1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trút

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Đau lưỡi quá, hic!
  2. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Muốn trút hết những nỗi buồn phiền, những nỗi đau đang đè nặng trong lòng... mà sao không thể????. Muốn gào thét thật to với biển cả mênh mông, muốn đập tan một thứ gì đó để ai kia biết được tấm lòng mình đang tan nát vỡ vụn như những mảnh vỡ kia.... muốn thay đổi tất cả mọi thứ nhưng.... tất cả đã muộn màng
  3. groupttt

    groupttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Lại nữa rồi. Đi không được. Ở cũng chẳng xong. Đúng thật là " không hành động tốt nào mà không trả giá"...
  4. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa xiền làm mình mờ mắt
    Ờ mà gọi thế cũng được
    Cố gắng thôi, cố lên nào
    Tối chăm chỉ ngồi học như học sinh ôn thi đại học, ngày cũng lảm nhảm
    Thôi thì vì xiền thân yêu, động lực duy nhất còn lại hiện giờ....
    Ngày chạy quanh quanh với việc mệt phờ
    Tối ngồi học đến đêm
    Sáng lại học từ sớm, ngày vừa làm vừa học
    Rồi chả mấy mà bị ngộ chữ
  5. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    lần trc đi trung quốc,muốn đi lê giang,thế là bảo mấy đứa bạn bên đó đưa đi,của đáng tội tiếng trung vẫn bập bẹ,mình nói " li jiang" là Lệ Giang địa danh nổi tiếng bên nó,nó nghe thế nào đưa mình 1 phát đi " li jiang" cũng là "lê giang" nhưng từ này nghĩa là " sông lệ" ở dương sócthật là nhầm tai hại.
  6. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    May nhá, nó mà đưa em đến chỗ nào khác thì toi.
    Vẫn về được đến nhà là may lắm rồi!
    Trút được gánh nặng lo toan.
  7. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo không quan tâm rồi mà trong lòng cứ nôn nao chẳng làm việc được. Mỗi lần nghi ngờ điều gì không giải quyết được là y như rằng tâm trạng lại nhấp nhổm thế này. Mình ghét các loại bí mật, ghét sự giả dối, dù nguyên nhân là gì đi nữa.
    Thôi thì quên đi cho nó lành, cũng chẳng liên quan đến mình. Đến nghi ngờ cũng cảm giác có tội !!!!!!!!
    Được ngaonuong sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 20/03/2008
  8. biode

    biode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi, làm thế nào cho hết cơn buồn ngủ, còn bao nhiêu bài vở, khoá luận, chồng con, hic hic, mà cứ buồn ngủ. Dậy rồi lại ngủ, ngủ rồi lại buồn ngủ, ngủ tíêp. Đến chết mất thôi
    :((
  9. trieuvan01

    trieuvan01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này mình dễ nổi cáu thế nhỉ. Sao thế ko biết. Từ tuần sau sẽ fải tính toán lại..cũng fải sống tốt hơn..thế thôi.
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Oạch, chị xém chít rồi bé ơi! Chị chẳng điều khiển nổi cuộc sống của mình nữa! Chị không biết phải xác định như thế nào, là thật hay là giả, toàn những chuyện không biết sắp xếp vào chỗ nào! Mai đi làm rồi, tuổi mới, có thấy cái gì mới không đây Nhiều chuyện quá đi mất! Sao cuộc sống của tôi lại rối tung rối mù lên như thế này chứ! Nó vốn rất đơn giản mà!

Chia sẻ trang này