1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Coi chừng bị dzí sút wừn
    Con nít lách chách trăm phần thiệt thòi
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Dấu huyền đọc giống dấu hoi
    Tưởng đâu "thiệt thỏi" hết mòi chạy theo
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chắc tại con mắt anh nheo
    Nhìn gà hoá cuốc, nhìn heo hoá bò
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thiên Nga lại tưởng...con cò
    Mèo vàng tưởng mụ lái đò Thủ Thiêm
    Sài gòn nước chảy êm êm...
    Gặp em chưa uống đã mềm môi...đen
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Bác Sơn tuy dáng hom hem
    Ngờ đâu bác ấy nhiều em thế này
    Tơ tưởng đến suốt đêm ngày
    Nên tấm thân phải bị đày trường giang
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trường Giang sóng lớn chang bang
    Thành ra vắng bóng hồng nhan lượn lờ
  7. trungvlong

    trungvlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ngồi ngóng ngồi nghe
    Vừa cười vừa thích vừa te (tè) ra ngoài
    Trời ơi sông tình 7X láng lai
    Đến hồi đã hóa trường giang mất rùi!
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay có chút bùi ngùi
    Vì ngày mai sẻ phải lui lên rừng
    Người đi nhưng dạ lừng khừng...
    Rời nơi phố thị nữa mừng nữa lo
    Mừng vì lộc hưởng trời cho
    Lo vì vào chổ khỉ ho...với cò
    Không đèn đêm tối phải...mò
    Lại thêm mắt kém sao dò được O
    Điệu này chắc tớ té ho
    Chơi cùng với khỉ gáy chung với cò...
    LS
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Bác Sơn hãy bớt buồn lo
    Dù sao cũng có con cò gáy chung
    Còn hơn tới buớc đường cùng
    Không ai làm "kẻ tôi trung" bên mình
    Mừng bác về chốn... bãi sình
    Biết đâu mai mốt nó sinh lãi nhiều
    Người đông, đất chẳng bao nhiêu
    Bãi sình bác cũng cứ liều đầu tư
    Khối đứa thèm được an cư
    Phan lô bác bán chắc dư lắm vàng
    Lúc ấy có cả đống nàng
    Gáy cùng với bác, hơn ngàn con...
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Con cò đỡ hơn con bò
    Lông màu trắng đẹp, còn bò đen thui
    Chúc anh Sơn về trển vui
    Ngày lo cày cuốc, đêm vùi giấc sâu
    Buồn tình thì đi thả câu
    Bắt được con ết, chắc sầu bao la
    hehe

Chia sẻ trang này