1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vốn để rong chơi
    Gặp sông tình ái không bơi uổng đời!
    Chưa biết anh tập cho bơi...
    Tay quơ chân quếu một trời nhớ thương.
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Bơi khéo không lại vấn vương
    Giữa dòng trôi nổi sông thương lắm tình.
    Cá đẹp bơi lại càng xinh
    Anh thời câu cá ngồi rình...vớt luôn.
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Hù tí, đã sợ, đã chuồn
  4. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bỗng thấy buồn buồn
    Vào sông tình để thơ tuôn ào ào
    Tính mần vài câu tào lao
    Nhưng mà hỏng có ma nào vào chơi

  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Có MA xuất hiện đây rồi
    Sông tình vùng vẫy đã đời một phen
    Trước thì lạ, sau thì quen
    Để tui giới thiệu ba bên bốn bề:
    Thành phố Đà Nẵng là quê
    Còn tên thường gọi là Đê Hết Tè
    Tính tình xỏ lá ba que
    Dung nhan diện mạo ra bề Sở Khanh
    ...
  6. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Sở Khanh cũng kệ Sở Khanh
    Em đây nhứt quyết dành anh cho mình
    Sau này nếu không chung tình
    Em đem thuốc chuột rình rình mời anh
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Người thanh giọng nói cũng thanh
    Phù Du Xí Xọn đành hanh quá chừng!
    Mặn là muối, cay là gừng
    Nói lời phải giữ chứ đừng gió bay
    Sau này... rồi hãy biết tay!
  8. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    ...Sau này rồi biết...đến cây chổi thần
    đừng mong yên nhé, tình nhân
  9. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mây bỗng xuất thần xả thơ
    Làm Phù thấy rất bất ngờ
    Lòng bỗng xao xuyến thẩn thờ hồn ai
    Tháng này chắc Phù ăn chay
    Cầu cho quơ trúng đại ai giống....chàng
    Một mét bảy tướng dềnh dàng
    Bụng tròn căng múp thiệt sang quá chời
    Tưởng tượng một ngày hết thời
    Phù cầm cây chổi dzí chơi nghe chàng
    Được phuduxixon sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 13/03/2009
  10. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    chơi chi trò nớ rứa nàng?
    chổi anh, anh dzí mới...chan chứa tình
    yêu ai, yêu cả bóng hình
    như dường có một mối tình vừa đơm

Chia sẻ trang này