1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man ... Những phút thật lòng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jumanji07, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    mình
    đừng bao giờ xa eHN mình nhé
  2. eastdragon

    eastdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    M nhớ lắm. Giá mình ở bên M lúc này...
  3. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Hà ... Học hành be bét, làm ăn chả ra đâu vào đâu, chuyện gia đình rắc rối, dạo này lại thêm rất nhiều chuyện rủi ro xui xẻo nữa ...
    Mình thì cứ suốt ngày ôm lấy cái máy tính, hoặc lông bông đi chơi. Cố gắng kiếm tìm niềm vui để quên đi thực tại.
    Quên đi thì nó có hết không? Hay là vẫn diễn ra hàng giờ, hàng phút, hàng giây ...
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng!
  4. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Tuổi đang còn trẻ mà.Tưởng mình tài giỏi,đủ chín chắn để có thể một mình đương đầu,đối chọi với cuộc sống hiện đại bây giờ sao
    Soi gương lại đi.Cuộc sống không hề đơn giản chút nào đâu.Sống trên đời phải trải qua những niềm vui,nỗi buồn,những thăng trầm,sóng gió....Và người chiến thắng là người vượt qua được tất cả,kiêu hãnh nhìn lại và nói to rằng: Ta không có gì phải ân hận cả?
    Cố lên.Trời không bao giờ phụ lòng người tốt đâu.
    (Văn vẻ quá.....) Smile....
  5. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đúng ghê
  6. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    lan man, ngố kinh, sao bao nhiêu cơm gạo vào người mà vẫn ngu ngơ thế nhỉ
  7. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Chết thật. Lý trí đúng là không thể điều khiển cảm xúc, chỉ có thể kiềm chế cảm xúc mà thôi.
    Trái tim không bao giờ được đặt lên đầu.
  8. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Thật sự buồn, mệt mỏi, lo lắng, sợ hãi và hoang mang.
    1 trong những rắc rối lớn nhất của mình từ trước đến nay.
    Tý sẽ biết kết quả ngay thôi. Đợi ông Trời vậy.
  9. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    8/ 3 nhận dc khá nhiều quá nhưng món quá giá trị và cảm thấy cảm động nhất là cú ddt của HS cũ từ lâu lắm rồi. Lâu đến mức nó gọi cô xưng cháu ( chứ ko phải xưng con như hồi còn dạy nó) Sướng ẩm ỉ đến mức đêm chả ngủ ddc. Thế là cứ miên man nghĩ. Hâm thật.
    Dạo này nhiều chuêỵn ko vui, ko buồn. Cs cứ bình bình như nước hồ thu lại đâm nhàm. Thế đấy.
  10. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Hoạ hổ họa bì nan họa cốt,
    Tri nhân tri diện bất tri tâm.
    Lòng người đúng là thâm sâu khó dò. Hà, mình không phải thằng nhẹ dạ cả tin, mà ngược lại là người rất đa nghi. Nhưng thật ra ấn tượng ban đầu với mình là rất quan trọng. Bất kỳ ai nói điều gì mình cảm thấy đáng tin thì mình sẽ tin, nhưng nếu mình phát hiện ra lời đó là giả dối thì mình sẽ rất khó hoặc không bao giờ tin tưởng người đó nữa.
    Mấy hôm nay có nhiều chuyện đáng sợ quá. Đáng sợ tới mức không dám nghĩ tới nó nữa, dù chỉ là 1 chút. Chỉ mong sự thật không phải như vậy. Nếu không đây sẽ là 1 cú sốc cực kỳ lớn :| ... Thôi, không dám nghĩ nữa.
    Biết là sống đơn giản thì đời nó thanh thản, cơ mà đời này có mấy việc theo ý mình đây. Mà thật ra mình cũng không muốn sống đơn giản. Có đầu thì phải suy nghĩ chứ, nhỉ :D.
    Làm ơn không spam ở đây.

Chia sẻ trang này