1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Có mời ta chẳng thèm ôm
    Mập khôn như trứng, chôm chôm (ta) ứ thèm.
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mèo mập có đem
    Chôm chôm lãng nhách mang kèm vào thơ?
    Ai vô cũng thấy bơ phờ
    Ăn chôm chôm riết nằm mơ thấy mèo
  3. ng4unhien

    ng4unhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong rối loạn tùng phèo
    Mèo ơi, mèo hỡi đừng chèo nữa nha
    Người dưng tuy rất thật thà
    Ăn hoài một món chẳng thà không ăn
    Bây giờ thôi hết lăn tăn...
  4. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ta thèm, ta cứ lấy ăn, chẳng mời
    Mấy kẻ kia thật dở hơi
    Bị tọng thành nghiện còn đòi nọ kia
    Lão Son nếu thích uống bia
    Voi ngốc nếu thích Yết kia cứ về
    Ngẫu nhiên nếu thích càfê
    Nông-xồm chắc thích patê bánh mì
    Thích thì cứ kéo nhau đi
    Mập ta vẫn chén tì tì chôm chôm
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    (Trời ạ, lại chôm chôm.)
    Mập kia vẫn cứ chôm chôm
    Kiểu này nghiện nặng chôm chôm mất rồi.
  6. tauhuchien

    tauhuchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Từ đây thôi sẽ thôi rồi
    Còn đâu bóng dáng vẫn ngồi bến sông
    Còn gì đâu nữa mà mong
    Mà trông, mà ngóng, trong lòng dửng dưng
  7. lauhoa

    lauhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Còn chăng ... con khỉ gãi lưng
    Con chim khoét trái trong rừng ... chôm chôm

  8. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng rồi có một hôm
    Chôm chôm biến mất, khỉ ôm trái dừa...
  9. lauhoa

    lauhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thế là vượn đến cù cưa
    Trái dừa ngon quá nó lừa để ... chôm.

  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mí ngừ thích thả vần ôm
    Hay seo mà cứ chôm chôm mần quài
    Vỏ quít dày gặp móng tay...
    Tui gieo vần lạ cho... ai hết hồn

Chia sẻ trang này