi mà sao lúc nào anh cũng cười nói và tỏ ra mạnh mẽ thế nhỉ!
    Yêu và xa nhau!
    Có phải khi mệt mỏi quá người ta sẽ chẳng còn đếm xỉa đế cảm xúc của người khác phải không anh?
    Và giờ em cũng đang rất mệt mỏi, nhiều khi cũng vô tình có lỗi với người khác mà không quan tâm! Và trước đây em đã làm anh mệt mỏi. Không xin lỗi được nữa vì anh nói em chẳng có lỗi gì! Hết
    Tương lai không có anh!
  2. scorpions1

    scorpions1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn luôn tự nhủ rằng mình quên em rồi, và vì vậy anh thấy mình rất thoải mái trong cuộc sống.
    Nhưng hôm nay, trên đường đi làm về, anh bỗng nhớ lại cảm giác khi em ngồi sau xe của anh, cảm giác êm đềm, yên ổn mà không ai khác tạo ra được. Thật tiếc là anh không có nhiều cơ hội để tận hưởng cảm giác đó, và giờ đây thì hoàn toàn hết cơ hội.
    Với anh, em sẽ mãi là 1 phần trong tim, không lớn để che lấp được ai đó sau này, nhưng không bé để anh luôn cảm thấy hạnh phúc trong lòng.
    Cho đến giờ phút này, anh vẫn yêu em!
  3. saobien77

    saobien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Không nói chuyện thì thấy nhơ nhớ nhưng nói chuyện thì ức chế...ức chế..bực mình...bực mình quá..........
  4. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày cắm mặt vào làm, mệt mỏi quá. Ngáp......
    May là sắp hết giờ rồi.....
    Mai lại vẫn đi làm....Chán
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Muốn trút đi những lăn tăn, muốn đơn giản... hứt hứt...
  6. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Ôi chán quá! Làm sao mà lại chán thế này! Ngày ngày lang thang ngoài đường khoảng 30km quen rồi, giờ ngồi nhà thật không chịu được! Đã thế, lại còn có mẹ osin cơm bưng nước rót, thiếu điều cầm thìa đút nữa thôi! Ôi chán quá! Mình giống Cún con, vết thương không biết có phải đang lên da non không, ngứa tệ (mới có 4 ngày, tốt quá, không giống Cún thì gì) Không có việc gì làm, ngồi nhà thế này, online suốt ngày, đau hết cả đầu! Ôi chán quá! "Tôi sinh ra và lớn lên trong không khí ô nhiễm ấy, thiếu cái không khí ô nhiễm ấy, tôi không thở được"
  7. anquyen123

    anquyen123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    ko có ai đi QC vs m`
    ko liên lạc đc vs ng bên dấy
    ko thuê đc cửa hàng
    điên qa X(X(X(
  8. trieuvan01

    trieuvan01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Được trieuvan01 sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 14/03/2008
  9. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    .... Cang luc cang thay cau "ghen vo ghen chong khong long bagn ghen an " no dung den the nao ....
  10. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Tức quá..chỉ muốn khóc nhưng ko được khóc
    Ko được phép rơi nước mắt vì người ko xứng đáng với tình cảm mình đã dành cho họ
    Ko được khóc, cố lên, rùi mọi cái sẽ qua.
    P/s: Niềm tin nơi nhân thế thật mong manh
    Tình người cho nhau cũng thay thật nhanh
    Đau là tỉnh...

Chia sẻ trang này