1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Xuống đường chạy xe chớ càn
    Hu ra đá bóng, đim tàn...chơi luôn
    Việt Nam thắng trận, Thái buồn
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lại bắt chuồn chuồn
    Mang cho cắn rún, để buồn vơi đi
    Trần gian còn được mấy khi
    Mà sao cứ đến rồi đi vậy hè
  3. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Chỗ vàng là thơ Lục Lục
    Hu ra đá bóng, đim tàn...chơi luôn
    Việt Nam thắng trận, Thái buồn

    Nên có kẻ mới nối luôn Lục vào
    Cuối năm trời lại hanh hao
    Bà con thi thoảng chạy vào chạy ra
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ờ hen, so gi so gi..
    Chiều nay ngồi rảnh coi nhà
    Chả ai vào hết, mình la một mình
    Chả ai tính chuyện tỏ tình
    Chả ai tám chuyện linh tinh zí mình ...
  5. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Mập đang buồn tình
    Chiều ra ngồi hóng một mình bên sông
    Bao giờ cải mới trổ ngồng
    Tự dưng lại thấy nhớ ***g ... chôm chôm
  6. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chiều ra bến vắng câu tôm
    Dè đâu câu được chôm chôm cả ***g
    Ai quăng chôm ra giữa dòng
    Cá tôm chạy hết, cua còng cũng không
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Nam Huyền xả rác giữa sông
    Cá tôm chạy hết, bến sông buồn buồn
    Người tình ta cũng đi luôn
    Chẳng thèm quay lại, bán buôn chốn này
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là đã bốn ngày
    Mây bay biền biệt chẳng hay chốn nào?
    Hôm qua trời đổ mưa rào
    Mây đen giăng khắp, mây nào là Mây?
  9. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm Mập vẫn ngồi đây
    Trời mưa nên thấy có mây đầy trời
    Nghĩ lại mắc cười thằng Voi
    Nhí nha nhí nhố học đòi nọ kia
    Cá tôm vẫn nhảy lia chia
    Thấy Mập, chúng hỏi : ơ kìa, chôm chôm
  10. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Lại cứ như là mọi hôm
    Thích chôm thì sẽ cho đầy chôm chôm
    Ăn riết thì cũng mỏi mồm
    Chôm đây ! Mi cứ tọng đầy chôm chôm

Chia sẻ trang này