1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man ... Những phút thật lòng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jumanji07, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Para mi lobo : Thật lòng em rất nhớ anh, nhớ đến phát điên. Em ko điều khiển nổi bản thân mình khi nghĩ về anh. Vậy mà em vẫn phải chịu đựng nỗi nhớ, nỗi đau này. Ta xa nhau có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai, phải ko anh?
  2. anhtrongem

    anhtrongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy nghe bài hát quê mình,nhớ anh buồn muốn khóc,chúc anh sức khoẻ và luôn vui vẻ,hạnh phúc
  3. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cứ thấy bồn chồn, lo lắng, dự cảm bất an thế nào ý, hic.
  4. panda12345

    panda12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng muốn nói với anh rằng. Em yêu anh thật nhiều, thật nhiều. Ứơc mong suốt cả cuộc đời này mình sẽ mãi bên nhau.
  5. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Lòng tin!
    Mất đi lòng tin, chả còn gì nữa.
    Bực, chán và buồn.
    Muốn vứt bỏ...
  6. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Nhân gian về trọ nhiều nơi
    Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng...
  7. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ...Sương đêm lén rụng bên thềm
    Sợ mang hơi lạnh làm mềm lòng ai
    Bỗng nghe có tiếng thở dài
    Phải chăng....ai đã chờ ai lâu rồi
  8. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Sáng chủ nhật. Trời đẹp, nắng nhẹ, gió hiu hiu.
    Có biết bao điều đang đợi mình ở phía trước. Nào là những lo lắng, những khó khăn mà nghĩ thôi đã thấy sợ; nào là những vui thú, những niềm đam mê nghĩ tới thôi đã khiến ta phấn chấn đến lạ thường; nào là biết bao nhiêu điều cần thực hiện; nào là... tương lai.
    Đời cho ta thế hãy cứ cất bước đi mọi nơi,
    Gặp nhau trong phố xin yêu khôn nguôi những thân người.
  9. jumanji299

    jumanji299 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Những hẹn hò từ nay khép lại...
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày tự nhiên cảm thấy chống chếnh đến lạ kì. Mớ tài liệu bày đầy trước mặt mà ko muốn đọc, cảm thấy chán nản, thèm được ngủ một giấc thật dài. Bây giờ mới là buổi sáng thôi, còn chiều nay, tối nay nữa, mình thấy mình thật giỏi khi vẫn sống được với những ngày dài dằng dặc chỉ tòan công việc và học hành thế này. Ko muốn biến mọi thứ thành một thói quen, để rồi nếu lúc nào đó phải từ bỏ thói quen đó, sẽ lại mất 1 thời gian để tập cho ko quen với nó, bây giờ cứ phải đơn giản hóa mọi thứ, cái gì đến thì đến, cái gì là của mình thì nó sẽ là của mình, và trời rồi sẽ cho mình những cái mà mình muốn chính đáng.

Chia sẻ trang này