1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Con thơ tóc gió phất phơ
    Ba nó đang đứng đợi chờ người iu
    Chiều chiều chim vịt kêu chiều
    Ba còn đứng đó buồn hiu hiu buồn
    Con thơ vẫn đang ở ....chuồng
    Miệng kêu ba hỡi đừng buồn nha ba
    Quay về có Má ở nhà
    Ba đứng đây riết....chết cha ba à
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0

    Con ơi đừng có hỗn nha
    Đi đâu ba cũng...vì bà mà thôi
    Con đừng khóc đứng khóc ngồi
    Khiến ba như có nước sôi trong lòng
    Ở nhà má có buồn không?
    Sáng mơi vác cuốc ra đồng như xưa
    Hay là lên mạng từa lưa
    Cưa sừng làm nghé để cưa trai làng?
  3. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0

    Thương ba biết mấy cho zừa
    Nắng nôi kiếm má để đưa zìa nhà
    Ở nhà má chỉ hát ca
    Lau nhà rửa chén, giặt ba thau đồ
    Làm xong thì lấy cái xô
    Ra ruộng bắt cá bỏ vô cái nồi
    Lúa thì má gặt xong rồi
    Việc nhà tạm đủ, má ngồi ăn cơm
    Ba còn vất vả sớm hôm
    Làm sao kiếm đủ bỏ mồm bà 5
    Bà tư cũng réo ầm ầm
    Bà 6, bà 7 lầm bầm hổm nay
    Bà 3 giận dỗi tối ngày
    Bà 8 bà 9 sắp bye ba kìa
    Được phuduxixon sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 14/01/2009
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ô kìa ba Lý đã zìa
    Chả cần phải đợi tới phia nữa à
    Ngày xưa khi muốn về nhà
    Ba thường phải né chổi chà má quơ
    Xí xọn giờ chẳng còn thơ
    Con quơ dùm má, làm lơ má cuời
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Con thơ giờ đã đôi mươi
    Mắt đen lóng lánh môi tươi sáng hồng
    Nếu con không muốn...ế chồng
    Phải biết yêu mến đàn ông trên đời
    Oánh chồng đâu phải chuyện chơi
    Đừng nghe má dạy tiêu đời nha con.
  6. lauhoa

    lauhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thoạt nhìn ba, tưởng còn son
    Ba cười mới thấy chỉ còn lợi không.
    Thì ra từ độ làm chồng
    Ngày "bay" một chiếc, giờ xong cả hàm.
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì tình bắc duyên nam
    Thơ nàng bóng bẩy nên ham phòng nhì
    Giờ đây tiếng bấc tiếng chì
    Chắc đành tính sổ rồi đi theo nàng
  8. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Sao còn đứng đó chàng ràng
    Mau mau nhanh bước đưa nàng dià dinh
    Vzợ lớn nổi trận lôi đình
    Tay cầm cái chổi rình rình phang ngay
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sang năm ngày rộng tháng dài
    Anh ra rước bậu về ngay trong này
    Bắt chim phải bắt liền tay
    Hổng để dài ngày, chim nó sẻ bay...
  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Bắt **** thì phải bắt ngay
    Cớ sao bác lại bắt ngay Chim hè??!
    Chim bác sao bác không khoe
    Để cho **** thử Chim khoe ....vài lần ?

Chia sẻ trang này