1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lauhoa

    lauhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    "Móng tay" ơi, phải ôn tồn
    Đã gieo vần lạ, đừng dồn người ta.
    Người ta sốc thì ... chết cha !
    Hay mong người ngất để ... sà vào ôm ?
    (he he, cứ "ÔM" tiếp đấy ! Hong sợ vần lạ của bác đâu nhé !)
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Khi nèo em quíu như... tôm
    Lẩu hoa mới chịu cho ôm hở người?
    Tay gõ mà miệng tui cười
    Thía này chẳng khác đười ươi công đồn
  3. lauhoa

    lauhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    "Công" cho gối mỏi chân chồn
    Đười ươi sắp ngoẻo mà đồn vẫn trơ.
    Thui đã quá 11 giờ
    Ngủ không mai lại bơ phờ như ... chôm (chôm)
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Muốn ôm thì cứ vào ôm
    Còn tui phải dẹp mớ chôm chôm...tồn
  5. lauhoa

    lauhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ai sợ thì cứ hết hồn
    Còn em "xử" hết vần ồn vần ôm
  6. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Mấy người đừng có lôm côm
    Mập ta nhấm nháp chôm chôm đường hoàng
    Vẫn mần đúng luật Trường giang
    (Trước mặt sắp sẵn một hàng chôm chôm)
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đông về lại ước gió nồm
    Vần ồn đã sẵn sao ôm ôm hoài?
    Chôm chôm ngon lắm sao chài
    Hay mèo mập muốn ai tê tái hồn?
    Như Thu Ba với Thu Bồn
    Thu Bồn rắn mắt rờ...mông Thu Ba

    Thu Ba đỏ mặt tính la...
    Ông làm lần nữa thì tui qua đồn
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Sơn này nói chuyện ôn tồn
    Mập mà làm nữa, qua đồn thưa luôn
    Chôm chôm bán với chả buôn
    Ăn ruột bỏ vỏ, hột buồn đá xa.
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Trường Giang giờ chảy...tà tà
    Vui mừng chào đón bạn xa mới vào
    Chắp câu lục bát xôn xao
    Rảnh tay giải trí lẽ nào...đứng im
    *
    Tri âm đâu phải dễ tìm!
  10. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Nên Son tìm thấy, túm trym nó liền?
    Túm nhẹ không nó nổi điên
    Lấy ngà xọc phát, Son liền xuống sông
    Xuống sông không có ê mông
    Chỉ bị ướt rượt túm lông ấy mà
    Bây giờ, đã đến lúc ta
    Lôi ra ngồi chén tà tà chôm chôm

Chia sẻ trang này