1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man ... Những phút thật lòng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jumanji07, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Lan man ... Những phút thật lòng ... tự nhiên lại hơi đau bụng...chỉ thế thôi...đã đi thì k kêu ca...hic hic
  2. phuongtimHN

    phuongtimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    MTV card:
    Tên: PTHN(viết tắt)
    Nữ(F)
    Quốc tịch: VN
    Tôn giáo : L(that why? may be)
  3. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy Ju ??? Có chuyện j với bố mẹ àh??? Lâu lắm chị mới vào lại TTVN,ko ngờ lại đọc đuợc những dòng này của em ....đúng là ai cũng có những tâm sự của riêng mình ...chị em mình đi với nhau,ai cũng cười nói rôm rả,vậy mà......Thôi cố lên nhá , bố mẹ nào cũng vậy cả thôi ......dùng " bạo lực " và nói đấy là lo cho mình và dạy dỗ mình ,hoá ra sống xa gđ như chị cũng có cái hay nhỉ ??/? Khi nào rảnh rỗi và bùn thì lại rủ nhau đi Ọp nhỉ .......Chúc zui zẻ và thật thoải mái nhé Kưng
  4. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay buồn quá, tự nhiên buồn và mệt mỏi,mệt vì công việc thì chả đâu vào đâu, chơi CP thì nó xuống quá rồi, mất 90% giá trị, cửa hàng thì khách k đều, ở nhà mẹ iu lại ốm, thương mẹ quá, lúc trẻ mẹ đi làm miệt mài, ốm cũng cố đi làm k nghỉ để hy vọng có nhiều tiền trang trải và sắm sửa cho gia đình đầy đủ và thoải mái. Ấy thế nhưng mà mẹ vừa nghỉ hưu đc mấy tháng thì lại ốm đau bệnh tật, nhìn mẹ cứ nhăn mặt đau khi cơn đau hành hạ, mình buồn quá mà chả biết làm gì giúp mẹ, còn bố nữa, cũng 60 tuổi rồi nhưng bố vẫn cố gắng làm để kiếm tiền, tích luỹ với hy vọng sau này cho 2 chị em mình đỡ khổ và k phải kém cạnh ai. Vậy mà đến giờ mình vẫn chưa làm gì giúp đc bố mẹ, ôi buồn quá đi thôi.
    Còn thằng em họ, vì thương cậu mợ mà mình bảo nó xuống làm phụ việc ở quán cho mình, nhưng với đầu óc hạn chế và ít tiếp thu, nó chả làm đc việc gì cho ra hồn, chỉ suốt ngày thích chat chit thôi, mà k cho nó làm nữa thì mẹ mình lại buồn, lại suy nghĩ, cho nó làm thì bằng đuổi khách của mình đi, huhuhu
  5. L100W100

    L100W100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bó 1000 năm TL.com, mình hết thuốc chữa rồi , nên vẫn còn ngồi đây gõ , gõ..
  6. w_Rose

    w_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    believe me, you don''''''''t love me
    no, you Know, you don''''t love me?
    it''''s clear, my nose is not big, it is high
    may be two,
    Được w_rose sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 22/05/2008
  7. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    em trai sao thế em ? có gì phải nói ra đừng để trong lòng chứ hay kiếm bạn gái đi kưng có người chia sẻ với em
  8. w_Rose

    w_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Được w_rose sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 22/05/2008
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    liệu những cái tát có làm con người ta tỉnh ngộ và trở nên " ngoan " hơn ko nhỉ ?????
    Liệu có đúng " thiếu hạnh phúc thông thường khi lớn lên họ hay có cái nhìn đố kị ghen tỵ với những người xung quanh " ko nhỉ ??? Ng ta nói ddc câu này cũng đúng thôi vì ng ta chưa bao giờ bị ăn cái tát nào cả !
    Thật hài ... thật nực cười .......
    Ng ta sống trong hp nên nhìn đời thật tuyệt vời và chả có 1 tý í nghĩ đen tối hay vẩn đục nào cả --> ng ta ngoan !
    Cứ nghĩ mãi đến cái tát mình ddc nhận... cứ nghĩ mãi đến câu nói vô tình của ng ta trên này ......
    Ừ , giả dối !!! Tự dưng thấy cười chẳng ddc mà khóc cũng chẳng xong!

  10. eastdragon

    eastdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    đơn thuần chỉ vì nghĩ j nói nấy, k có ý j đâu...
    dù sao cũng xin lỗi...
    nhưng thật sự k hiểu ý ...
    Được eastdragon sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 22/05/2008

Chia sẻ trang này