1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu động vật, yêu cây cỏ và yêu thiên nhiên hoang dã - Offline lần 2 vào Chủ nhật 7

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi situhocdoi, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetcandy101

    sweetcandy101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hom truoc ve nha bong thay mot ******o con bi thuong o chan nam ngoai cong, Thay thuong qua nen anh em nha minh dem vao nha bang bo va cho no di kham. Nhin rat toi , tui minh muon nuoi no nhung kho noi nguoi lon nha minh khong cho nuoi. Tinh hinh la ho di cong tac sap ve neu phat hien ra thi lai bat tui minh dem bo no. Minh khong muon thay no lai lang thang doi rach nua. Vi vay co ban nao nuoi duoc thi nuoi dum minh cho em no khoi bo vo. Minh o tp hcm . Neu ban nao nuoi duoc thi nhan tin vao sdt 0919708898 ( nhan tin nha vi so la minh khong bat may) Cam on nhieu
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    2 ae bác cũng yêu quí đv quá...tiếc là chúng e đều ở HN cả...bác thử sang bên nhà mèo và hội cứu trợ mèo xme sao nhé...e nghĩ bên 2 nhà đó sẽ nhiều thành viên hơn nhà e!!!
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    cho em tham gia nhà nỳ nhé...Em chả có các con thú hoang dã,,,híc,chỉ có cô bạn chó Misa năm nay 12 tuổi rồi thôi...Ban đầu em xin nó về nuôi,em phải lấy sữa + bột của thằng cu hàng xóm cho em nó ăn...2 đứa lớn lên với nhau...giờ cu hàng xóm lớp 7 ùi...
    ...
    Em Misa nhà em khôn lắm,đúng như câu Chó già gà non ý...Tuyệt,,,mỗi tội ngày nhỏ em nó hay trốn chui vào chăn ngủ với mình,bướng quá,toàn phải đợi em nó ngủ say thì bế ra ổ nằm...Kẹo thì ăn nhiều,giờ sâu răng mới chít chứ ...Nhưng trông nhà và bắt chuột thì quá ổn,dù rằng em nó mãi mãi chả bao giờ được 10 kg.!!!
    ......
    @ bạn chủ topic: bạn ơi,bạn cho mình vô nhà với nhé =))
    @ bác Chim : Ngưỡng mộ bác từ lâu...Em cũng muốn nuôi 1 chú chim,,,làm cách nào để thực hiện điều đó hả bác.???Ngày trước,có nuôi chú khướu,sau em nó xổng ra ngoài,bay lượn thì chưa giỏi vì cuồng cánh,thế là bị bọn trẻ con bắn chết...Khóc thương mấy ngày,từ đó chả được nghe tiếng khướu hót...cũng chưa nuôi em nào từ em khướu đấy
    ...
    xin mọi người chỉ giáo và giúp đỡ...
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    dạ vâng e kính bác 1 ly ạ...e tg dân phượt như bác phải thick thịt thú rừng chứ...e đùa thôi chứ e cũng ham phượt lắm nhưng mà h kòn ăn kòn học bám nên thỉnh thoản mới tự phát với bạn bè lanh quanh thôi...sau này tiền e kiếm đc dành cho phượt với nuôi 1 trang trại đv thay cho lấy vợ...
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng sinh nhật ku sĩ tử nhé.!!!
    và thuốc nữa
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    he he e lại thank bác lần nữa...
  7. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, lâu lắm mới về . Khà khà, đầu tiên là khoe phát, Ju mới tuyển thêm được 1 em xù trắng đẹp cực :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hôm nay vừa đi thăm trang trại của chị chủ mới của con Pao, H''mông cộc màu nâu hồi trước Ju post rồi đấy. Rộng bét nhè, chăn nuôi sướng phải biết. Có gần 2 chục con chó, to nhỏ các loại. Cả 1 lũ lợn rừng lai nữa. Thêm 2 con cầy con nữa, nhìn như con mèo .
    @Chim: Em nghe nói bạn chị này cũng chơi chim, nhưng chơi các loại họ gà: Trĩ, công, gà lôi,... cả 1 loại là chim niếc (?! hình như nghe đâu đó rồi thì phải), còn gọi là phượng hoàng. Anh biết loại này không?
    Sắp tới định đi thử món thịt chuột, cả nhà biết ở đâu không? Thấy chị Gà bảo bên Hà Đông, nhưng vừa hỏi thằng bạn cũng ở Hà Đông nó bảo làng Đa Sỹ ấy chỉ tự cung tự cấp thôi, không có quán bán . Chắc lại phải lặn lội sang Bắc Ninh rồi .
  8. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Thích nuôi chim thì khó gì. Quan trọnglà thích nuôi chim loại gì? Chim hót, chim nói, chim săn, chim màu sắc... Từ đó mới có thể tìm được loại mình thích chứ. Như Chim thì chỉ chim săn và hút mật thôi. Đang muốn nuôi thêm Sơn Ca sông Hồng.
    @Situ: tâm sự gì mà để đến nỗi nick bị lên cột điện thế?
    @Ju: Bạn chị nào cơ? Mấy con gà lôi, trĩ, công đó cũng hay lắm nhưng phải có chuồng rộng đẹp thì mới được. Con Phượng Hoàng thì Chim mới thấy Phượng hoàng đất, còn gọi là Loan Phượng hay Giẻ Cùi. Nó đẹp lắm. Nó trong câu hát "Loan Phượng vẫn ăn xoài, anh hai ngồi bẻ lái..." Hôm trước, ĐH Box Du lịch tại rừng Cúc Phương, Chim đã phóng điểu thả 1 em chim ưng về với đại ngàn rồi. Em đó biết tự săn mồi nên sẽ sống được trong thiên nhiên.
    Ai cũng muốn chụp với chim Ưng:
    [​IMG]
    Vài phút sau khi phóng điểu, em nó đã lượn trên đỉnh núi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chim hút mật đây:
    [​IMG]
    Được chim_lac_viet sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 17/08/2009
  9. Jolie_LT

    Jolie_LT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết post topic vào dâu, nên dành phải post lên đây. Mình ko có điều kiện nuôi, nên mong cho chú mèo con của mình sớm tìm được chủ mới. Ai cần nuôi mèo cho nó trông chuột thì đón em nó về chăm sóc nhé.
    Mèo đực, khỏang hơn 1 tháng tuổi, khỏe mạnh, hiếu động
    lông màu đen pha sợi trắng, chân trắng, đuôi dài. Đã ăn được ăn cơm.
    mình TẶNG - ko bán chác gì hết nha !
    Liên hệ: 095 886 8097
    yahoo: ltn512
    Mình ở Tp.HCM - Q.10
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Chị chủ mới của em Pao ý mà. Em sớt thông tin rồi, là chim niệc, còn gọi là phượng hoàng đất, chắc chị đó nghe nhầm tên. Đẹp thật, em xem mấy lần trên tv rồi, có điều không nhớ tên.
    Con chim kia chắc họ hàng với chim ruồi. Ông anh này toàn chơi hàng độc .
    Situ tâm sự quá đà với em nào mà để bị treo ngược lên cây thế kia ?

Chia sẻ trang này